Bài viết của Phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-1-2018] Tháng 2 năm 2016, ông Vương Hưng, 50 tuổi là một người dân quận Quảng Phong, thành phố Thượng Nhiêu đã bị kết án phi pháp 3.5 năm tù vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và sau đó bị đưa đến Nhà tù Dự Chương.

Ông Vương Hưng đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vào tháng 7 năm 2015.

Từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2015, Tố Giang, Trưởng Phòng An ninh Nội địa quận Quảng Phong đã bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công vì đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân. Tố Giang đã đưa tên ông Vương Hưng vào danh sách truy nã và phát động cuộc truy bắt trên toàn quốc.

Ngày 10 tháng 10 năm 2015, ông Vương bị bắt giữ tại Nhà ga Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Ông được đưa trở lại Quảng Phong vào ngày 12 tháng 10 và bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Quảng Phong.

Khi vợ ông là bà Hoàng Lan Tình, cũng là một học viên, và anh rể là Hoàng Hồng Cường đến phòng an ninh nội địa vào ngày 12 tháng 10 và yêu cầu thả ông thì cảnh sát cũng bắt giữ luôn cả người vợ.

Trong ba tháng bị giam giữ tại trại tạm giam quận Quảng Phong, ông không ăn được gì bảy hay tám ngày liền. Nghe nói, hễ ăn gì là ông liền bị đau bụng. Ông gầy rộc đi và rơi vào tình nguy kịch. Sau đó, ông đã được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, ông chính thức bị bắt giữ. Ngày 23 tháng 2 năm 2016, ông Vương bị xét xử bí mật tại Tòa án quận Quảng Phong mà gia đình ông không hề được hay biết. Sau đó, ông bị kết án 3.5 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Ông đã kháng án lên tòa phúc thẩm và bắt đầu tuyệt thực để phản đối.

Ngày 15 tháng 6 năm 2016, ông Vương bị chuyển sang Nhà tù Dự Chương, tỉnh Giang Tây. Vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nên ông bị đưa vào dạng bị “kiểm soát nghiêm ngặt” và người nhà không được phép vào thăm. Hiện không rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của ông.

Lần bị bức hại trước: Cảnh sát hành động tàn bạo nhằm truy bắt ông Vương

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Vương Hưng vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt giữ và bị kết án phi pháp một năm lao động cưỡng bức. Sau khi được thả, ông buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa. Sau đó, ông bị đưa vào danh sách truy nã của cảnh sát.

Các cảnh sát của Sở Cảnh sát huyện Quảng Phong truy tìm ông Vương từ cuối tháng 4 năm 2007. Họ đã tìm ra một người cô của ông Vương ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang và yêu cầu bà cung cấp thông tin về nơi trú ngụ của ông.

Cảnh sát thành phố Hàng Châu và tỉnh Giang Tây đã tìm được một người anh em họ của ông Vương là ông Lưu Vĩnh Phúc ở thành phố Hàng Châu. Họ đã đe dọa và đánh đập ông Lưu. Họ tịch thu một xe của ông Vương trị giá khoảng 300.000 nhân dân tệ đang được sửa chữa tại nhà ông Lưu Vĩnh Phúc.

Tháng 10 năm 2007, cảnh sát lại bắt giữ ông Lưu Vĩnh Phúc, giam giữ ông hai ngày và đe dọa sẽ giết ông nếu ông Vương không ra trình báo trước ngày 17 tháng 10. Cảnh sát bắt giữ ông Lưu lần thứ ba vào ngày 3 tháng 10. Họ đánh đập và làm bỏng ông bằng tàn thuốc và đến hôm sau mới thả ông.

Khi ông Vương biết rằng người họ hàng của mình đang bị cảnh sát tra tấn và có nguy cơ bị bắt giữ, ông đã tới thăm gia đình và người em họ này và giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho họ.

Bị bắt, bị tra tấn và bị kết án phi pháp bảy năm tù

Ngày 14 tháng 10 năm 2017, ông Vương và một học viên khác bị bắt giữ tại thị trấn Hà Bắc, huyện Quảng Phong. Cảnh sát trùm đầu bằng mũ đen và đưa họ đến một nơi bí mật để thẩm vấn. Cảnh sát vũ trang và những tên lưu manh ở thị trấn đã được thuê để tra tấn họ trong suốt thời gian thẩm vấn. Vợ ông Vương cũng bị bắt giữ.

Cảnh sát đã lục soát nhà ông Vương rồi đưa ông tới Sở Cảnh sát tỉnh Giang Tây. Tại đó, ông đã bị đánh đập và bị tra tấn một cách tàn nhẫn cả tháng trời. Cảnh sát tìm cách bắt ông thừa nhận tội danh “phản cách mạng”. Ông Vương đã tuyệt thực để phản bức hại.

Ngày 3 tháng 4 năm 2008, ông Vương bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Quý Khê và bị kết án phi pháp bảy năm tù vào ngày 22 tháng 5 năm 2008. Vợ ông bị kết án phi pháp hai năm tù. Họ đã kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm thành phố Ưng Đàm. Tuy nhiên, bản án vẫn không thay đổi. Ông Vương bị chuyển đến nhà tù Nam Xương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/12/359550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/22/167676.html

Đăng ngày 5-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share