Phóng viên Minh Huệ từ thành phố Duy Phường, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-08-2009] Cảnh sát thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã phá hủy một lượng lớn tài liệu giảng rõ sự thật tại nơi in ấn vào ngày 1 tháng 8 năm 2009. Chúng đã bắt giữ nhiều học viên nữ tập Pháp Luân Công đã lớn tuổi; một vài học viên đã trốn thoát.

Cảnh sát đã cố gắng bắt một học viên đang đi xe máy ở trên đường. Chúng lái hai xe ô tô ở cả phía trước và phía sau người học viên đó để chặn anh lại, và đã ép được chiếc xe ngã nhiều lần. Một cảnh sát mặc thường phục đã túm lấy và kéo lê anh bằng tay qua cửa kính ô tô. Cảnh sát đã không quan tâm đến sự an toàn của người học viên đó. Nếu một người bị kéo lê như thế, anh ta có thể bị đè nát hoặc chết.

Cái gọi là “ cảnh sát của nhân dân, những người đầy tớ trung thành của nhân dân” trong vòng 12 năm, đã đối xử với mọi người như vậy. Chúng đã giết nhiều địa chủ; giết những người thuộc phe Hữu; dùng xe tăng để đè bẹp các sinh viên dân chủ. ĐCSTQ đã dùng nhiều thủ đoạn vô liêm sỉ, khó phát hiện và hiện đại để che đậy những tội ác của chúng trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 8 tháng 8 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/9/206161.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/25/110297.html
Đăng ngày 28-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share