Do các học viên ở Trung quốc viết

[Minh Huệ] Học viên Pháp Luân Công, ông Shu Zusi sống ở Shangkuotian, huyện Tongcheng (Thông Thành), tỉnh Hồ Bắc. Vào một ngày tháng 7/2000, ông bị cảnh sát địa phương bắt bỏ tù và bị tra tấn dã man ở đó. Ông được thả một vài ngày sau đó, và không lâu sau ông bị chết vì một thương tích nặng do tra tấn.

Điều đó bắt đầu vào một ngày tháng 7/2000 khi ông Shu Zusi đang làm việc ở trên đồng ruộng của mình. Đột nhiên, có một chiếc xe đi về phía ông. Một vài người nhảy ra khỏi xe và bắt ông Shu Zusi đi mà không có cơ sở pháp lý nào cả. Sau đó ông Shu Zusi bị giam trong tù với một lời buộc tội bịa đặt là “làm mất an ninh xã hội”. Cảnh sát liên tục tra tấn ông Shu Zusi trong khi thẩm vấn cho đến khi ông gần chết. Để lẩn tránh trách nhiệm của mình, chúng đưa ông Shu Zusi về nhà. Một vài ngày sau, ông bị chết do những vết thương nghiêm trọng mà chúng gây ra cho ông.

19-6-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/20/77493.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/18/50359.html.

Dịch và đăng ngày 20-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share