.mhr { font-size: smaller; margin: 0 0 .75em 0; text-align: center }

Bài của một đệ tử từ Cát Lâm

    


Cô Lưu Ngọc Châu

[Minh Huệ] Người tập Pháp Luân Công là Cô Liu Yuzhu (Lưu Ngọc Châu) ở thành phố Cát Lâm đã phải chịu những hành động bất lương vô nhân đạo ở Trại lao động cưỡng bức Heizuizi thành phố Trường Xuân và bị hủy hoại nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi được thả khỏi Trại lao động cưỡng bức, cô vẫn thường liên tục bị quấy rối bởi những kẻ không tôn trọng pháp luật tại địa phương. Sức khỏe của cô trở nên xấu đi do những hành động bất lương và quấy rối liên miên, cô đã qua đời ngày 12 tháng 6, 2004.

Cô Liu Yuzhu 41 tuổi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp năm 1998. Cô đã trở nên hoàn toàn khỏe mạnh sau đó và đã mời mọi người đến nhà mình để nhóm học Pháp. Cô cũng tự nguyện dạy những người khác tập tại các điểm luyện công.

Ngày 20/7/1999, cô và những người cùng tập đã đi đến Chính quyền tỉnh Cát Lâm ở thành phố Trường Xuân để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Sau đó cô đi đến chính quyền thành phố Cát Lâm để thỉnh nguyện. Cô cũng đã hai lần cố gắng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Cô bị ngăn bởi những người khác trên đường đi lần thứ nhất. Lần thứ hai, cô đã bị bắt ở Bắc Kinh và bị xử phạt 1 năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức dành cho nữ Heizuizi ở Trường Xuân.

Cô đã kể cho chúng tôi nghe về những hành động bất lương chính cô đã phải chịu đựng và chứng kiến ở trong Trại lao động cưỡng bức:

Tại phân khu Số 6, tên cai ngục Hou Zhihong thường chửi bới những người tập Đại Pháp. Một hôm, khi Liu Yuzhu và những người khác tập các bài tập Đại Pháp, Hou Zhihong dùng dùi cui điện để làm cô bị điện giật. Lúc đó Liu Yuzhu đang có kinh nguyệt. Điện giật đã làm Liu mất kinh. Kể từ đó, Liu chưa bao giờ có kinh trở lại khi ở trong Trại lao động. Liu cũng chứng kiến thấy một người tập cùng của mình là Deng Shiying bị bức thực. Những ống truyền đã làm bị thương dạ dày gây chảy máu. Deng Shiying sau đó bị chết do những hành động bất lương đó. Tất cả những người tập trong Trại lao động đó đều bị bắt ép lao động cực nhọc trong nhiều giờ; trung bình, họ phải làm việc 17 đến 18 tiếng một ngày. Những người tập bị gia hạn giam giữ trong Trại lao động nếu họ không từ bỏ đức tin của mình. Sức khỏe của Liu bị hủy hoại nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần. Bị lừa gạt bởi những lời dối trá, cô đã bị bắt buộc phải thỏa hiệp với yêu cầu của quản lý Trại lao động và từ bỏ tập Pháp Luân Công.

Sau khi được thả, cô Liu đã quay trở lại con đường tu luyện của mình với sự giúp đỡ của những người tập cùng. Cô đã nhận ra lỗi lầm của mình và tuyên bố chính thức rằng cô sẽ đi theo Sư Phụ trên con đường tu luyện của mình trong tương lai.

Những nhân viên “Phòng 610” tại địa phương, cảnh sát và chính quyền không ngừng quấy rầy cô. Do những hành động bất lương cô đã phải chịu ở trong trại lao động, cô có một khối u trên cơ thể ngày càng phát triển lớn lên. Dạ dày của cô ngày một to ra. Cô biết rằng đó là do bức hại gây nên.

Cô Liu hiểu rằng những người tập chân chính nên làm tốt 3 việc mà Sư Phụ bảo chúng ta làm là học Pháp, làm rõ sự thực và phát chính niệm. Cùng với việc làm rõ sự thực với những người xung quanh mình, Cô Liu thường đi đến những vùng nông thôn xa xôi để giảng rõ sự thực về Đại Pháp với những người nông dân. Nhiều lần cô đạp xe hơn 15 dặm với cơ thể nặng nề của mình đến những vùng núi xa xôi để phân phát những tài liệu làm rõ sự thực, treo biểu ngữ, và dán tờ rơi. Cô Liu cũng viết thư cho cảnh sát để vạch trần bức hại và làm sáng tỏ sự thực.

Một lần, khi Cô Liu đang giảng rõ sự thực, một tên cảnh sát địa phương gặp phải cô. Cô Liu nói với tất cả mọi người ở đó rằng khối u lớn của cô là do cô bị bức hại gây ra, và rằng cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương nơi cô ở có thể xác minh điều đó. Tên cảnh sát bỏ đi ngay lập tức.

Vào tháng 3 năm 2004, khối u trở nên ngày càng lớn hơn. Sức khỏe của cô Liu trở nên xấu đi. Vào tháng 6 năm 2004, cô được đưa đến Bệnh viện thành phố Cát Lâm trong tình trạng nguy kịch. Ngày 12 tháng 6 năm 2004, sau khi phẫu thuật, Cô Liu Yuzhu đã qua đời.

Địa chỉ đồn cảnh sát đường Trường Xuân thành phố Cát Lâm: Đường Trường Xuân, Thành phố Cát Lâm, Mã bưu chính 132012

Trưởng đồn cảnh sát đường Trường Xuân là Tian Ge, điện thoại 86-432-4895249

Đồn cảnh sát đường Trường Xuân, điện thoại 86-432-4882372

Địa chỉ Trại lao động Heizuizi: Heizuizi, thành phố Trường Xuân, Mã bưu chính 130000, diện thoại 86-431-5384880

Tên cảnh sát tà ác ở Trại lao động Heizuizi là Hou Zhihong (bây giờ được thăng chức lên làm trưởng Phân khu Số 7)

Quản trị Bệnh viện thành phố Cát Lâm tên là Liu Tongku, điện thoại nhà riêng 86-432-2484666

5-7-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/6/78777.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/14/50213.html.

Dịch và đăng ngày 16-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share