Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 03-03-2018] Hai tháng trước khi ông Cao Vũ Dân được thả sau khi mãn hạn ba năm rưỡi tù giam vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, lãnh đạo nhà tù đã tiêm một liều thuốc độc phá hủy thần kinh làm ông suýt chết.

Sáu tháng sau khi ông Cao được thả, ông vẫn không thể tự chăm sóc bản thân và trí thông minh của ông chỉ như đứa trẻ ba tuổi. Các nhân viên từ Ủy ban Pháp luật và Chính trị và Phòng 610 hiện đang giám sát chặt chẽ gia đình ông và đe dọa họ không được phơi bày sự thống khổ của ông ra công chúng.

Theo những người thạo tin, lãnh đạo nhà tù đã giam ông Cao ở phòng biệt giam và ra lệnh cho tù nhân đánh đập ông vô cùng tàn bạo. Sau khi tiêm thuốc độc, ông Cao bất tỉnh, cơ thể ông đông cứng lại, và ông gần như sắp chết.

Nhà tù đã mang ông tới bệnh viện. Tại đây, ông bị bất tỉnh trong chín ngày tiếp theo. Ông bị chảy máu khắp cơ thể, phân màu đen, và tứ chi co giật.

Khi gia đình ông chất vấn nhà tù về tình trạng nguy kịch của ông, nhà tù đã đổ lỗi do ông tuyệt thực.

Gia đình ông Cao đã gửi một mẫu nước tiểu để xét nghiệm thuốc dựa trên gợi ý từ một nhân viên cảnh sát bí mật bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Kết quả cho thấy, thậm chí hơn một tuần sau khi tiêm thuốc, lượng thuốc trong cơ thể ông vẫn còn rất cao đủ để đầu độc ông.

Lãnh đạo nhà tù đã rất hoảng sợ khi họ nghe về việc xét nghiệm nước tiểu. Họ bắt đầu đàm phán với gia đình ông Cao về một hình thức đền bù tài chính, chỉ với một điều kiện là gia đình ông phải đưa ông về nhà ngay lập tức và không phơi bày việc xét nghiệm thuốc ra công chúng.

Gia đình ông Cao đã từ chối mang ông về nhà và kiên quyết yêu cầu nhà tù phải đưa ông đi điều trị y tế. Sau đó, nhà tù đã chấp nhận việc đưa ông đến bệnh viện để chữa trị. Gia đình ông đã ở lại bệnh viện cả ngày lẫn đêm vì họ lo sợ sẽ có nguy hiểm xảy ra với ông Cao.

Khi kỳ hạn tù của ông Cao chấm dứt, cảnh sát đã gửi ông về nhà.

Vợ ông Cao bị bệnh thần kinh và không thể chăm sóc ông, cho nên ông phải ở với mẹ của mình, một bà lão 80 tuổi. Các anh chị em của ông đã thuê người chăm sóc ông.

Chỉ vì đức tin của mình, ông Cao đã bị đuổi việc và không có thu nhập. Gia đình ông đã phải trả chi phí điều trị và chi phí sinh hoạt của ông.

Cảnh sát và tổ dân phố đã thu thập số điện thoại của các thành viên gia đình ông, số chứng minh thư, và cả biển số xe của họ, đồng thời giám sát họ rất chặt chẽ.

Từ kẻ bức hại trở thành học viên

Ông Cao Vũ Dân làm việc tại Sở Cảnh sát thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh và đã từng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, thông qua việc tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công, ông đã vô cùng chấn động trước lòng tốt và sự kiên nhẫn của họ. Những điều này hoàn toàn khác với những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sau khi biết nhiều hơn về Pháp Luân Công, ông bắt đầu ngưỡng mộ những học viên từ chối từ bỏ đức tin của họ cho dù bị bức hại nghiêm trọng đến đâu. Thậm chí, ông bắt đầu tự tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Cao đã sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và từ bỏ nhiều thói quen xấu.

Bị bức hại chỉ vì đức tin của mình

Vì muốn cho nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, ông Cao đã bắt đầu đi phân phát tài liệu Pháp Luân Công khắp thị xã. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2013, ông bị bắt khi đang phân phát tờ rơi và bị đưa tới một trại tạm giam.

Ở đó, ông bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và phải chịu sự đánh đập tàn bạo, bị bức thực, và bị nhồi nước muối.

Sau hai tháng bị ngược đãi, ông trở nên rất yếu và được thả ra nhờ bảo lãnh y tế.

Ông tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công tại nhà và sức khỏe của ông được hồi phục trong vòng một tháng. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2014, ông bị bắt lại và bị tuyên án 5 năm tù vào ngày 14 tháng 3 năm 2014. Ông đã kháng án, và bản án đã tuyên được giảm xuống còn ba năm rưỡi.

Cho dù ông bị suy thận, gan, và tim do tuyệt thực để phản đối bản án không công bằng, ông vẫn bị đưa đến nhà tù và tiếp tục bị đánh đập triền miên với các kiểu tra tấn khác nhau.

Việc ông được trả về đã khiến gia đình ông vô cùng lo lắng. Gia đình ông đã bị sốc khi phát hiện ra nhà tù đã tiêm một liều thuốc độc vào cơ thể ông, chỉ hai tháng trước khi ông mãn hạn tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/3/360362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/21/168829.html

Đăng ngày26-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share