Bài của Tân Mai, một học viên ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 21-08-2009]Tôi là một giáo viên, và dạy toán lớp 1 từ tháng 9 năm 2007. Tôi cảm thấy rằng mọi học sinh của mình đều có tiền duyên với tôi, vì thế tôi cần cho tất cả các em biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.”

Vài ngày sau khi bắt đầu của năm học mới, tôi viết ba từ “Chân-Thiện-Nhẫn” lên bảng. Đầu tiên, tôi cho các em đọc những từ này và sau đó tôi giải thích ý nghĩa của mỗi từ cho chúng. “Chân” nghĩa là nói lời chân, làm những việc chân thật và giữ lời hứa của mình. “Thiện” là nghĩ cho người khác, giúp đỡ người khác, là một người tốt và rộng lượng. “Nhẫn” là khoan dung và kiên nhẫn với mọi người, không đánh người khác, không nhục mạ người khác và hòa thuận với mọi người. Trong một vài ngày, một trong những người đồng nghiệp của tôi nói với tôi điều gì đó mà cô đã nghe từ một trong số những người họ hàng của đồng nghiệp mình. Người đó nói rằng một giáo viên đã nói với các học sinh về Pháp Luân Công và đe dọa sẽ tố cáo giáo viên này. Cô ấy hỏi có phải là tôi và cảnh báo tôi cẩn thận và không mang những phiền phức đến cho bản thân. Tôi cảm thấy buồn cho những người cha mẹ mà không biết sự thật. Tôi tin rằng những đứa trẻ này là những người dẫn đường cho tôi tìm đến cha mẹ chúng. Tôi là một đệ tử và trách nhiệm của tôi là xóa bỏ những nhận thức sai về Pháp Luân Công của những phụ huynh đó, để họ được cứu. Vì thế tôi xin địa chỉ của tất cả các em học sinh.

Sau đó, tôi đã tới thăm tất cả phụ huynh học sinh sau giờ học hay trong dịp cuối tuần. Trước khi đi, tôi phát chính niệm thanh trừ mọi nhân tố tà ác can nhiễu và ngăn họ hiểu sự thật. Đôi khi tôi mang theo một bài tập hay bài kiểm tra của học sinh và tự tin đến gặp các phụ hunh. Tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho các phụ huynh và học sinh này.

Đến nơi, tôi nói về kết quả học tập của con họ. Sau đó, tôi nói với họ về những thành quả khác của đứa trẻ. Tôi chia sẻ với họ điều gì là tốt nhất để giáo dục trẻ em và đưa ra những cách để giúp những đứa trẻ làm bài tập về nhà. Sau khi cảm thấy rằng họ đã có một ấn tượng ban đầu tốt và cảm thấy rằng tôi thật sự muốn những điều tốt nhất cho con họ, tôi sẽ nói với họ rằng tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ tiếp tục nói: “Chúng ta gặp nhau là vì bọn trẻ , nên tôi thực sự trân quý cơ hội này. Tôi chỉ nghĩ cho hạnh phúc tương lai của cả gia đình mình. Trách nhiệm của tôi là giúp ông bà hiểu được sự thật.” Sau đó, dựa trên phản ứng của họ, tôi sẽ dùng các cách khác nhau để tiếp cận chủ đề Pháp Luân Công. Tôi nói về những lợi ích, cuộc bức hại, và sự lan rộng của Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc . Tôi nói với họ về thoái Đảng và thuyết phục họ không bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này. Tôi cũng đưa họ những tập tài liệu giảng thanh chân tướng mà tôi cảm thấy sẽ giúp họ hữu hiệu nhất. Vì tôi là giáo viên của con họ, hầu hết các phụ huynh khá lịch sự, và hiệu quả là khá tốt. Tuy nhiên, cũng có những phụ huynh không thân thiện, nhưng điều đó không làm tôi lo lắng. Tôi biết trong sâu thẳm trái tim mình rằng tôi không chỉ ở đây với tư cách là giáo viên của con họ, tôi còn nắm giữ cơ hội cứu chúng sinh.

Cùng với nỗ lực này, tôi đặc biệt chú ý đến toàn bộ quá trình giảng dạy, đó là “dạy và giáo dưỡng con người”. Trách nhiệm của tôi là đối xử ân cần với mỗi đứa trẻ và bao dung vào mọi lúc. Mọi việc tôi làm, tôi đều có Đại Pháp dẫn dắt trong tâm, sử dụng ngôn từ tốt đẹp và ảnh hưởng tới những đứa trẻ ở vị trí của một học viên, vì thế chúng có những suy nghĩ tốt trong tâm. Bằng cách này, tôi hy vọng rằng các phụ huynh có ấn tượng tốt về tôi thông qua con cái họ.

Tôi nói với bọn trẻ rằng chúng nên luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp là tốt,” và “Chân- Thiện- Nhẫn là tốt.” Tôi kể cho chúng một vài câu chuyện tu luyện, và hầu hết các học sinh của tôi đều nhận được một thẻ hộ thân Pháp Luân Công(1). Tôi nói với chúng:” Về nhà và nói với cha mẹ các em rằng giáo viên của các em cho các em tấm thẻ này với mong ước rằng các em được an toàn, mạnh khỏe và lớn lên vui vẻ.” Tôi chưa bao giờ nghe thấy một phản ứng tiêu cực nào từ phía các phụ huynh.

Ghi chú:
(1) Ở Trung Quốc, đôi khi các đệ tử giảng thanh chân tướng bằng việc cho mọi người một vật nhỏ để đeo hay cất giữ, mang một vài từ nhắc họ về sự tốt lành của Đại Pháp.
________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/21/206868.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/30/110425.html
Đăng ngày 02-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share