Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2018] Tết Nguyên đán là khoảng thời gian quý giá để cả gia đình được quây quần bên nhau. Thật không may, gia đình bà Ninh Đình Vân lại bị chia cắt, bà đã bị chính quyền bắt giữ trong hơn bốn tháng chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

e32e89be982701a366828826d96b3bd9.jpg

Bà Ninh Đình Vân

Bà Ninh, một học viên đến từ Cáp Nhĩ Tân, đã đi thăm con gái ở Thượng Hải vào ngày 15 tháng 10 năm 2017. Khi chứng minh thư của bà bị kiểm tra ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm, nhân viên an ninh đã phát hiện ra bà là một học viên Pháp Luân Công, họ lục soát bà, tìm thấy những tờ rơi Pháp Luân Công, rồi tiến hành bắt giữ bà.

Bà bị giam tại một Trại tạm giam ở thành phố Du Thụ hơn bốn tháng. Cảnh sát đã gửi hồ sơ của bà lên tòa án.

Pháp Luân Công đã cứu vớt cuộc đời bà

Bà Ninh Đình Vân năm nay 60 tuổi. Bà rất ốm yếu trước khi biết đến Pháp Luân Công vào năm 1998. Thậm chí, bà đã điều trị bằng thuốc Đông Y và Tây Y suốt gần hai năm, nhưng bệnh của bà vẫn không khỏi. Bà bị rất nhiều loại bệnh, bao gồm bệnh về túi mật, tụy, đau dạ dày, đầy hơi và tràn dịch màng bụng, về tổng thể sức khỏe của bà rất yếu ớt. Người mẹ già của bà phải chăm sóc bà. Sự đau đớn mà bà phải chịu đựng dường như diễn ra trong từng phút.

Một ngày, bà nhìn thấy một nhóm người đang tập các bài công pháp ở công viên. Một trong số họ tới bên bà và nói: “Đây là Pháp Luân Công. Nếu bà quan tâm, tôi sẽ dạy bà.” Người phụ nữ ấy đã đưa cho bà một cuốn băng ghi các bài giảng Pháp của Pháp Luân Công.

Bà Ninh về nhà và lắng nghe cuốn băng ngay lập tức. Các bài giảng đã khiến bà vô cùng chấn động, nó mang lại cho bà hy vọng và niềm tin vào tương lai tươi sáng. Sau đó, bà đã quyết định tập Pháp Luân Công ngay lập tức.

Điểm luyện công chỉ cách nhà bà có mười phút, nhưng bà phải mất hai giờ để tới đó, và lúc bà tới nơi thì buổi tập đã kết thúc. Ngày thứ ba, bà đi sớm hơn nhưng vẫn bị muộn. Ngày thứ tư, bà tới đó đúng lúc cả nhóm vừa hoàn thành các bài tập. Khi bà đi về nhà, bà cảm thấy thân thể nhẹ nhõm tới mức bà có thể đi rất nhanh, vượt qua mọi người trên phố!

Bà có nhiều năng lượng tới mức bà lấy tất cả quần áo bẩn trong nhà và bắt đầu giặt chúng bằng bàn giặt vốn đã bỏ quên trong nhiều tháng. Gia đình và hàng xóm của bà đều đứng lặng nhìn bà. Tất cả bệnh tật của bà đều biến mất, và bà vô cùng biết ơn Đại Pháp.

Bị bức hại vì đức tin của mình

Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Những lời tuyên truyền dối trá và bôi nhọ của chính quyền đã đầu độc nhiều người dân. Bà Ninh muốn nói với chính quyền, dựa trên những trải nghiệm của riêng mình, rằng Pháp Luân Công là tốt.

Khi bà Ninh tới Bắc Kinh vào mùa thu năm 1999 để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công, thì bà bị bắt và bị tống vào Trại Lao động cưỡng bức Giai Mộc Tư. Sau khi bà được thả, tên của bà bị chính quyền liệt vào danh sách đen. Bà liên tục bị quấy rối và bị bức hại với nhiều hình thức tra tấn khác nhau.

Vào mùa thu năm 2007, đầu gối bên phải của bà sưng to. Các bác sĩ tại ba bệnh viện đã khám cho bà và nói bà bị ung thư xương. Nó sẽ tốn cả gia tài của bà nếu phải điều trị. Bà đi về nhà và không làm gì ngoài việc học Pháp và luyện công. Một lần nữa, bà lại hồi phục đáng kinh ngạc!

Bà đã bị bắt và nhà bà bị đột nhập vì bà luyện công ở bên ngoài. Bà lại bị bắt một lần nữa khi bà giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một tài xế taxi, người này sau đó đã báo cáo bà với cảnh sát. Lần này, cảnh sát lại lục soát nhà bà và lấy đi các cuốn sách Pháp Luân Công và 2.000 Nhân dân tệ. Bà phải di chuyển thường xuyên để tránh bị bức hại.

Bị bắt lại

Chính quyền ĐCSTQ không chỉ tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công, mà còn quấy rối cuộc sống hàng ngày của họ. Chứng minh thư của các học viên đều bị tịch thu hoặc bị đánh dấu. Nếu họ không có chứng minh thư, họ phải đối mặt với đủ loại khó khăn. Nếu họ xuất trình nó, họ có thể bị bắt. Khi chứng minh thư của bà Ninh bị kiểm tra trên đường bà đi thăm con gái, họ thấy bà là một học viên Pháp Luân Công và đã bắt bà.

Nhân viên Đồn Cảnh sát Chánh Dương, thị xã Du Thụ, đã không xuất trình thẻ hoặc giấy tờ gì khi họ bắt giữ bà Ninh.

Để xem danh sách những người tham gia bức hại, xin hãy xem đường link tiếng Trung dưới đây:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/14/361130.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/14/361130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/22/168838.html

Đăng ngày 27-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share