Bài viết của một người ủng hộ Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2017] Vợ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1996. Sau khi tu luyện không lâu, cô ấy đã khỏi hết thảy mọi bệnh tật và những tính khí bất hảo của cô ấy cũng được cải biến và môi trường gia đình cũng trở nên thuận hòa hơn. Mặc dù không tu luyện, nhưng tôi cũng được thụ ích rất nhiều từ Pháp Luân Công.

Cai được thuốc lá

Mùa đông năm 1998, công việc kinh doanh thua lỗ khiến tôi mất khá nhiều tiền bạc. Tôi đã bị viêm phế quản và viêm họng do nghiện thuốc lá nặng hơn 20 năm. Tôi hút hai bao thuốc lá mỗi ngày.

Tôi rất đau buồn và bệnh tình trở nên tồi tệ hơn. Tôi bị ho cả ngày lẫn đêm và không thể đặt lưng xuống giường để ngủ vì như vậy sẽ khiến cơn ho trở nên nặng hơn. Nhìn thấy tôi đau đớn như vậy, vợ tôi đã khuyên tôi cai bỏ thuốc lá.

Trước đây tôi đã cố bỏ thuốc lá vài lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Khi hối thúc tôi học Pháp Luân Công, cô ấy nói rằng tôi chắc chắn sẽ cai được thuốc lá nếu tôi tu luyện.

Sau đó tôi bắt đầu đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và trong vòng hai tuần tôi đã đọc cuốn sách được ba lần. Trong hai tuần đó, tôi thấy rằng cơn ho của tôi đã dứt, và chứng cảm mạo nặng cũng biến mất. Kể từ khi bắt đầu đọc sách tôi cũng không hề cảm thấy thèm hút thuốc. Chứng nghiện thuốc lá 20 năm của tôi cũng biến mất. Tôi hiểu rằng chính là Sư phụ của Đại Pháp đã giúp tôi cai nghiện được thuốc lá và trị khỏi bệnh cho tôi. Cảm tạ Sư phụ Lý!

Sỏi thận biến mất

Mặc dù đã đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và học các bài công pháp Pháp Luân Công, nhưng tôi không thể kiên trì và không thể chân chính bước vào tu luyện Đại Pháp mà thay vào đó trở thành một người ủng hộ Đại Pháp. Một ngày mùa hè năm 2003, tôi đã trải qua những cơn đau dữ dội. Tôi chỉ có thể khom lưng quỳ gối trên giường cả đêm và rên rỉ trong đau đớn.

Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện và bác sỹ bảo rằng tôi có sỏi thận rất lớn và nó đã chặn vào đường niệu quản của tôi. Thời điểm đó, bệnh viện không có thiết bị để điều trị, vì vậy tôi đã xuất viện về nhà.

Ngày hôm sau tôi đi đến một bệnh viện khác. Các con tôi phải bế tôi bởi tôi quá đau đến nỗi không thể đứng thẳng người lên để đi được.

Khi tôi ngồi đợi đến lượt để vào siêu âm, vợ tôi đã nói chuyện với bác sỹ về Pháp Luân Công. Bác sỹ đã rất ngạc nhiên khi thấy cô vẫn đang tu luyện và ông ấy liên tục nói về vụ tụ thiêu trên quảng trường Thiên An Môn mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền, mặc dù đã có một kênh truyền thông bên thứ ba vạch trần. Trên thực tế, vụ việc này đã được Đảng Cộng sản dàn dựng để kích động người dân hận thù và hiểu lầm về Pháp Luân Công.

Tôi đã ngắt lời ông ấy và nói: “Vụ tự thiêu ấy là giả dối. Nó được dàn dựng nhằm hãm hại Pháp Luân Công. Các học viên đều là người tốt. Ông đã từng thấy một học viên nào tự tử hoặc sát nhân phóng hỏa hay trộm cắp cướp bóc chưa? Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sai khi bức hại Pháp Luân Công!”

Trong khi tôi đang nói, lưng của tôi tự nhiên thẳng lên và cơn đau nghiêm trọng trong ruột và lưng đều biến mất. Siêu âm cho thấy không hề có sỏi thận. Đó là quả là một phép màu!

Tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ Đại Pháp đã gỡ những viên sỏi thận đó cho tôi rồi!” Một số bác sỹ và y tá đã được chứng kiến điều kỳ diệu này. Giờ hễ gặp ai là tôi liền nói rằng “Chân-Thiện-Nhẫn không hề sai và Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời!”

Ủng hộ Pháp Luân Công

Cảnh sát và người của Phòng 610 địa phương thường xuyên sách nhiễu và yêu cầu tôi thuyết phục vợ tôi từ bỏ tu luyện. Tôi bảo họ: “Không, tôi không khuyên đâu, tôi không yêu cầu cô ấy ngừng tu luyện đâu. Cô ấy tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn và là một người tốt thì không có gì là sai. Thực tế, các anh đang sai. Pháp Luân Công thực sự rất tốt!”

Tháng 11 năm 2016, bàn chân và cẳng chân của tôi sưng phồng khiến tôi không thể đi lại, và tôi cũng không thể ngủ được vì bị cơn đau hành hạ. Bác sỹ nói rằng tôi bị gút không thể điều trị được và kê cho tôi một ít thuốc giảm đáu và để tôi về nhà.

Tôi uống thuốc, nhưng thấy tình trạng không hề biến chuyển. Sau đó tôi ngừng uống thuốc và bắt đầu nghiêm túc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sáng hôm sau, chân của tôi không còn sưng nữa và bàn chân, dạ dày và lưng chỉ còn hơi đau một chút.

Vợi tôi hỏi tôi có thể lái xe đi lấy mấy thùng lịch Đại Pháp từ nhà một người nào đó về cho cô ấy được không. Tôi trả lời: “Được chứ, tất nhiên rồi. Em thấy đấy, chân của anh không còn sưng nữa rồi.” Trên đường đi lấy lịch, tôi liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tối hôm đó, tôi xem toàn bộ DVD bài giảng của Sư phụ cho các học viên Úc châu cùng với vợ. Tôi tắt máy tính và nhận thấy chân, dạ dày và lưng tôi đã không còn bị đau nữa.

Qua trải nghiệm này của bản thân, tôi muốn nói với mọi người rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Sư phụ Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp! Và tôi thực tâm ủng hộ pháp môn này!“

XIn đa tạ Sư phụ Lý!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/20/352928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/20/166811.html

Đăng ngày 25-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share