Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-01-2018] Cô Ariel Liu, một công dân Mỹ, đang kêu gọi các quan chức chính quyền thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc trả tự do cho mẹ mình đang bị giam cầm gần 1 tháng nay.

Mẹ của cô Liu, bà Hoàng Thì Quần, 55 tuổi, đã bị bắt giữ vào hôm 26 tháng 12 năm 2017 vì nói cho mọi người biết về cuộc bức hại của chế độ cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Bà Hoàng bị chuyển đến Trung tâm giam giữ Số 1 thành phố Vũ Hán và dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 6 tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên, lãnh đạo của bà, Viên Mang, hiệu trưởng Trung tâm Giáo dục Mầm non Số 3 của tỉnh Hồ Bắc, đã đưa bà thẳng tới Trung tâm Giáo dục Pháp luật Kiều Khẩu Khu trước khi gia đình bà có cơ hội đón bà về.

Trung tâm Giáo dục Pháp luật Kiều Khẩu Khu được thành lập cách đây 18 năm và từ đó được sử dụng làm trung tâm tẩy não để giam giữ các học viên Pháp Luân Công địa phương, những người từ chối từ bỏ đức tin của mình. Có ít nhất 12 học viên đã qua đời sau khi phải chịu những đợt tra tấn tại trung tâm tẩy não này. Nhiều học viên đã trở thành tàn phế hoặc rối loạn thần kinh tại đây.

Trả lời phỏng vấn với phóng viên, cô Liu cho biết cô thực sự rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình. Cô nói: “Tôi thậm chí còn không thể bắt đầu tưởng tượng nổi về những hình thức tra tấn mà mẹ tôi đang phải chịu đựng tại trung tâm tẩy não đó.”

Người phụ nữ trẻ này cũng kể mẹ cô là một người rất thiện lương. Năm 1996, bà Hoàng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Ở nhà, bà luôn là một người mẹ giàu lòng yêu thương, cũng như là một người dì, người cô chu đáo. Khi anh trai của chồng bà bị ốm và vợ ông qua đời trong một vụ tai nạn, bà Hoàng đã nuôi nấng cậu con trai đang ở độ tuổi trung học của họ. Bà cũng chăm sóc con gái của chị gái mình trong suốt nhiều năm sau khi chị gái bà bị ốm dài ngày.

Taị Trung Quốc, các bậc phụ huynh thường tặng quà cho giáo viên của con mình để đổi lại cho việc con họ được chăm sóc tốt hơn. Tuy nhiên, bà Hoàng luôn từ chối những món quà hối lộ này từ phụ huynh của các học sinh, mà vẫn đối xử tốt với tất cả học trò của mình như nhau.

Cô Liu nói: “Tôi không thể hiểu được vì sao mẹ tôi, một con người tốt như vậy, lại có liên quan tới cảnh sát hay trung tâm tẩy não.”

Cô tiếp tục: “Chân Thiện Nhẫn là những giá trị mang tính phổ quát. Tôi không hiểu vì sao [chính quyền Trung Quốc] lại bức hại Pháp Luân Công và để sự việc này diễn ra suốt 18 năm và đến nay vẫn còn tiếp diễn.

“Mẹ tôi hiểu được mối nguy hiểm khi nói với mọi người về Pháp Luân Công, và tôi rất ngưỡng mộ sự can đảm của bà. Bà đáng lẽ không bao giờ bị bắt khi nói với mọi người về Pháp Luân Công.”

Cô Liu khẳng định: “Pháp Luân Công đang được thực hành và yêu chuộng bởi người dân ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhưng có tới hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công đang bị bức tại Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng cuộc bức hại này sẽ chấm dứt và mọi học viên đang bị giam giữ đều được trả tự do.”

Bài viết liên quan:

Sau 12 ngày bị cảnh sát giam giữ, cô giáo mầm non bị hiệu trưởng đưa đến một trung tâm tẩy não


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/21/359861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/23/167689.html

Đăng ngày 2-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share