Bài viết của Liên Khai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi học đại học. Sau khi bị giam giữ phi pháp, tôi đã mất việc. Khi tôi xin vào một vị trí ở công ty này, tôi không lập tức nói rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ khi họ nhận ra tôi có vai trò thế nào thì tôi sẽ nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nghe các đồng nghiệp nói rằng ông chủ là một người tốt và giỏi. Ông ấy tin tưởng tôi ngay khi giao cho tôi trách nhiệm quản lý. Các đồng nghiệp của tôi cũng hợp tác nên mọi việc đều thuận lợi.

Sau khoảng một năm làm việc, khi tôi báo cáo với sếp về tiến độ công việc của mình, tôi nói: “Tôi thành thật xin lỗi vì khi được phỏng vấn, tôi đã không nói rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và đã từng bị giam giữ ở trại lao động cưỡng bức.” Ông ấy bảo tôi là ông ấy đã biết rồi.

Ông chủ cho tôi cơ hội

Hóa ra là vào cuối giai đoạn thử việc ba tháng, ông ấy đã nhờ bạn ông tại một sở cảnh sát kiểm tra hồ sơ của tôi. Ông ấy không hiểu tại sao, với một người tốt nghiệp cao học và đã từng làm giảng viên đại học, tôi lại nhận một công việc ở một công ty nhỏ. Và tôi không hề đòi hỏi lương cao nhưng lại làm mọi việc rất tốt. Khi bạn ông khuyên không nên thuê tôi để tránh bị liên đới với những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy nói: “Cô ấy không phải là người xấu. Cô ấy làm việc chăm chỉ. Tại sao tôi lại không thuê cô ấy? Trong công ty tôi có tự do tín ngưỡng!”

Để ghi nhận đóng góp của tôi vào công ty, tôi được thưởng một chuyến du lịch bảy ngày tới Đông Nam Á vào cuối năm 2010. Lúc đó, tôi thấy vui buồn lẫn lộn. Khi tôi báo với sếp rằng tôi không thể đi bởi tôi không lấy được hộ chiếu do cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy đã im lặng. Sau đó, ông ấy hỏi tôi có muốn ra nước ngoài không vì ông ấy có thể giúp tôi. Tôi đã cảm ơn ông ấy và nói rằng sứ mệnh của tôi là ở Trung Quốc và tôi sẽ không đi đâu cả. Ông ấy hết sức bàng hoàng trước câu trả lời của tôi.

Vì hiểu và giúp đỡ các học viên Đại Pháp nên ông ấy đã được phúc báo. Cả hai chi nhánh ông ấy mở ở một thành phố khác đều thành đạt và có lợi nhuận tốt. Năm ngoái, ông ấy đã mua bất động sản ở nước ngoài và bắt đầu làm kinh doanh quốc tế.

Bí quyết trẻ lâu

Từ hồi còn trẻ, tôi chưa từng được coi là hấp dẫn. Nhờ học hành chăm chỉ, tôi đã có bằng cao học. Do cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể hoàn thành khóa học tiến sỹ.

Tuy nhiên, mấy năm gần đây, nhiều người lại khen tôi trẻ và không tin tôi đã ngoài 40. Kỳ thật, tôi không hề trang điểm hay có biện pháp chăm sóc da đặc biệt nào. Tôi không theo đuổi thời trang. Tôi chỉ học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công pháp hàng ngày. Tôi nâng cao tâm tính và làm người tốt. Vì Pháp Luân Đại Pháp tu luyện cả tâm lẫn thân, nên biểu hiện trên bề mặt là người ta có vẻ ưa nhìn và tràn đầy năng lượng.

Một lần tôi tới một nhà kho. Thủ kho không tin là tôi bằng tuổi bà ấy. Tôi bắt chuyện từ chủ đề đó và sau đó nói với bà ấy về Đại Pháp. Bà ấy nói là muốn làm bạn tốt của tôi.

Một khu dân cư trên đường tôi đi làm xây một cái cổng mới. Nếu đi vòng qua khu này thì tôi phải mất thêm mười phút. Tôi vòng lại thì thấy người bảo vệ mỉm cười với tôi. Tôi trò chuyện với anh ấy và nói với anh ấy về Đại Pháp. Anh ấy nói: “Mai cô cứ tới nhé, tôi sẽ cho cô qua.”

Ngày hôm sau, anh ấy đã cho tôi đi qua. Anh ấy bảo tôi: “Hôm qua, gặp cô, tôi cảm thấy cô khác với những người khác bởi vì cô nói năng khác hẳn họ.” Tôi mỉm cười: “Tôi đã hơn 40 rồi và không còn là cô gái nữa.”

Tại buổi tựu trường trung học, các bạn của tôi đã khen tôi. Tôi bảo họ là do Đại Pháp. Tôi bảo họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, nhưng vì nhiều lý do và vì lo ngại nên họ đã không thoái. Sau đó, tôi nói chuyện lại với họ, họ đều đồng ý thoái ĐCSTQ.

Tuổi trẻ của tôi trôi qua thật nhanh. Dù tôi không giàu có, tôi đã đắc Pháp Luân Đại Pháp và tôi cố gắng làm một người tốt hơn để đóng góp cho xã hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/30/358648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/12/167561.html

Đăng ngày 6-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share