Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-2-2018] Gia đình, với những người yêu thương ở bên cạnh, là bến đỗ an toàn trước những khổ nạn của cuộc đời. Nhưng điều này lại không đúng với một học viên Pháp Luân Công – ông Lưu Hiến Dũng, một cư dân 38 tuổi ở quận Pháp Khố.

Tại sao người đàn ông bị trọng thương này phải trốn khỏi nhà, để lại người mẹ già đã gần 80 tuổi? Dưới đây là câu chuyện của ông.

Bị bắt

Ngày 12 tháng 11 năm 2017, nhân viên Đồn cảnh sát Tứ Gia Tử đã bắt giữ ông Lưu và ba học viên Pháp Luân Công khác. Ông Lưu bị còng tay, cùm chân và khi ông từ chối điểm chỉ và từ chối lấy máu xét nghiệm, ông đã bị đánh tại đồn cảnh sát. (Các mẫu máu xét nghiệm lấy từ các học viên được báo cáo là để xây dựng kho dữ liệu cho việc mua bán tạng được nhà nước hậu thuẫn.)

Cả 4 học viên bị đưa tới trại tạm giam số 1 Thẩm Dương . Ông Lưu tuyệt thực trong 18 ngày để phản đối ngược đãi. Ông bị ốm nặng nhưng không được điều trị y tế. Trại tạm giam không muốn giữ ông.

Cùng ngày ông Lưu bị bắt, nhân viên Đồn cảnh sát Đoàn Kết ở quận Pháp Khố đã lục soát nhà ông và lấy đi máy tính, tiền và các vật dụng cá nhân khác. Việc lục soát tư gia không có sự chứng kiến của người nhà gia chủ. Cảnh sát từ chối cung cấp danh sách chi tiết các vật dụng bị tịch thu.

Luật sư của gia đình ông Lưu đã gửi đơn kiện Sở cảnh sát quận Pháp Khố lên các cơ quan hữu quan có trách nhiệm, nhưng không được thụ lý.

Quản thúc tại nhà

Một số nhân viên thuộc Phòng cảnh sát quận Pháp Khố đã đợi sẵn tại nhà ông Lưu khi ông được thả từ trại tạm giam ngày 19 tháng 1. Họ lắp đặt máy quay camera để giám sát ông 24/24.

Ông Lưu bị quản thúc tại nhà. Ông không được phép rời khỏi nhà, và không ai được đến nhà ông trừ những người thân trong gia đình. Ngày 22 tháng 1, cụ ông và cụ bà ngoài 80 tuổi đã cố gắng đến thăm ông Lưu. Họ đã bị đuổi ra khỏi nhà và cụ ông đã bị đá.

Chạy trốn khỏi nhà để tránh bị xét xử

Khi ông Lưu còn trong trại tạm giam, ông không bao giờ được chữa trị các vết thương. Vụ việc của ông được chuyển tới Tòa án quận Pháp Khố. Phiên tòa xét xử được ấn định vào ngày 30 tháng 1.

Ông Lưu không thể tiếp tục chịu đựng thống khổ về thể xác và tinh thần. Ông đã chạy trốn khỏi nhà ngày 28 tháng 1 để tránh bị xét xử. Mẹ ông và những người thân ở lại trong sợ hãi và lo lắng.

Những tra tấn trước đây

Sau khi ông Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1997, bệnh thoát vị đĩa đệm khiến ông đau đớn trong nhiều năm qua đã biến mất. Ông bỏ mọi thói hư tật xấu như đánh bạc và uống rượu. Ông trở thành một người mới, điềm tĩnh và biết cảm thông.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Lưu đã bị giam giữ phi pháp trong các trại tạm giam, trung tâm tẩy não, và trại cưỡng bức lao động với thời gian tổng cộng là 4 năm. Ông đã bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị đánh đập, bị bỏ đói và bị nhục mạ.

Tháng 12 năm 2002, một số tội nhân do trại lao động cưỡng bức sắp đặt, đã trói chân ông Lưu ở tư thế ngồi song bàn trong gần 2 tiếng đồng hồ (hình minh họa). Sau đó họ dẫm lên chân ông khiến ông vô cùng đau đớn.

Tay ông bị trói sau lưng vào thành giường sắt. Ông bị nhét giẻ bẩn vào miệng và dán miệng bằng băng dính khiến ông không thể la hét vì đau đớn.

44f3e404bc65b6846993b8698e3334a8.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Trói chặt

Một lần khác, khi phát hiện ông Lưu đã để lộ thông tin về việc ông bị ngược đãi, các tù nhân đã dẫm lên bụng ông, đá vào mạng sườn ông và dùng giày đánh ông đến chảy máu miệng. Ông chỉ được phép ngủ 2 tiếng mỗi đêm.

Mùa đông năm 2002, ông Lưu và một học viên khác đã tuyệt thực để phản đổi bức hại. Họ đã bị biệt giam và bị bức thực bằng nước muối. Ông Lưu đã bị ho trong nhiều ngày sau đó.

edc1d00609824ffa5a67a64b58bd279b.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Bức thực bằng nước muối

Bi kịch gia đình

Khi ông Lưu tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, chính quyền đã nhắm đến những người thân trong gia đình ông mà bức hại.

Chị dâu của ông đã bị tịch thu 4.415 Nhân dân tệ tiền bán ngũ cốc. Con trai 4 tuổi của cô cũng bị bắt phi pháp, sau đó phải có người khác bảo lãnh cho cháu về.

Bố mẹ ông sững sờ khi thấy 3 quân nhân đợi họ trước cửa. Do bị sốc, bố ông đã bị xuất huyết não. Bố ông bị liệt và nằm liệt giường suốt 10 năm và qua đời năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/5/360452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/12/167901.html

Đăng ngày 28-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share