[MINH HUỆ 05-07-2009] Bạc Hi Lai, bí thư Đảng của Thị ủy thành phố Trùng Khánh, cũng là phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh và chủ tịch tỉnh Liêu Ninh, cựu bí thư đảng Thị ủy Đại Liên và cựu chủ tịch Đại Liên. Kể từ ngày 20 tháng bảy 1999, khi chế độ Giang bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, Bạc Hi Lai trực tiếp điều khiển và chỉ đạo cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đại Liên cũng như tỉnh Liễu Ninh. Các học viên trong vùng này đã bị bức hại tàn bạo và vô nhân đạo, và càng nặng nề hơn tại các vùng khác ở Trung Quốc. Bạc Hi Lai là một trong các nhân vật chủ chốt thúc đẩy cuộc bức hại.

Trong thời kỳ đương chức của y tại thành phố Đại Liên, dưới sự sắp đặt và chỉ thị của y, Đại Liên là một trong các thành phố nơi mà các học viên Pháp Luân Công bị bức hại nặng nề nhất. Tối thiểu 15 học viên đã bị bức hại đến chết. Trong thời kỳ tại chức của y là bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, tỉnh Liêu Ninh trở thành một trong các tỉnh mà các học viên Pháp Luân Công bị bức hại nhiều nhất.

Vào giai đoạn đầu của cuộc đàn áp, Bạc Hi Lai, lúc bấy giờ là chủ tịch thành phố Đại Liên, đích thân điều khiển cuộc khủng bố. Các chi tiết như sau:

Vào chiều ngày 19 tháng bảy 1999, các cảnh sát viên mà đã âm mưu từ lâu thình lình xông vào nhà của các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đại Liên và các huyện và vùng khác, và thực hiện các cuộc bắt bớ đại qui mô với học viên. Sáng ngày 20 tháng bảy 1999, hàng ngàn học viên tụ họp trước Văn phòng Khiếu nại, yêu cầu thả các học viên đã bị bắt. Sự khiếu nại của họ hòa bình, và họ phần đông là đàn bà trung niên và lão thành. Họ không có biểu ngữ, và họ đều đứng một bên lề đường, để chỗ cho người đi bộ qua lại, chờ đợi các vấn đề được giải quyết một cách yên ổn và hòa bình. Các học viên thậm chí lượm rác và tàn thuốc lá bỏ rơi bởi các cảnh sát viên. Họ thậm chí hy vọng rằng chủ tịch Bạc sẽ nghe lời đề nghị của họ và thả ra các học viên đã bị bắt. Nhưng, lúc bấy giờ, Bạc Hi Lai đã ra lệnh cho phòng Công An bức hại họ tàn bạo ‘cho đến chết’. Y gọi nhiều cảnh sát đến trợ giúp.

Khi Bạc ra lệnh, vào khoảng 10 giờ sáng, nhiều cảnh sát viên đi đến từ Văn phòng Công An, đánh đập các học viên Pháp Luân Công không một tấc sắt trong tay. Một số thanh niên trẻ bị đánh cho đến chảy máu mũi và miệng, một số bị thương khắp mình, áo quần họ bị rách, và giày họ bị liệng mất. Một nữ học viên, vào khoảng 30 tuổi, muốn ngưng sự vũ lực bất hợp pháp đó, nhưng một cảnh sát viên đánh vào gáy của bà ta từ phía sau, và bà bị bất tỉnh té xuống đất ngay tức thời. Một người khác ngay chính cố giải thích sự thật với các cảnh sát viên, nhưng bị thình lình đánh ngã xuống đất bởi một nhóm cảnh sát viên, và cái máy chụp hình của ông ta bị chà đạp trên đất. Họ cả không muốn để cho các bậc bô lão đi. Các bậc bô lão bị xô đẩy mạnh bạo, và nhiều người té xuống đất.

Vào khoảng 11:40 giờ sáng, dưới sự giám sát của nhiều cảnh sát viên, nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt và mang đi trong một xe cảnh sát. Khoảng năm trăm học viên bị bao vây trong một khuôn viên đối diện với tòa thị sảnh. Cạnh đó là một đồng cỏ. Một số học viên Pháp Luân Công ngồi nơi đó tập công, đối diện với bạo lực một cách hòa bình và lý trí. Trong số họ nhiều người đàn bà vào khoảng 40 tuổi cầm quyển Chuyển Pháp Luân và đọc nhỏ nhẹ. Cung cách đó làm các cảnh sát viên càng nổi điên. Một phó giám đốc của văn phòng công an tên Vương, chạy vào một xe Audi 100 đen, số biển hiệu là B-00051, chiếc xe của Bạc Hi Lai. Y nói với Bạc là các học viên đoàn kết và hiệu quả và hỏi phải làm sao.. “Các anh chỉ cần đánh họ dữ hơn,” Bạc trả lời. “Không sao cả nếu nhiều người trong họ bị chết,” y nói, “Chính phủ sẽ trách nhiệm việc này.” Sau vụ đó, người lái xe của Bạc nói rằng Bạc theo dõi sát điều gì xảy ra. Y ngồi trong xe hơi và điều khiển cho các cảnh sát viên bức hại những người vô tội. Khoảng 2-3 giờ chiều, nhiều học viên Pháp Luân Công bị đẩy lên những xe buýt và bị mang đi các sở cảnh sát và trường học. Một số cả bị mang đến một núi hoang tại thị trấn Hồng Kỳ, và bị bỏ rơi nơi đó.

Điều này cho thấy chỉ một cảnh trong nhiều tội ác mà Bạc Hi Lai phạm phải lúc khởi đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Trong tương lai càng nhiều sự thật hơn sẽ được phơi bày.

Bạc Hi Lai đã bị kiện nơi tòa bởi các học viên Pháp Luân Công về tội giết người, tội ác chống nhân loại và tra tấn trên hơn mười quốc gia, kể cả Mỹ, Anh, Đức, Ái Nhĩ Lan, Tân Tây Lan, Nga, Úc, Nam Cao Ly, Y Pha Nho và Thụy Điển. Năm 2007, Bạc Hi Lại bị xử có tội trên tất cả các tội bị buộc bởi một tòa án Úc, và trở nên viên chức ĐCSTQ cao cấp nhất mà bị xử có tội bởi một tòa án ngoại quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/5/203991.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/28/109565.html
Đăng ngày: 12-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share