[Minh Huệ] Li Qixi, Tang Ying, và Li Baoxia của thành phố Zhanjiang, tỉnh Quảng đông bị tra tấn tàn nhẫn vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ bị cưởng bức ly khai Pháp Luân Công, bị tra tấn, hành hạ tinh thần và thể xác, và cuối cùng bị chết vì bị tra tấn quá tàn độc. Ngoài ra, Li Zhongjuan, một bà lão tại Xiashan District, Zhanjiang City, Guangdong Province, bị bọn công an hành hạ. Con trai bà ta và con dâu cũng bị bức hại. Cuối cùng bà ta bị chết vì chính sách khủng bố.

Li Qixi, 58, là một kế toán viên tại Refrigerating Plant của Zhanjiang City, Guangdong Province. Bà ta hưởng nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công và tham dự lớp giảng Pháp của Sư phụ vào tháng 12 năm 1994 tại Quảng châu. Bà ta tu luyện rất kiên tâm, và tất cả những bệnh tật nan y đều biến mất. Bà ta rất tích cực chứng thực Pháp với mọi người, bà ta lập ra địa điểm tập luyện, tự nguyện chỉ cho những người mới tập luyện không mệt mỏi, và đã giúp hơn 60 người tham gia tu luyện.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi chính sách khủng bố bắt đầu, bà ta không chịu ly khai với Pháp Luân Công, và vì thế bà ta bị bức hại thường xuyên. “Phòng 610” theo dõi bà ta ngày lẫn đêm trong một thời gian rất dài. Bà ta bị bắt giam trái phép trong 30 ngày vì bà ta đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 2000, và bà ta không bao giờ được tự do kể từ đó. Bà ta bị Phòng 610 bắt cóc tại Zhangjiang và bị cưỡng bức tham gia lớp tẩy não vào tháng 4 năm 2001, và sau khi bà bị áp lực chấp nhận tham gia lớp tẩy não, tình trạng tinh thần của bà ta đang trên đà suy sụp. Bà ta mất hết tất cả, không được tu luyện, và bệnh tình bà ta trở lại. Bà ta cuối cùng chết vào ngày 24 tháng 8 năm 2001.

Tang Ying, 48, sinh sống tại Dongshan Town ở Donghaidao, Zhanjiang City, Guangdong Province. Bà ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 tại một địa điểm luyện công trong thành phố. Tình trạng sức khoẻ bà ta rất khoẻ mạnh từ đó, và tâm tánh của bà ta cũng tiến bộ khá nhanh. Bà ta trở về quê quán của bà để mở mang địa điểm luyện công, phát động cho mọi người được biết, và giúp đỡ những người mới tu tập tại Donghaidao District để tu luyện Pháp Luân Công.

Bà ta đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 2 năm 2000, Phòng 610 tại địa phương bắt cóc bà ta và đưa bà ta đi trại cưỡng bức lao động để tra tấn và bức hại. Bà ta bị giam tại đó trong vòng 1 tháng và được thả.

Phòng 610 tại địa phương và đồn công an đột nhập vào nhà bà ta mấy lần vào tháng 2 năm 2001, và bắt giam bà ta tại Dongshan Police Station để tra tấn thêm. Bà ta bị bắt không được ngủ và bị khẩu cung liên tục. Bà ta bị bắt quỳ gối suốt đêm, bị tra tấn đủ thứ. Sau đó chúng đưa bà ta đến Zhanjiang Detention Center để tiếp tục tra tấn bà ta. Vào mùa đông, bọn cai ngục đổ nước lạnh trên thân thể bà, và dùng còng rất nặng để còng bà.

Sau một tháng, bà ta bị đưa đi tẩy não tại Suixi County. Bà ta từ chối không viết giấy ly khai, và cuối cùng, 3 tháng sau đó bà ta bị đưa đi Sanshui Forced Labor Camp ở Guangdong Province. Bà ta bị hành hạ thê thảm hơn tại trại cưỡng bức lao động, cả tinh thần và thể xác. Bà ta bị bệnh nặng sau khi bị cưỡng ép viết “Ba lời hứa”. Sau đó bà ta bị bắt buộc đi giải phẫu, mà kết quả là bị nhiễm trùng tại chỗ giải phẫu. Bà ba được thả ra vì lý do sức khoẻ khi bà ta đã trong tình trạng nguy kịch và bà ta bị chết vào tháng 6 năm 2003.

Li Baoxia, 42, sinh sống tại Xiashan District, Zhanjiang City, Guangdong Province. Trước đây cô ta rất yếu và bị nhiều bệnh tật. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995, cô ta trở nên khoẻ mạnh. Cô ta đi Bắc kinh vào tháng 12 năm 1999 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau khi trở về, công an điạ phương theo dõi cô ta ráo riết và bắt khẩu cung cô ta nhiều lần, và bắt cô ta viết “Ba lời hưá”, Cô ta bị tra tấn dã man và bị thiệt hại về tinh thần cũng như về thể xác, và chết vào cuối tháng Giêng năm 2000.

Li Zhongjuan, 63, sinh sống tại Xiashan District, Zhanjiang City, Guangdong Province. Bà ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994. Mọi người trong gia đình bà đều tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình bà rất hoà thuận, vui vẻ, khoẻ mạnh và rất có đạo đức. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà đi giảng rõ sự thật, nói với mọi người Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Bà ta phân phát tài liệu cho nhiều người. Vào tối ngày 13 tháng 10 năm 2000, hơn một chục tên công an bí mật và nhân viên của Sở an ninh công cộng đột nhập vào nhà bà ta. Chúng tịch thu tài liệu, sách vở Pháp Luân Công, bắt cóc con trai và con dâu của bà. Con trai bà được thải ra sau đó 1 tháng, và trong vài ngày sau công an lại bắt anh ta trở lại. Con dâu của bà bị giam 3 năm rưỡi trong tù. Chỉ có bà già và 2 cháu nội còn nhỏ ở nhà. Bà không chịu đựng được và bị chết vào ngày 23 tháng 2 năm 2001

10-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/10/83829.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/24/52754.html.

Dịch ngày 25-9-2004, đăng ngày 26-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share