Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-12-2018] Bà Vương Thiệu Bình bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 8 năm 2017 vì đã giảng chân tướng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho người dân. Bà bị giam giữ trong trại tạm giam kể từ đó.

Hàng xóm của bà Vương ở làng Mã Đà Điếm, huyện Xương Lê, tỉnh Hà Bắc đã đồng ý cho ghi hình trả lời phỏng vấn và công khai kêu gọi trả tự do cho bà.

Bà Vương cùng chồng là ông Chu Chấn Tài, cùng gia đình họ tu luyện Pháp Luân Công và sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Bao năm qua, bà cùng chồng, con gái, hai con trai và hai con dâu đều từng bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức và nhà tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Hàng xóm của bà đã chứng kiến những gì mà gia đình bà đã trải qua và họ cũng biết chân tướng Pháp Luân Công. Thấy rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn, họ đã cũng nhau đứng lên phản đối chính phủ bức hại Pháp Luân Công và yêu cầu trả tự do cho hàng xóm của họ.

Video: Bốn người dân trong làng Xương Lê kêu gọi trả tự do cho bà Vương Thiệu Bình

(bản dịch tiếng Anh được ghi ở cuối bài)

Một người được phỏng vấn nói: “Nếu luật pháp được thực thi công bằng và tuân thủ đúng đắn thì cần phải trả tự do cho bà ấy. Tôi không nghĩ bà ấy vi phạm pháp luật. Bà ấy không nên bị giam giữ.”

Một người được phỏng vấn khác nói: “Bà ấy là người tốt. Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

“Con trai cả của bà ấy bị bắt giữ vào năm ngoái. Con trai út của bà ấy cũng bị bắt giữ. Bây giờ, bà ấy lại bị bắt giữ,” một người nói. “Bà ấy đã ngoài 70 tuổi rồi. Tại sao họ lại bắt giữ bà ấy. Bà ấy phải được trả tự do vì người chồng già cả của bà rất khó để tự chăm sóc bản thân.”

Một người được phỏng vấn khác nói: “Con trai út của bà ấy đã bị bắt giữ. Tôi đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cậu ấy. Cậu ấy là một người tốt,”

“Gia đình họ toàn người tốt. Họ không gian dối hay lừa đảo ai cả. Họ sống hòa đồng với mọi người.”

Cả gia đình tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vương từng bị đau lưng dạng thấp ở tuổi 30 và nó càng trở nên tồi tệ hơn khi bà về già. Bà đau từ thắt lưng đến hai đùi, và không thể ngồi hay nằm được. Bà tìm đến các bác sỹ Đông và Tây y để chữa trị, nhưng không có tác dụng. Trong vài năm trời, bà chỉ có thể quỳ để ngủ. Bà cũng bị đau đầu và các bệnh phụ khoa.

Năm 1996, bà Vương cùng chồng tu luyện Pháp Luân Công. Mọi bệnh tật của bà đều biến mất, và sức khỏe của chồng bà cũng được cải thiện. Chứng kiến những biến đổi kỳ diệu của bố mẹ, hai người con trai của ông bà là Chu Hướng Đảng và Chu Hướng Dương cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Con trai út của bà Chu Hướng Dương được biết là một người thiện lương, ngay cả khi người khác bát nạt thì anh cũng không oán trách. Anh làm việc tại Viện Khảo sát và Thiết kế Đường sắt số 3 ở Thiên Tân sau khi tốt nghiệp Đại học Giao thông Phương Bắc.

Bởi công tác xuất sắc, công ty đã cử anh tới Đại học Thiên Tân để đào tạo thêm.

Anh đã lấy được bằng về đầu tư tài chính và trở thành một nhà khảo sát định lượng. Thời điểm đó, cả nước Trung Quốc chỉ có 60 nhà khảo sát định lượng. Anh có tư duy nhạy bén, làm việc chăm chỉ, và không bao giờ tranh đấu vì tư lợi.

Trong số các kỹ sư trẻ, anh là người nhận được nhiều giải thưởng và tiền thưởng nhất vì sự trung thực, đáng tin, và làm việc siêng năng. Ở Trung Quốc, việc kiếm thêm được một chút tiền từ các dự án là rất dễ dàng, nhưng anh không bao giờ nhận hối lộ.

Gia đình bị bức hại trong suốt 18 năm

Vì tật đố, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Gia đình bà Vương Thiệu Bình vì kiện định tu luyện Đại Pháp nên bị bức hại nghiêm trọng. Trong suốt 18 năm qua, họ chỉ có bốn lần được đoàn viên cùng nhau đón năm mới.

Con trai cả Chu Hướng Đảng đã tới Bắc Kinh để nói lời công bằng cho Pháp Luân Công vào năm 1999. Anh đã bị bắt giữ và bị kết án lao động cưỡng bức một năm rưỡi. Anh bị tra tấn và đánh đập khi ở trong trại.

Anh bị kết án chín năm tù vào năm 2001 và vợ anh bị kết án ba năm tù. Cậu con trai năm tuổi của họ phải sống với bà ngoại và dì. Bà Vương cùng chồng buộc phải bỏ nhà đi sống lang bạt. Nhà của họ đã bị lục soát nhiều lần trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2003.

Tháng 9 năm 2005, bà Vương và chồng đã bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, và khi được trả tự do, sức khỏe của họ đã bị giảm sút. Sau đó họ cố gắng giải cứu con trai và con dâu. Bà Vương đã đến thăm con trai và con dâu đang bị giam giữ ở Thiên Tân và Thạch Gia Trang trong suốt mấy năm qua.

Bà Vương cùng chồng đã bị bắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2017. Cảnh sát lục soát nhà họ và lấy đi các tài liệu Pháp Luân Công và nhiều tài sản cá nhân khác.

Chồng của bà đã được tại ngoại vì huyết áp cao, và bà Vương hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trại giam Tần Hoàng Đảo. Gần đây, Viện kiểm sát đã thông qua lệnh bắt giữ bà.

Một số bài viết viết liên quan tới anh Chu Hướng Dương và vợ anh Lý San San

Một cặp vợ chồng ở Thiên Tân nguyện sẽ kháng cáo bản án bất công khi bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

https://vn.minghui.org/news/24556-co-ly-san-san-bi-doi-an-ninh-noi-dia-duong-son-bat-giu.html

https://vn.minghui.org/news/26060-ky-su-chu-huong-duong-bi-tra-tan-den-nguy-kich-nha-tu-noi-voi-me-anh-doi-den-khi-anh-ay-hap-hoi.html

Bản dịch đoạn video phỏng vấn

Người được phỏng vấn đầu tiên: “Hướng Đảng (con trai lớn của bà Vương) và Hướng Dương (con trai út của bà) đều từng bị bắt giữ. Giờ đây bà ấy cũng bị bắt giữ. Sức khỏe của chồng bà ấy rất kém và tai bị nghễnh ngãng. Chính quyền nên giúp đỡ gia đình bà ấy và trả tự do cho bà, để bà co thể chăm sóc cho chồng mình. “Gia đình họ toàn là người tốt. Họ không gian dối hay lừa đảo ai cả. Họ hòa hợp với mọi người. Một số người không hiểu Pháp Luân Công, thật tốt nếu họ đi tìm hiểu Pháp Luân Công là gì!”

Người được phỏng vấn thứ hai: “Họ là một gia đình hạnh phúc. Bất kể là viện đến điều luật nào để giam giữ bà ấy thì tôi cũng thấy khó chấp nhận. Tôi không biết vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào, nhưng đây là điều tôi muốn nói. Những người hàng xóm, họ hàng của bà và những người khác nữa đều nên quan tâm đến vấn đề này. Nếu luật pháp được thực thi công bằng và tuân thủ đúng đắn thì cần phải trả tự do cho bà ấy. Tôi không nghĩ bà ấy vi phạm pháp luật. Bà ấy không nên bị giam giữ.”

Người được phỏng vấn thứ ba: “Con trai út của bà ấy đã bị bắt giữ. Tôi đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cậu ấy. Cậu ấy là một người tốt. Bà Vương đã ngoài 70 tuổi. Tại sao lại bắt giữ bà ấy? Chồng bà ấy đang ở nhà một mình và không thể tự chăm sóc bản thân. Bà ấy nên được trả tự do. Bà ấy là một người tốt. Pháp Luân Công là tốt.”

Người được phỏng vấn thứ tư nói: “Vợ chồng bà Vương đã phải vất vả lắm mới nuôi khôn lớn được các con cái của họ. Đã đến lúc các con của ông bà báo hiếu cho ông bà. Bất hạnh thay, cha mẹ của họ đã già và sức khỏe yếu, thính lực kém. Mẹ của họ nên được thả ra! Bắt giam bà là vì cớ gì vậy? Bà ấy quá già rồi. Liệu bà ấy sẽ có thể sống được thêm bao nhiêu năm nữa đây?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/9/357682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/10/166700.html

Đăng ngày 23-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share