Bài viết bởi một học viên đến từ tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 09 – 08 – 2009] Khoảng 2 năm trước, khi đọc các bài báo trên mạng Internet, lần đầu tiên tôi đọc về chuyến lưu diễn khắp thế giới của Thần Vận. Tôi hạnh phúc và đã khóc khi đang đọc về các lưu biểu diễn vòng quanh thế giới của Thần Vận và sự ảnh hưởng của nó đối với việc cứu độ chúng sinh. Tôi đã nảy sinh một cảm giác mạnh mẽ về trách nhiệm quảng truyền Thần Vận.

Một hôm khi tôi đưa các con đến trường, tôi đã gặp bốn người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang nói chuyện gẫu với nhau. Tôi phát chính niệm và bước tới chỗ họ với một nụ cười. Tôi lấy ra khỏi túi các đĩa DVD Thần Vận và đưa cho mỗi người một đĩa. Họ đáp lại tôi bằng một cái nhìn lạ lùng. Tôi nói một cách bình tĩnh, “Mấy dì à, đây là chương trình biểu diễn ca vũ hoằng dương văn hóa truyền thống chân chính 5000 năm của Trung Hoa. Mọi người xem nó sẽ có một vận mệnh tốt đẹp. Cháu muốn đưa cho các cô. Hằng ngày, cháu mang bọn trẻ đến trường học này. Vì vậy, cháu không lừa các cô đâu”. Sau khi tôi nói điều đó, mỗi người họ cầm một đĩa. Vài ngày sau, tôi gặp lại họ ở trước cổng trường. Họ vui vẻ nói với tôi chương trình biểu diễn tuyệt vời như thế nào. Họ nói rằng dù tới thăm nhà nào trong số bốn người, họ đều xem chương trình Thần Vận. Họ càng xem nó nhiều, họ càng cảm thấy tốt hơn, và họ càng muốn xem nó. Khi tôi gặp lại họ vài lần sau đó, tôi đã đưa cho họ cuốn Cửu Bình, và các tài liệu giảng rõ chân tướng khác. Tôi cũng bảo họ nói với gia đình của họ về sự thật và vẻ đẹp của Đại Pháp. Bây giờ, chúng tôi giống như những người bạn và họ thậm chí còn mời tôi đến nhà của họ.

Nhiều người Trung Quốc nghĩ rằng Thần Vận là một chương trình biểu diễn Pháp Luân Công. Nếu họ đề cập đến điều này với tôi, tôi liền bảo họ rằng nhiều vũ công trong chương trình biểu diễn tu luyện Pháp Luân Công, nhưng, “Chương trình này nói về văn hóa Trung Hoa truyền thống 5000 năm từ buổi sơ khai cho đến thế giới hiện đại. Chương trình gồm có các câu chuyện về Mộc Lan, thi sĩ nổi tiếng Lý Bạch, Tây du ký, vv. Chương trình này đã biểu diễn tại hơn 80 quốc gia trên khắp thế giới, nhưng các bạn không thể xem nó ở Trung Quốc thậm chí các bạn có tiền. Đây là lý do tôi dùng tiền của bản thân mình làm ra những đĩa DVD của chương trình biểu diễn Thần Vận để các bạn có thể hiểu đúng về nền văn hóa Trung Quốc chúng ta, một nền văn hóa do thần truyền lại”. Sau khi nghe điều này, mọi người thường sẽ lấy đĩa DVD và cảm ơn tôi. Vài người hiểu chân tượng cũng hỏi về các tài liệu giảng chân tướng khác.

Tôi đã quảng truyền các đĩa biểu diễn Thần Vận hơn nửa năm nay. Tôi đưa trực tiếp cho họ. Tôi cố gắng phân phát vài chục đĩa hoặc trên 10 đĩa một ngày và đôi khi tôi có thể phát từ 20 – 40 đĩa. Tôi sử dụng mọi cơ hội để phát đĩa. Vì thế mà không mất quá nhiều thời gian để phân phát chúng. Như một đồng tu từng nói, rằng việc hướng nội tu luyện phải tự nhiên như là hít thở vậy. Tôi nghĩ điều này cũng áp dụng với việc phân phát các đĩa Thần Vận bởi vì, “…loại vẻ đẹp toàn mỹ thẩm thấu trong mỗi chương trình Thần Vận thì thực sự có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh và động chạm đến tâm linh của con người. Tác động của chương trình này sẽ chỉ càng ngày càng lớn mạnh khi Thần Vận liên tục biểu diễn trong thời gian trước”. Miễn là chúng ta toàn tâm toàn ý làm việc này, mọi việc sẽ diễn ra như Sư Phụ giảng, “Tu luyện tại tự kỷ, công tại Sư Phụ” (Chuyển Pháp Luân).

Thành phố nơi tôi sinh sống không lớn. Sau khi tôi phân phát các đĩa DVD, tôi thường gặp lại những người đã nhận đĩa. Đầu tiên, tôi sợ phải nói chuyện với họ vì chấp trước vào sợ hãi. Sau đó tôi nhận ra rằng điều đó là không đúng. Chúng ta không được phân phát đĩa Thần Vận cho mọi người theo hình thức của người thường hay để xem chúng ta có thể phát được bao nhiêu. Những gì chúng ta đang làm là cứu độ chúng sinh! Sau khi nhận ra được điều này, tôi đã có sáng kiến để tìm hiểu xem họ cảm thấy thế nào sau khi xem chương trình biểu diễn. Nếu là những người nhận đĩa từ lâu rồi mà chưa xem chương trình biểu diễn, tôi sẽ chân thành bảo họ xem nó và đưa đĩa đó cho gia đình và bạn bè của họ, vì vậy họ cũng sẽ được ban phúc. Hầu hết họ đều nói với tôi rằng họ sẽ làm như vậy và cảm ơn tôi. Tất nhiên, có một số người không nhận đĩa vì họ sợ hoặc bị lừa bởi nhũng lời dối trá của ĐCSTQ. Một vài người thì rất chống đối hoặc quát mắng tôi. Đối diện với những loại người này, chúng ta nên bình tĩnh. Vì nguyên lý tương sinh và tương khắc, nếu có người tin, sẽ có người không tin. Tất cả chúng ta đều tu luyện trong cõi mê này. Miễn là chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Sư Phụ và Đại Pháp, chúng ta có thể làm được tốt.

Chứng kiến từng người từng người thức tỉnh, tôi tin vững chắc hơn vào trách nhiệm và sứ mệnh làm và quảng truyền đĩa Thần Vận. Để tiết kiệm thời gian, tháng 6 này tôi đã lắp thêm 3 đầu ghi đĩa nữa vào máy tính của mình. Do đó, tôi có thể đảm bảo cả về chất lượng lẫn số lượng của những đĩa Thần Vận và cũng làm những bản sao cho các đồng tu phân phát. Tôi nghĩ rằng là một người tu luyện, dù là loại tài liệu nào chúng ta làm ra, chúng ta nên làm nó bằng tâm của mình vì chúng là công cụ mà chúng ta dùng để cứu người.

Dưới sự dẫn dắt của Sư Phụ, các buổi biểu diễn Thần Vận từ năm 2007 – 2009 có tác dụng thanh trừ tư tưởng văn hóa đảng trong người thường và học viên. Tôi đã ngộ sâu sắc vấn đề này. Tôi biết ơn đối với tất cả những hy sinh mà Sư Phụ đã chịu đựng để từ bi cứu độ chúng sinh, và cho phép Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận sử dụng thứ nghệ thuật thuần khiết để thức tỉnh mọi người. Điều này đã giúp tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp. Miễn là cuộc bức hại tàn ác này chưa chấm dứt, chúng ta sẽ không ngừng giảng rõ chân tướng.

Hợp thập

Ngày 9 tháng 8 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/9/206099.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/24/110275.html
Đăng ngày: 26– 08 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share