[MINH HUỆ 15-01-2018] Quây quần bên nhau trong đêm giao thừa là một phong tục truyền thống của gia đình tôi vào mỗi dịp năm mới. Gia đình tôi có hơn 10 thành viên, và tất cả chúng tôi đều là những học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vì mọi người đều tu luyện theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và luôn hướng nội mỗi khi mâu thuẫn phát sinh, nên chúng tôi luôn đối xử với nhau rất hòa ái. Chúng tôi luôn có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã thanh lý thân thể cho chúng tôi. Các căn bệnh như hen suyễn, viêm thận, dị ứng mãn tính, viêm dạ dày, và bệnh gút đều hoàn toàn biến mất. Chúng tôi luôn đối chiếu với nhau cách chúng tôi học Pháp, tu luyện, chia sẻ thể ngộ và cùng nhau đề cao bản thân một cách nhanh chóng. Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi đắc được Đại Pháp trong cuộc đời này và theo Sư phụ trở về nhà.

Tuy nhiên, sau khi Giang Trạch Dân bắt đầu phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp 18 năm trước, chúng tôi không còn được sống trong yên ổn nữa. Những cuộc gặp mặt vào đêm giao thừa hàng năm không còn nữa. Nhưng bất kể trong hoàn cảnh khó khăn hay nguy hiểm nào, tất cả chúng tôi đều luôn kiên định trợ Sư chính Pháp và hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh của mình.

Em trai tôi

Ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, em trai tôi đã bắt một chuyến tàu tới Bắc Kinh để đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Tại Quảng trường Thiên An Môn, mặc dù rất nhiều cảnh sát có mặt ở đó, nhưng cậu ấy vẫn bình thản luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp.

Một trong số cảnh sát ở đó đã đá vào người cậu ấy một cách dã man mà không hề đưa ra một lời cảnh báo nào. Với sự bảo hộ của Sư phụ, cậu ấy không hề bị thương. Cậu ấy bị dẫn về đồn cảnh sát và bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng cậu ấy vẫn luôn mỉm cười với những nhân viên cảnh sát này. Một trong số họ đã cảm động tới mức không thể đánh cậu ấy thêm nữa.

Sau đó, em trai tôi đã bị bắt giữ một vài lần, bị giam cầm và bị đưa tới các trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não. Cho dù hoàn cảnh rất khốc liệt, nhưng cậu ấy vẫn luôn nói với mọi người rằng cậu đã đắc được Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Cậu ấy nói rằng sẽ không bao giờ từ bỏ Đại Pháp, ngay cả khi tất cả mọi người trên thế giới này đều làm như vậy.

Trong một lần tụ họp trong đêm giao thừa đón năm mới, chúng tôi không còn tâm trạng nào để tận hưởng dịp lễ này, bởi vì Sư phụ và Đại Pháp vẫn đang bị phỉ báng và rất nhiều học viên đang bị bức hại. Cả gia đình tôi thì luôn bị cảnh sát quấy nhiễu.

Tuy nhiên, em trai tôi đã tìm cách ra ngoài và mang theo một túi lớn đựng tài liệu giảng chân tướng. Hôm đó trời đổ tuyết. Cả đêm cậu ấy đã ra ngoài để phân phát tài liệu. Lúc bình minh, cậu ấy trở về nhà an toàn với toàn thân bị bao phủ đầy tuyết. Mẹ tôi đã khóc và giữ chặt bàn tay buốt giá của cậu ấy.

Vào giờ ăn trưa, cậu ấy lại cùng một người anh trai khác của tôi đi đến siêu thị và chúng đã phân phát được hơn một trăm đĩa DVD về Đại Pháp.

Em gái tôi

Em gái tôi đã nhiều lần bị bắt giữ và bị kết án tù, nhưng cô ấy vẫn luôn vững tin vào Đại Pháp.

Cô ấy có trách nhiệm sản xuất các tài liệu Đại Pháp, và nhiều năm qua đã sản xuất được hàng nghìn tài liệu. Cô ấy không có tiền để mua một chiếc điều hòa. Vào mùa hè, cô ấy thường làm việc mà không có quạt vì quạt sẽ khiến giấy tờ bị thổi bay khắp nơi. Áo sơ mi của cô ấy ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô ấy luôn cố gắng giữ cho các thiết bị được mát trước bản thân mình.

Em gái tôi trông mảnh mai và yếu ớt, nhưng cô ấy có thể chở những thùng tài liệu rất nặng. Bất kể ngày hay đêm, cô thường lái xe gắn máy một mình đi phân phối tài liệu giảng chân tướng. Cô làm công việc đó mỗi ngày. Một lần, cô ấy còn phải vác một thiết bị còn nặng hơn cả cân nặng của mình lên các bậc cầu thang. Cô đã xin Sư phụ gia trì cho mình và thực hiện việc này thành công ngoài sức tưởng tượng. Trong nhà cô ấy, hoa Ưu Đàm nở rộ.

Cho dù có bị giam cầm, cô ấy vẫn luôn giữ vững đức tin của mình và đọc thuộc Pháp trong suốt quá trình bị tẩy não và tra tấn. Dù là cảnh sát, đặc vụ hay lính canh tù, tất cả họ đều không thể khiến cô từ bỏ Đại Pháp. Cô cũng giảng chân tướng về Đại Pháp cho các tù nhân khác và họ rất biết ơn khi được biết cô và được nghe chân tướng.

Sau khi được thả ra, cô tiếp tục thực hiện tốt ba việc, nhưng để đảm bảo an toàn cho mình và người thân, cô buộc phải rời khỏi nhà.

Cả gia đình bị bức hại

Vì từ chối từ bỏ đức tin của mình, cả em trai và em gái tôi đều bị mất việc làm. Chúng phải kiếm sống bằng các công việc tạm bợ. Ngay cả khi thu nhập bị hạn chế, chúng vẫn sản xuất các tài liệu Đại Pháp ở nhà của mình. Để tránh bị bắt giữ, chúng thường xuyên phải di chuyển. Việc di chuyển máy móc và thiết bị nặng không dễ dàng gì và thường phải thực hiện vào ban đêm.

Chúng sống giản dị và tiết kiệm tiền để mua máy móc cũng như các vật liệu để sản xuất tài liệu. Chúng cũng giúp các học viên khác tự thiết lập các điểm sản xuất tài liệu của riêng mình.

Khi em trai và em gái tôi bị bắt giữ, mẹ tôi đã rất nhớ chúng và thường xuyên phiền lòng. Tuy nhiên, Sư phụ đã khai thị cho mẹ tôi thấy được cảnh tượng của các con mình trong một không gian khác. Bà cũng được nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ để khích lệ bà trở nên tinh tấn và mạnh mẽ hơn.

Hiện giờ, em gái tôi đã chuyển tới một thành phố khác, nhưng chúng tôi không hay biết về tung tích của em trai tôi. Chúng từng là những nhân viên tốt và những học sinh chăm chỉ, gương mẫu. Chúng buộc phải rời khỏi gia đình và không thể thực hiện trách nhiệm của mình đối với cha mẹ già. Cha mẹ chúng tôi rất nhớ chúng và luôn hỏi xem giờ chúng đang ở nơi đâu.

Năm 2018 đã tới. Gia đình chúng tôi không còn được đón mừng năm mới và quây quần bên nhau như trước nữa, nhưng chúng tôi là những Đệ tử Đại Pháp và đang thực thi những việc mà chúng tôi nên làm dù ở bất cứ nơi đâu. Chúng tôi biết rằng những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi chúng tôi phía trước và Sư phụ đang đợi chúng tôi trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/15/359600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/26/167722.html

Đăng ngày 11-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share