Viết bởi Jiaoyu, một đệ tử tại Đài Loan

[Minh Huệ] Trong khi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trong một vài trường hợp, chúng ta thường gặp nhiều người tỏ ra lạnh nhạt hay không muốn nhận tài liệu. Một số thậm chí nghĩ rằng điều này không dính dáng gì với họ khi họ nhìn thấy những tấm hình của các đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn một cách vô cùng tàn nhẫn. Một số người, mặc dầu họ không có ý xấu với Pháp Luân Công, nghĩ rằng những sự thật này không dính líu gì với họ. Tất cả chúng ta đều biết rằng tất cả mọi người trên thế gian đến thế gian này là vì Đại Pháp và bất cứ ai cũng có liên hệ với thời Chánh Pháp. Vậy thì làm thế nào để chúng ta giảng rõ sự thật mà có thể động tới tâm của họ để đánh thức lương tâm của họ? Làm thế nào để chúng ta có thể giúp họ có được sự thanh tỉnh để họ có thể biết được Đại Pháp và bắt đầu tìm hiểu về Đại Pháp? Sau đây là một vài ý kiến của tôi và tôi muốn chia sẻ với các bạn:

Tôi nghĩ chỉ có chân lý Chân Thiện Nhẫn mới có thể thay đổi lòng của con người. Vì thế, chính chúng ta cần phải đạt được những yêu cầu của Chân Thiện Nhẫn. Nếu chúng ta hành động đúng theo chân lý Chân Thiện Nhẫn trong khi chúng ta giảng rõ sự thật, thì mọi người sẽ thích thú nghe về Pháp Luân Công. Trường năng lượng mà các học viên mang trên thân mình rất là từ bi và dễ đồng hoá, mà chính đó sẽ là một cảm giác mà mọi người cảm nhận. Sư phụ cũng nói đến trong Chuyển Pháp Luân, Bài giảng Thứ Ba:

Khi một người qủy quái đang nghĩ đến những điều xấu, người này có thể thay đổi tâm ý của họ vì hiệu lực mạnh mẽ của trường năng lượng của chư vị; người này sẽ không còn nghĩ đến làm chuyện sai trái nữa. Có thể anh ta muốn chưởi thế ai đó. Tự nhiên, anh ta thay đổi ý kiến và không còn muốn chưởi thề nữa. Chỉ có trường năng lượng của những người tu luyện theo chánh phái mới có được hiệu lực này. Vì thế, trước đây người ta thường nói trong Phật giáo rằng “Phật quang phổ chiếu khắp nơi và điều chỉnh được mọi điều không đúng”. Nó có nghĩa là như thế.”

Nếu thái độ của chúng ta không thành thật và giọng của chúng ta không thể hiện từ bi, và nếu chúng ta không đủ kiên nhẫn thì khi những người bình thường không có thái độ tốt, thì chúng ta không thể đạt được kết quả tốt trong việc giảng rõ sự thật. Có thể họ sẽ không thèm nghe những gì chúng ta nói. Tôi có nhớ lần đầu tiên tôi giảng rõ sự thật cho mọi người, tôi rất tự tin vào tài nói năng của mình. Tuy nhiên, người ta không thèm nghe tôi nói, điều này làm tôi cảm thấy như bị thất bại. Thậm chí người trong gia đình tôi không thèm nghe lời tôi, đừng có nói là người Trung quốc. Ngay lúc đó, tôi luôn luôn than phiền rằng mọi người sao cứng đầu và khó nói quá, và tôi cũng không nhìn vào trong để tự xét mình. Nhưng tôi vẫn cố gắng giảng rõ sự thật. Có một ngày, có một người Hoa kiều cắt ngang lời tôi. Anh ta nói “Ông nói rằng ông là một người tốt vì tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Đối với tôi, ông không thật thà, không có thiện tâm và không nhẫn nhục chút nào. Vậy thì Pháp Luân Công tốt ở chổ nào?” Lời nói của anh ta thật sự đánh tôi thức tỉnh, và tôi bắt đầu nhìn vào trong tự xét mình. Tôi thấy rằng tôi rất ích kỷ. Tôi giảng rõ sự thật không phải vì lòng từ bi. Tôi cứ nói không cần biết phản ứng của họ ra sao. Bất cứ khi nào họ nói điều gì không tốt, tôi nóng nảy, đỏ mặt ngay. Tôi không theo đúng chân lý Chân Thiện Nhẫn, đó là tại sao người ta không chịu nghe tôi. Tôi càng giảng nhiều sự thật, tâm tính của tôi càng nâng cao. Bây giờ, không cần biết là họ đối xử ra sao, tâm tôi không hề lay động. Tôi kiên nhẫn giảng giải cho họ. Cuối cùng, nhiều người động lòng và cảm thấy rằng tôi là người tốt và muốn làm bạn với tôi.

Sự thật của Pháp Luân Đại Pháp là Chân Thiện Nhẫn, chân lý cao cả nhất của vũ trụ. Tất cả chúng sinh hiểu được ba chân lý này đều được cứu độ. Vì tất cả chúng sinh đến thế gian này đều hội nhập vào Đại Pháp, chúng ta nên đề cập đến những gì chúng ta hiểu về ba chữ này để cho người khác hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ có chân lý Chân Thiện Nhẫn mới có đủ quyền lực cứu độ chúng sinh.

Sau đây là một vài kinh nghiệm tôi có khi tôi giảng rõ sự thật.

Có một lần tôi đi xin chử ký cho một cuộc thỉnh nguyện, một người thanh niên trẻ đi qua trước mặt. Tôi xin anh ta ký vào bản thỉnh nguyện để chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc. Anh ta nói rằng “tôi bị mất việc, ai sẽ giúp tôi đây?” Với một giọng thật ôn tồn, tôi nói với anh ta về chân lý “Tốt sẽ gặp điều tốt, xấu sẽ gặp điều dữ”. Tôi nói “Với chữ ký của anh vào bản thỉnh nguyện này, giúp chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc là một điều tốt. Với cái đức độ như thế, anh sẽ được gặp may mắn. Đệ tử Pháp Luân Công là những người tốt tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn”. Sau đó, tôi cẩn thận giải thích cho anh ta về ý nghĩa của Chân Thiện Nhẫn. Trong suốt thời gian tôi nói, gương mặt của anh ta thay đổi từ khó chịu đến sáng sủa. Sau khi tôi chấm dứt nói, anh ta chấp hai tay trước ngực “heshi” với tôi, ký tên anh ta vào và đứng lại nói chuyện một lát lâu, giúp chúng tôi xin chữ ký. Anh ta nói lớn với những người qua lại, yêu cầu họ cho chữ ký. Tôi thật sự hiểu được sự sâu sắc của ba chữ: Chân Thiện Nhẫn.

Cũng có nhiều người tại Trung quốc lạnh nhạt với sự thật về Pháp Luân Công. Con người thường thường là ích kỷ. Họ chỉ muốn biết những điều đem lại lợi lộc cho họ. Có phải con người luôn luôn theo đuổi hạnh phúc trong cuộc sống không? Vì thế, tôi có hỏi họ là có muốn thay đổi số mệnh của mình để thụ hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn không. Họ trả lời rất muốn. Tôi nói với họ là tôi có biết một phương thức cho điều đó. Khi họ hỏi tôi phương thức gì, tôi nói với họ ba chữ Chân Thiện Nhẫn, và giải thích cẩn thận với họ những điều mà tôi hiểu để cho họ biết được sự thật.

Khi nói chuyện với họ về vấn đề tu luyện, tôi luôn luôn nói đến kinh nghiệm của chính tôi hay người trong gia đình tôi cho họ biết. Họ rất thích về điều đó và bắt đầu thích thú về Đại Pháp. Họ bắt đầu đặt câu hỏi tại sao Giang Trạch Dân cấm một phương pháp tu luyện như thế, và hỏi những câu hỏi liên quan đền Pháp Luân Công, như là vụ tự thiêu, và vấn đề bệnh tật, uống thuốc. Họ cũng bắt đầu nghe giảng về sự thật của chính sách khủng bố. Tôi hỏi họ“Có phải Chân Thiện Nhẫn là những điều tốt không?” Không ai trả lời là không cả. Rất nhiều người nghĩ những gì tôi nói đều có lý và quyết định trở nên người tốt bằng cách sống theo Chân Thiện Nhẫn. Một số người lo ngại là không làm được như thế. Vì thế tôi khuyến khích họ từ từ nhưng kiên tâm tu luyện từng bước một. Đừng quan tâm đến vấn đề họ không tin thần thánh. Rất nhiều người trên thế giới cũng là Vương là Tước và có căn cơ tốt. Theo kinh nghiệm của tôi, nhiều người bắt đầu tu luyện sau khi họ hiểu được ý nghĩa của Chân Thiện Nhẫn. Rất nhiều người cám ơn tôi đã nói cho họ biết. Khi họ hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp rất là tốt và những bài Công Pháp có thể giúp họ tìm được hạnh phúc thật sự, và chế độ Giang đã ngăn cấm không cho họ học, họ cảm thấy rất bất mãn với Giang. Tôi hiểu là rất nhiều người trên thế giớiđã và đang chờ đợi hàng thề kỷ để được nghe Chân Thiện Nhẫn.

24-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/25/82550.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/9/52240.html.

Dịch và đăng ngày 11-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share