Bài của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc.

[MINH HUỆ 03-08-2009] Vào năm 2009 tôi nhận các đĩa DVD về một chương trình biểu diễn Thần Vận. Từ đó trở đi tôi tặng chúng trực tiếp cho những người Trung Quốc tại Đại Lục tại các quán ăn nhanh, quầy tạp hoá, hoặc các chợ trời. Mọi người phản ứng hoàn toàn khác nhau khi tôi tặng họ những đĩa DVD. Một số thì cảm ơn tôi, một số từ chối nó, và những người khác hỏi tôi nhiều câu hỏi. Nếu ai đó từ chối nó ngay, tôi sẽ nói với anh ta, “Một vé cho một buổi diễn tuyệt diệu như thế tốn rất nhiều tiền ở nước ngoài, vì thế đây là cơ hội hiếm có cho bạn xem nó miễn phí, và bạn sẽ nhận thấy nó thật sự rất hay!” Bằng cách đó người này có thể sẽ nhận nó, thậm chí kể cả nếu lúc đầu anh ta đã từ chối nhận nó.

Một số người có thể hỏi, “Đĩa DVD của bạn phải tốn kém chút đỉnh. Ai đưa tiền cho bạn để làm chúng?” Tôi nói với họ, “Tôi có thu nhập từ công việc giống như bạn, và tôi tự trả tiền để làm những đĩa DVD này. Tôi tặng bạn một bản sao vì sự tốt đẹp của chính bạn, không phải cho tôi.” Bằng cách đó, mọi người đều đồng ý rằng đây là một thứ tốt. Những người khác có thể hỏi rằng liệu các đĩa DVD này có liên quan đến Pháp Luân Công. Tôi trả lời, “Các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt – sự tuyên truyền trên TV là sai, và vụ tự sát tại quảng trường Thiên An Môn là được đạo diễn bởi chính phủ.” Đối thoại giống như thế này có thể là cơ hội tốt để giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công với mọi người.

Khi tôi gặp mọi người, tôi xưng hô với họ bằng lời tôn trọng, điều này làm thuận lợi cho cuộc hội thoại, và họ có thể sẵn lòng nhận đĩa DVD.

Người ta cũng có thể hỏi tôi buổi trình diễn này là về cái gì. Tôi nói với họ rằng buổi trình diễn giới thiệu về văn hoá truyền thống của Trung Quốc năm ngàn năm, bao gồm cả các truyền thuyết và huyền thoại, chẳng hạn như Tây Du Ký, hòa thượng Tế Công, thi sĩ Lý Bạch, và Hoa Mộc Lan. Một số hỏi tôi liệu buổi diễn có hay như tôi mô tả không. Tôi bảo họ rằng đó đều là sự thật, và họ có thể tự đánh giá sau khi xem nó, rằng tôi sử dụng tài chính của mình để làm đĩa DVD chỉ để tạo cơ hội cho nhiều người ở Trung Quốc đại lục xem biểu diễn Thần Vận. Thông thường, người nhận nói là họ sẽ xem nó tại nhà.

Một số người lịch sự yêu cầu giúp phân phát đĩa DVD cho tôi, nhưng những người khác với ý định đáng nghi hỏi tôi sống ở đâu. Tôi chỉ trả lời, “Có tốt đẹp gì với để bạn biết địa chỉ của tôi? Hãy mang một đĩa DVD về nhà và xem nó với tâm của bạn.” Tôi không hoảng sợ về người với những ý định xấu, bởi Sư Phụ bảo chúng ta trong “Sợ chi?” trong Hồng Ngâm II:

Nhĩ hữu phạ,
Tha hựu trảo.
Niệm nhất chính,
Ác hữu khoa

Tạm dịch:
Chư vị sợ,
Nó càng bắt bớ.
Một niệm chính,
Tà ác sụp đổ

Nếu tôi hoảng sợ vào lúc đó, tôi có lẽ đã gặp rắc rối.

Một lần tôi phân phát đĩa DVD tại mộ cửa hàng tạp hoá. Nhiều người tới để lấy một chiếc. Để tiết kiệm thời gian, tôi lấy tất cả đĩa DVD ra khỏi túi để mọi người có thể tự lấy một đĩa thay vì tôi đưa cho họ từng chiếc một. Chưa đến 10 phút, tất cả 50 bản sao của đĩa Thần Vận đã phát xong.

Kinh nghiệm này chỉ cho tôi thấy rằng chúng sinh đang thật sự hy vọng và chờ được cứu. Là các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ chính pháp, chúng ta phải học Pháp tốt, vứt bỏ tâm sợ hãi, và bước ra dùng tất cả các phương tiện để cứu người. Chúng ta nên làm ba việc cho tốt để hoàn thành nhiệm vụ của đệ tử Đại Pháp. Sư Phụ đã giảng trong “Lời chúc” ngày 17 tháng 5 năm 2009:

Tà ác kết thúc rồi, hoàn cảnh biến đổi rồi, thì càng không được buông lơi tu luyện của bản thân mình, trong sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh hãy tu luyện uy đức và huy hoàng của chư vị!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/3/205802.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/12/109971.html
Đăng ngày: 19-08-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share