Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2018] Ngày 16 tháng 6 năm 2017, cảnh sát đã bắt giữ một công dân Thượng Hải tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị đàn áp ở Trung Quốc, và đưa bà đến một trại tạm giam. Bà đã chính thức bị bắt một tháng sau đó. Bảy tháng sau, vào ngày 7 tháng 2 năm 2018, bà Tôn Bảo Muội bị xét xử tại Tòa án quận Phổ Đông và bị tuyên án mười tháng tù. Trong phiên xử, thẩm phán đã từ chối yêu cầu kiểm tra chéo nhân chứng của luật sư bào chữa (vì ông nghi ngờ nhân chứng có biểu hiện đáng ngờ) và không cho phép gia đình bà Tôn có mặt tại phiên tòa.

Trong phiên xử, bà Tôn bị còng tay và phải đứng cho tới khi luật sư của bà lên tiếng phản đối. Bà Tôn được đề nghị vô tội, do bà không phạm tội khi tu luyện Pháp Luân Công.

Luật sư của bà yêu cầu kiểm tra chéo nhân chứng của bên công tố bởi vì bằng chứng của họ cho thấy bà Tôn đã ở hai nơi vào cùng một thời điểm. Luật sư cũng yêu cầu kiểm tra chéo người đứng đầu Cục Xuất bản Báo chí Thượng Hải. Cục này đã đưa ra một bản tuyên bố cho rằng việc bà Tôn sở hữu sách Pháp Luân Công là phi pháp. Luật sư chỉ ra rằng cục xuất bản không có tư cách pháp lý để đưa ra bằng chứng, cũng như không hề có chữ ký của bất kỳ người nào có trách nhiệm. Hơn nữa, bằng chứng không hợp lý bởi vì sách Pháp Luân Công không còn bị cấm ở Trung Quốc. Thẩm phán đã từ chối cả hai đề nghị của luật sư.

Luật sư của bà Tôn đã cung cấp các tài liệu pháp lý cho thấy Pháp Luân Công không phải là một tổ chức phi pháp hoặc một tà giáo. Đây vốn là một cáo buộc sai trái thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để chống lại các học viên Pháp Luân Công. Ông cũng biện luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm tập Pháp Luân Công, nên ngay từ đầu, bà Tôn không nên bị khởi kiện. Bởi theo Hiến pháp Trung Quốc, bà có quyền tự do tín ngưỡng. Thẩm phán đã dừng phiên tranh tụng của luật sư.

Bối cảnh

Bà Tôn Bảo Muội là một công dân ở quận Phổ Đông. Tại đây, bà làm việc trong một trường tiểu học. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, căn bệnh viêm da lâu năm của bà đã được chữa khỏi và một khối u trên ngực bà đã biến mất.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Tôn đã bị bắt bảy lần.

Vào ngày 2 tháng 3 năm 2017, cảnh sát và đặc vụ từ Phòng 610 đã đột nhập vào nhà bà và lục soát nơi ở của bà mà không xuất trình thẻ công tác hoặc lệnh khám nhà. Bà Tôn đã bị bắt nhưng bà đã được thả năm ngày sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/10/360678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/16/168251.html

Đăng ngày 24-2-2018; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share