James Fish – The Epoch Times – Ngày 23 tháng 9 năm 2004

    


Các đệ tử Pháp Luân Công tổ chức một cuộc họp báo và diễn hành trước toà nhà Liên Hiệp quốc. (Epoch Times)

NỮU ƯỚC – Hơn 1000 đệ tử Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới, như Đài Loan, Úc, và Bắc Mỹ đã tụ tập trước toà nhà Liên Hiệp quốc tại thành phố Nữu ước để kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc.

Khi tất cả các lãnh tụ trên thế giới tụ tập tại trụ sở Liên Hiệp quốc cho Hội nghị Liên Hiệp quốc lần thứ 59, các đệ tử Pháp Luân Công cũng tụ tập diễn hành để đánh thức mọi người rằng chính sách khủng bố đã kéo dài hơn 5 năm qua tại Trung quốc, mà đã có hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc đã bị bắt giam, cưỡng bức lao động trong các trại giam, bị tra tấn, và rất nhiều người đã bị tra tấn đến chết. Vì chính phủ Trung quốc điều khiển tất cả các hệ thống truyền thông tại Trung quốc, và chính sách tuyên truyền của chính phủ đã ảnh hưởng rất nhiều đến các phương tiện truyền thông tại nước ngoài, rất nhiều người không biết Pháp Luân Công là gì và những gì đang thật sự xảy ra tại Trung quốc.

Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện thiền tập và những bài Công Pháp được dựa trên chân lý Chân Thiện Nhẫn. Vào năm 1999, một cuộc thống kê của chính phủ đã tiết lộ rằng có đến 70 – 100 triệu người Trung quốc tu luyện Pháp Luân Công, nhiều hơn con số đảng viên của đảng Cộng sản Trung quốc, và nhà độc tài Giang Trạch Dân, hành động ngược lại ý định, lời khuyên của nhiều lãnh tụ khác trong chính phủ Trung quốc, ra lệnh toàn quốc đàn áp nhằm mục đích tận diệt Pháp Luân Công tại Trung quốc, cùng với đó, y phát động chính sách tuyên truyền, mạ lỵ Pháp Luân Công trên toàn thế giới để hợp thức hoá chính sách khủng bố do y đề xướng.


(Epoch Times)

    

Các đệ tử Pháp Luân Công đã cầm những biểu ngữ, bích chương, và triển lãm chống tra tấn, hình ảnh các đệ tử đã bị tra tấn đến chết để kêu gọi thế giới hãy lên tiếng, hầu chấm dứt chính sách khủng bố vô nhân đạo này. Các đệ tử cũng biểu diễn những bài Công Pháp và ngồi thiền tập ôn hoà.

Cuộc diễn hành bắt đầu bằng một cuộc họp báo với sự hiện diện của rất nhiều đệ tử đã trực tiếp bị khủng bố, bức hại tại Trung quốc

    


Jane Dai and Fadu

Một người nói chuyện và cũng là một bằng chứng sống là cô Jane Dai, chồng của cô ta bị giết hại bởi chính phủ Trung quốc vì anh ta viết thư yêu cầu chính phủ xét lại quyết định cấm chỉ Pháp Luân Công của họ. Cô Dai và đứa con gái nhỏ đã chạy trốn đến Úc, và bây giờ họ đi khắp nơi trên thế giới để nói về câu chuyện thảm thương của họ với mục đích là ngăn chận chính sách khủng bố, giết người đó.

Một người khác cũng nói chuyện hôm đó là Amy Lee. Cô Lê bị bắt , tra tấn và cưõng bức lao động nô lệ trong trại tù Trung quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Chồng cô ta bị bắt buộc ly dị với cô ta, và sau khi được trả tự do, cô ta bị cưỡng bức chạy khỏi Trung quốc, bỏ chồng và một đứa con gái lại Trung quốc, vì để trốn khỏi bị bắt và có thể bị chết vì tra tấn.


Yeong Ching Foo (Epoch Times)

    

Hiện diện trong buổi lễ cũng có Yeong Ching Foo, vợ sắp cưới của Tiến sĩ Charles Lee. Tiến sĩ Lee bị bắt giam tại Trung quốc vào ngày 22 tháng 1 năm 2003, vì anh ta tu luyện Pháp Luân Công. Tiến sĩ Lê bị bắt ngay khi anh vừa đặt chân đến Trung quốc, tại phi trường Quảng châu, và từ đó, anh ta bị tra tấn, cưỡng bức ăn uống, tẩy não trong khi bị giam giữ. Anh ta hiện nay đang bị lao động nô lệ tại một trại giam ở Trung quốc.

    


Dr. Charles Lee

Sau cuộc họp báo, tất cả các đệ tử đứng thành “Vạn lý Trường thành của lòng Can đảm” để tưởng niệm đến các đệ tử tại Trung quốc dầu trong cơn khổ nạn vẫn giữ được lòng thành tín với niềm tin của mình. Đứng dài đến đường 58, các đệ tử mặc áo vàng lập thành một làn sóng màu vàng ngược hẳn với những câu chuyện đau thương mà họ mang trong lòng họ.

Vào buổi chiều, các đệ tử tổ chức triển lãm chống tra tấn trên khắp các khu vực đông đúc tại Manhattan. Những hoạt cảnh, tranh ảnh diễn tả những phương pháp tra tấn mà các đệ tử Pháp Luân Công gánh chịu tại Trung quốc. Trong khi đó, một số các đệ tử phân phát tài liệu và giảng rõ sự thật cho khách bộ hành, và một số biểu diễn các bài Công Pháp.

Các đệ tử Pháp Luân Công cũng có dự định về những hoạt động của họ trong tuần này tại Manhattan.

Source: https://english.epochtimes.com/news/4-9-23/23404.html

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/24/52740.html.

Dịch ngày 25-9-2004, đăng ngày 26-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share