Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-1-2018] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi được chẩn đoán mắc nhiều chứng bệnh, bao gồm loét dạ dày và ruột, viêm khớp dạng thấp và rối loạn chức năng tim. Tôi không ngủ được, mặt mũi tái nhợt, chân sưng phù.

Sau đó tôi đã may mắn được đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và biết đây chính là những gì mình đang tìm kiếm. Từ ngày đó, tôi đã dành hầu hết thời gian để học thuộc và ghi nhớ Pháp. Ngay sau khi tu luyện, tôi đã được giải quyết mọi vấn đề về sức khoẻ.

Chấp trước vào tình thân quyến

Tôi lớn lên trong một gia đình rất nghèo và là con gái cả trong sáu anh chị em. Mặc dù khó khăn về tài chính, nhưng cha tôi đã chi trả tiền học đại học cho tôi. Vì điều này nên tôi rất biết ơn gia đình và quyết tâm sẽ báo đáp cha mẹ vì những gì họ đã làm cho tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi chỉ giữ lại 10 nhân dân tệ và đưa tất cả số tiền mình dành dụm được cho bố mẹ.

Tôi là con cả, lớn hơn em út 21 tuổi. Tôi đã chăm sóc các em, từ việc giúp đỡ chúng học tập cho đến việc đi họp phụ huynh rồi cho đến tìm việc làm, lo dựng vợ gả chồng. Tôi tình nguyện giúp đỡ về tài chính khi có ai gặp khó khăn.

Một trong số các em của tôi luôn gặp khó khăn về tài chính. Cậu ấy thành lập một nhà máy vào năm 1995. Mặc dù tôi đã giúp đỡ về tài chính, nhưng cậu ấy không cảm thấy biết ơn, và khi bị phá sản, cậu ấy đã đòi tôi chi cho cậu ấy 3.000 nhân dân tệ. Đỉnh điểm là khi cậu ấy dùng vũ lực tấn công tôi, từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.

Sau khi bắt đầu con đường tu luyện của mình, tôi không ghét cậu ấy nữa. Sau này, trong đám tang của chồng tôi, cậu ấy vay tôi 4.000 nhân dân tệ nhưng lại quên không trả lại. Sau đó, khi con trai cậu ấy bị bệnh, các anh chị em khác đóng góp cho cháu 500 nhân dân tệ, riêng tôi cho 1.000 – cũng vì tôi quá nặng tình cảm.

Sư phụ đã giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được…” (Chuyển Pháp Luân)

“Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đọc Pháp của Sư phụ, tôi biết rằng mình phải buông bỏ tình và chấp trước vào tình thân quyến. Tôi ngừng phàn nàn và không còn cảm thấy bất công. Nhờ thay đổi thái độ, hơn 30 người trong gia đình tôi đã biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tất cả đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tu khẩu

Con trai út của tôi kết hôn năm 2011 và chúng tôi đã mua một căn nhà cho cháu. Nhưng các con vẫn sống cùng chúng tôi vào mùa đông vì các cháu không có lò sưởi. Con dâu của chúng tôi rất ích kỷ, hách dịch và coi thường chúng tôi. Cháu thậm chí còn đòi trợ cấp hàng tháng.

Khi các con tôi sinh bé gái, tôi đã giúp đỡ rất nhiều. Một lần tôi nói đùa nhưng con trai đã hiểu sai ý tôi, cháu quát mắng và đuổi tôi ra khỏi nhà.

Lúc đó tôi đã tỉnh ngộ, hướng nội và nhận ra con trai tôi đã diễn giải sai những gì tôi nói. Tôi biết mình nên chú ý hơn đến lời nói của bản thân.

Một năm sau, con dâu tôi muốn ly dị. Cô ấy không cần con hay nhà cửa, chỉ cần tiền – 100.000 nhân dân tệ. Một vài tháng sau chúng lại tái hôn. Tôi chăm sóc cho cháu gái, nấu ăn và làm tất cả những việc vặt cho chúng. Nhưng con dâu đã đối xử tệ với tôi.

Tôi phàn nàn với một học viên, nhưng người học viên đã nói: “Đúng là môi trường tu luyện tuyệt vời.” Tôi biết rằng Sư phụ đã điểm hóa cho mình.

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được.” (Chuyển Pháp Luân)

“Mọi người thử nghĩ xem, chư vị là người luyện công, cần dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu chư vị phải không? Không thể dùng [đạo] lý của người thường mà yêu cầu chư vị. Chư vị là người tu luyện, điều chư vị được chẳng phải là những thứ ở cao tầng là gì? Vậy cần dùng [Pháp] lý cao tầng để yêu cầu chư vị.” (Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù tôi đã nhượng bộ để giúp đỡ các con, nhưng chúng không hề biết ơn tôi. Khi chúng mâu thuẫn với nhau, con dâu lại chạy đến nhà tôi. Nếu tôi không mở cửa, cô ấy sẽ nhờ người phá khóa. Tôi thật không biết phải làm gì.

Cải biến thành người khác

Trước đây, tôi thường dễ nổi cáu, kiêu ngạo và không bao giờ biết lắng nghe ai. Sau vài năm tu luyện, tôi trở nên rộng lượng và khoan dung. Bây giờ, tôi rất thận trọng, chấp nhận những quan điểm khác nhau và cảm ơn những người đã ngược đãi mình. Không có họ, tôi sẽ không thể đề cao được.

Tôi cảm thấy tiếc cho con dâu vì đã không lắng nghe chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô ấy đã ngăn không cho tôi gặp gia đình mình và nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó, năm ngoái, con dâu tôi lại đòi ly hôn lần nữa, nhưng tôi chỉ lờ đi. Cô ấy thay đổi ý định và yêu cầu chúng tôi sống hòa thuận như mẹ và con gái. Tôi cũng nhận ra rằng trước khi chúng kết hôn, con trai tôi không biết làm việc nhà. Bây giờ, con trai tôi có thể nấu ăn, giặt giũ, vệ sinh và chăm sóc cho con gái – tất cả những điều này đều phải cảm ơn con dâu.

Tôi thường nói chuyện với con trai về Đại Pháp. Bây giờ cháu ủng hộ tôi làm việc Đại Pháp. Tôi coi con trai như là một sinh mệnh thay vì một người thân. Tôi không muốn bất cứ điều gì từ con trai và con dâu. Tôi chỉ muốn trở thành một người tốt hơn – dù chúng đối xử với tôi như thế nào. Sau khi tôi buông bỏ chấp trước, chúng hiếm khi mâu thuẫn với nhau.

Việc buông bỏ tình của người thường đã giúp tôi thay đổi. Tôi tin rằng những thay đổi này là nhờ tôi đã học và ghi nhớ Pháp. Khi gặp các khảo nghiệm, tôi có thể nhớ ra Pháp của Sư phụ để chiểu theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/22/359915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/4/167814.html

Đăng ngày 9-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share