[Minh Huệ] Trong thời gian từ giữa tháng 6 cho đến giữa tháng 9 năm nay, có thêm 3 đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết tại trại giam Liaoning Provincial Prisons General Hospital. Họ bị đưa vào bệnh viện sau khi họ đã tuyệt thực nhiều ngày.

Anh Gao Lianyi, 34 tuổi, đệ tử Pháp Luân Công tại Tiexi District, Shenyang City, Liaoning Province, trước đây là tài xế tắc xi. Anh ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, anh ta rất tử tế, và khoẻ mạnh. Anh ta đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1999. Sau đó anh ta bị bắt và giam giữ tại Shenyang City No.5 Detention Center, Shenyang City Tiexi District Mental Hospital, và cưỡng bức tham dự lớp tẩy não tại Shenyang City Longshan Labor Camp, nơi mà anh ta bị tra tấn rất dã man. Chúng cũng đòi tiền, hành hạ và theo dõi anh, và gia đình anh. Anh đã bỏ nhà trốn đi để tránh bắt bớ, và chúng tịch thu nhà của anh vào đầu năm 2001. Vào cuối tháng 2 năm 2002, anh bị bắt đến Changchun City Police Station và Tiexi District Qinggong Substation và xích lại trong Tiexi Detention Center. Anh tuyệt thực để phản đối tra tấn; ban quản trị trại bao gồm Tiexi Detention Center, Tiexi Police Station và Tiexi District Party Political và Judiciary Committee, quyết định là thà để anh tuyệt thực chết trong tù còn hơn là thả anh ra. Bọn chúng không thèm ngó ngàng gì đến anh và anh chết vì sức khoẻ yếu. Bệnh viện điều trị anh nói là ban quản trại không hề lưu tâm đến và họ không chịu trách nhiệm về cái chết của anh.

Những bệnh nhân cùng phòng với anh nói là “Bọn chúng rất tàn nhẫn với các đệ tử Pháp Luân Công. Dù người ta có tội đi chăng nữa, họ không đáng bị giết chết. Họ không quan tâm gì đến anh ấy mặc dầu tình trạng anh ấy rất nguy kịch.”

Khi chúng tôi nghe anh Gao bị tra tấn đến chết vào tháng 9 năm 2004. Chi tiết cần phải được xác nhận lại. Sau khi anh ta chết, rất nhiều người bệnh nhân cùng phòng với anh nói rằng “Đây không còn là khủng bố nữa, mà là giết người!”

Trại giam Tiexi District Detention Center đối xử tù nhân rất thậm tệ. Ban quản trại rất tàn ác, ví dụ như, trong một tháng vào năm 2003, hai người tù nhân mới đến bị tra tấn đến chết trong cùng một xà lim. Một tù nhân đang hấp hối vì thiếu thuốc men, và tình trạng này rất phổ biến. Nếu người tù nhân nào bị đau nặng, thì những người báo cáo thường được trả lời rằng “Nó chết chưa? Chỉ khi nào nó chết rồi mới báo cáo”.

Anh Zhou Zhi là một đệ tử Pháp Luân Công (chi tiết cần được xác nhận và kiểm chứng thêm, ai biết xin giúp đỡ). Sau khi anh tuyệt thực hơn 40 ngày tại No.2 Jail bên trong Prison City, anh ta bị đưa đi Liaoning Provincial Prisons’ General Hospital. Bác sĩ tại bệnh viện thấy anh đang hấp hối liền đưa anh về nhà vì sợ trách nhiệm. Anh ta chết ngay khi về đến nhà vào ngày 16 tháng 8 năm 2004 (Xin xem https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/25/51716.html)

Anh Guan Wenjiang là một đệ tử Pháp Luân Công tại Xinmin City, Liaoning Province (xin xem https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/11/52295.html). Anh ta được thả ra sau một thời gian bị giam giữ rất lâu và bị tra tấn đến nổi mặt anh bị méo hết. Khi một người hỏi tại sao anh bị tra tấn dã man như thế, trong khi nằm tại bệnh viện ở trong tù, anh ta trả lời “Nơi này là lò thịt” với một nổi đau đớn trên mặt của anh. Thậm chí chỉ nhớ lại nhà tù đó, đã làm anh đau đớn rồi. Anh ta bị chết một vài ngày sau đó và bị đưa về No.2 Prison.

Chúng tôi được biết có một đệ tử Pháp Luân Công khác, không rõ tên tuổi, bị chết sau khi tuyệt thực nhiều ngày. Chi tiết vụ này đang được xác nhận và điều tra.

21-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/21/84697.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/24/52750.html.

Dịch ngày 25-9-2004, đăng ngày 26-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share