Zhou Xin

The Epoch Times — Dịch từ bản Hoa ngữ

Người ta báo cáo rằng để trừng trị một đôi vợ chồng Pháp Luân Công trẻ, công an tại Lutai, huyện Huaiyang, tỉnh Hồ nam đã đồng loã với Phòng 610 và Ủy ban Kế hoạch Gia đình cùng nhau cưỡng bức Wang Guijin, một phụ nữ đang có thai 9 tháng, bắt buộc cô ta phá thai. Wang cố gắng vượt ngục, nhưng bị bắt bởi công an. Người ta nói rằng Wang đang bị giam tại Henan, trụ sở Ủy ban Kế hoạch Gia đình Huaiyang và đang bị giám sát 24 tiếng đồng hồ mổi ngày bởi 4 tên công an.

Một phóng viên của tờ Epoch Times gọi điện thoại cho Ủy ban Kế hoạch Gia đình, và một phụ nữ trả lời điện thoại và nói rằng không ai biết Wang ở đâu. Người phóng viên hỏi Cô Wang có bị bắt phá thai hay không. Cô ta trả lời “Có thể là đúng như thế, hay bị cưỡng bức phá thai mà không làm được. Họ đang thay phiên “lo lắng cho cô ta””. Người phóng viên hỏi sức khoẻ cô Wang có tốt không. Cô ấy nói “Tôi không thể nói là cô ta khoẻ”. Một nhân viên khác tại Ủy ban Kế hoạch Gia đình đồng ý là có thai 9 tháng là không an toàn để phá thai. Người nhân viên này không muốn nói thêm về trường hợp cô Wang.

Theo Minghui.net, hai vợ chồng cô Wang và chồng là Song Zhenling, là đệ tử Pháp Luân Công tại làng Huazhuang, huyện Lutai, Huaiyang county, tỉnh Hồ nam. Vì hai vợ chồng đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào năm 2000, họ bị bắt và sau đó được thả vì gia đình họ trả tiền. Hai vợ chồng mất hết nhà cửa, và dọn vào nhà một đệ tử khác. Sau đó họ lại bị bắt và đưa đi trại giam tại Huaiyang sau khi nhà của người đệ tử đó bị trưng thu vào năm 2001. Hai vợ chồng đều tuyệt thực, và được thả ra 29 ngày sau khi bị bắt. Họ tiếp tục lang thang vì không nhà ở, và sinh sống nhờ bán tổ phù tại thành phố Dan.

Tháng Hai năm nay, Song bị bắt đưa đi trại giam Huaiyang lần thứ ba vì công an tìm thấy sách vở Pháp Luân Công tại nhà anh ta. Song tiếp tục tuyệt thực hơn 200 ngày, và Wang tuyệt thực trong 22 ngày. Vì tuyệt thực quá lâu, mạng sống của họ xem như không còn nữa, và trại giam sợ bị trách nhiệm nên phải thả họ ra.

Một tháng sau khi hai vợ chồng được thả ra, Phòng 610 tại địa phương và công an địa phương bắt họ lại một lần nữa, vì nghĩ rằng họ đã khoẻ hẳn. Công an thậm chí bắt cha của cô Wang đi giam trong 1 năm. Hiện nay ông ta bị giam tại trại giam Huaiyang.

Dai Zhengyun, trưởng đồn Công an tại Lutai, sợ rằng cô Wang vẫn bị bức hại sau khi có con dại, và đã đồng loã với Phòng 610, sở an ninh địa phương và Ủy ban Kế hoạch Gia đình, và đã bắt cô Wang, đang có thai 9 tháng, và cưỡng bức cô phá thai. Một số công an đang áp lực cô phải phá thai.

Cô Wang hiện nay đang bị nhốt tại Ủy ban Kỹ thuật của Kế hoạch Gia đình tại Henan Huaiyang.

Nguồn tin: https://english.epochtimes.com/news/4-9-13/23208.html

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/15/52439.html.

Dịch và đăng ngày 17-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share