Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2018] Ông Dương Học Quý, một học viên Pháp Luân Công 51 tuổi đến từ thành phố Lan Châu, gần đây bị xét xử tại Tòa án Thành Quan và bị tuyên án 5 năm tù và bị phạt 2.000 tệ. Ông đã từng bị tuyên án 8 năm tù vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Ông Dương bị bắt lần cuối vào ngày 16 tháng 9 năm 2016. Viện Kiểm sát lúc đầu đã trả lại hồ sơ vụ việc cho cảnh sát, nhưng họ đã buộc tội ông Dương sau nhiều lần cảnh sát gửi hồ sơ lên. Ông bị xét xử vào ngày 24 tháng 8 năm 2017, và bị tuyên án vào ngày 2 tháng 1 năm 2018.

Ông Dương bị tuyên án 8 năm tù giam vào năm 2002 và bị giám sát sau khi được thả. Để gia đình tránh khỏi liên lụy, ông đã không trở về nhà.

Mặc dù vậy, mẹ ông Dương không ngừng ủng hộ ông tu luyện Pháp Luân Công, bởi vì bà đã chứng kiến sự phục hồi kỳ diệu của người con đã nằm liệt giường trở thành một người đàn ông khỏe mạnh. Trong suốt tám năm ông Dương bị cầm tù, mẹ ông đã đi khắp nơi khiếu nại để đòi lại quyền tự do cho ông, và bà vẫn tiếp tục làm như vậy sau khi ông bị bắt vào năm 2016.

Đi tìm công lý

Ông Dương bị bắt khi đang treo một biểu ngữ về Pháp Luân Công gần một cây cầu vượt vào ngày 14 tháng 9 năm 2016, và bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Sau đó, ông bị chuyển tới phòng thẩm vấn tại Bộ phận An ninh Nội địa. Tại đây, ông đã từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào hay ký bất kỳ biên bản nào. Ông bị đưa tới Trại tạm giam Tây Quả Viên vào đêm hôm đó.

Sau khi ông bị bắt, mẹ ông đã tới Phòng Thành Quan thuộc Sở Cảnh sát Lan Châu vào ngày 27 tháng 9 để khiếu nại đòi thả ông ra.

Một nữ cảnh sát đã nói với mẹ ông Dương rằng chỉ có Bộ phận An ninh Nội địa mới giải quyết được vấn đề này. Cô ấy bảo mẹ ông hãy đi tìm người đàn ông có tên là Trần Chí Khải thuộc Bộ phận An ninh Nội địa và thậm chí còn gọi điện cho ông ta giúp bà. Nhưng ngay khi cô ấy đặt điện thoại xuống, cô ấy bảo với bà rằng Bộ phận An ninh Nội địa là cơ quan mật và cô ấy không biết nó ở đâu. Sau đó, mẹ ông đã bị áp giải ra khỏi tòa nhà. Do vậy, bà đã thuê một luật sư ở Bắc Kinh.

Luật sư Hoàng Hán Trung không được gặp thân chủ của ông ở trại tạm giam trong hai ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2016. Khi ông ấy gọi vào đường dây nóng của cảnh sát nhờ trợ giúp, thì ông được bảo rằng luật sư của ông Dương đã hoàn thiện tất cả tài liệu cần thiết. Tuy nhiên, luật sư Hoàng mới chỉ tới Lan Châu, và không hề có luật sư nào khác được thuê.

Luật sư Hoàng và mẹ ông Dương đi tới Bộ phận An ninh Nội địa vào ngày 10 tháng 10. Tại đây, một viên cảnh sát lớn tuổi yêu cầu ông cung cấp danh tính và bản sao chứng chỉ hành nghề của ông. Nhưng khi ông ấy hỏi tên và thông tin chi tiết của cảnh sát thì họ đã từ chối cung cấp với lý do tuyệt mật.

Mẹ của ông Dương được đề nghị rời đi khi luật sư yêu cầu thả ông Dương. Luật sư Hoàng được thông báo rằng có một chỉ thị trực tiếp từ Quốc hội, nhưng luật sư chỉ biết có chỉ thị trực tiếp từ Bộ Công an. Cảnh sát sau đó tuyên bố là có chỉ thị từ Bộ Công an nhưng từ chối cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào.

Sau đó, luật sư yêu cầu cảnh sát trả lại vật dụng của ông Dương, bao gồm bằng lái xe và tiền bị tịch thu trong lúc ông bị bắt. Ông được thông báo rằng họ sẽ trả lại sau khi hồ sơ được xử lý và hồ sơ đã được chuyển sang Viện Kiểm sát.

Sau đó, vị luật sư đã viết một bản tóm tắt, và mẹ ông Dương đã mang nó tới Bộ phận An ninh Nội địa vào ngày hôm đó.

Bị hướng dẫn lòng vòng

Ông Dương không được thông báo rằng việc bắt giữ ông đã được phê chuẩn vào ngày 24 tháng 10 năm 2016.

Mẹ ông Dương tới tòa vào ngày 13 tháng 12 yêu cầu cho biết về vụ việc của ông Dương. Bà được bảo rằng “quay lại vào hôm khác”.

Vào sáng ngày 14 tháng 12, bà lại đến và họ lại bảo bà quay lại vào lúc khác vì kiểm sát viên đang họp. Sau khi trở lại tòa vào ngày 16 tháng 12, bà phải chờ cho tới khi kiểm sát viên nói rằng vụ việc đã được trả lại Sở Cảnh sát.

Sau đó, một nhân viên từ Viện Kiểm sát gọi cho bà và nói rằng “tới đón con bà nhanh lên”. Tuy nhiên, không có ai ở Bộ phận An ninh Nội địa khi bà tới. Khi bà trở lại đây vào sáng ngày 19 tháng 12, bà được thông báo rằng người phụ trách vụ việc đang đi nghỉ và không ai biết hồ sơ vụ việc ở đâu.

Trong khi yêu cầu tòa án cho biết hồ sơ đang ở đâu, bà được thông báo rằng hồ sơ đã được trả lại Sở Cảnh sát. Tuy nhiên, nhân viên tại Phòng Thành Quan thuộc Sở Cảnh sát Lan Châu nói với bà rằng họ không biết tìm hồ sơ vụ việc ở đâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/8/360560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/19/168798.html

Đăng ngày 25-2-2018; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share