Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2018] Một vài ngày trước, tôi đã gặp cô Vương [bí danh], một đồng tu của Pháp Luân Đại Pháp. Khi nói chuyện, tôi đã nhận ra một số chấp trước của cô ấy, nhưng tôi đã quyết định nói chuyện với cô ấy sau. Tôi đề xuất rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau, và cô ấy đã đồng ý.

Trên đường về nhà, tôi bắt đầu đổ lỗi và trách cứ vì cô đã không tranh thủ chút thời gian Chính Pháp ít ỏi còn lại và việc cô thiếu khẩn trương trong việc cứu độ chúng sinh. Tất nhiên, những niệm đầu bất hảo của tôi đã ảnh hưởng đến kết quả buổi gặp mặt tiếp theo của chúng tôi, cô ấy từ chối lắng nghe bất cứ lời đề nghị nào của tôi.

Từ bi tạo ra sự khác biệt

Mặc dù cô ấy không chấp nhận những gì tôi nói, nhưng tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm giúp cô ấy, và tôi đã vắt óc tìm ra cách tiếp cận tốt hơn. Tôi nhận ra rằng điều này không chỉ đơn thuần là giúp đỡ một học viên khác nhận ra sai lầm của mình mà còn là một cơ hội giúp tôi hướng nội, đặc biệt là vì tôi cũng có những thiếu sót tương tự.

Sư phụ đã giảng,

“…Giữa hai cá nhân phát sinh mâu thuẫn, người thứ ba nhìn thấy, thì người thứ ba cũng cần phải nghĩ xem ở bản thân mình có chỗ nào không đúng, vì sao lại để mình nhìn thấy? Hơn nữa hai người phát sinh mâu thuẫn càng phải nên tự xem lại bản thân mình, cần phải tu bên trong.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

Ngay sau khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu hướng nội tìm những sơ hở của mình và chính lại chúng. Sau đó tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ để bảo trì tâm thái từ bi và vị tha khi chia sẻ với cô ấy lần nữa.

Lần gặp tiếp theo, dường như chúng tôi đã được bao quanh bởi một trường năng lượng bao la thuần chính. Tâm thái của chúng tôi đối với nhau rất ấm áp và hòa ái, và chúng tôi đã có một buổi chia sẻ chân thành và dễ chịu. Cô Vương đã nói về những thiếu sót của mình và nói rằng sẽ quyết tâm làm tốt hơn.

Kể từ đó, tôi đã không thể đạt được cảm giác chân thành và từ bi đó khi chia sẻ với các học viên khác. Sau đó tôi nhận ra rằng Sư phụ đã an bài một trải nghiệm để tôi có thể cảm nhận được uy lực của từ bi và khích lệ tôi.

Sư phụ đã giảng,

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009”)

Phối hợp tốt và buông bỏ tự ngã

Thật không may, các học viên trong vùng của chúng tôi đã không làm tốt trong việc đối đãi từ bi với nhau. Ngoài những bất đồng liên tục, nhiều người khăng khăng làm theo cách của họ và đổ lỗi cho người khác khi mọi việc không theo ý muốn.

Ví dụ rõ ràng nhất là những lời chỉ trích liên tục hướng tới các điều phối viên trong vùng chúng tôi. Ví dụ, một đồng tu đã bị bắt và bị kết án trái phép vào năm ngoái. Nhiều học viên, kể cả tôi, đã rất chán nản vì sự thiếu khẩn trương thể hiện trong việc giải cứu học viên này, và sử dụng cơ hội này để giảng chân tướng về Đại Pháp cho những người có liên quan.

Bây giờ tôi nhận ra rằng chúng tôi đã sai. Những chấp trước mà chúng ta không chịu buông bỏ, kết hợp với những niệm đầu bất hảo, có thể gây rắc rối không cần thiết cho các điều phối viên và các học viên sống trong khu vực đó. Ai đúng hay sai không quan trọng; điều thực sự quan trọng là trạng thái tu luyện của mỗi học viên. Nếu chúng ta chân chính hướng nội và cố gắng hết sức từ bi, phối hợp với nhau, chúng ta sẽ phối hợp tốt.

Tôi quyết định không tập trung vào những thiếu sót của đồng tu mà thay vào đó là tự hướng nội và tìm những sơ hở của mình. Ngay khi vấn đề xuất hiện, nếu tất cả chúng ta cùng hướng nội, buông bỏ tâm vị tư, và cố gắng hòa hợp với người khác, môi trường tu luyện của chúng ta sẽ từ bi và hòa ái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/26/360084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/4/167820.html

Đăng ngày 6-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share