[Minh Huệ] Cô Zhao Xiuli đã là một phụ đạo viên tại một điểm luyện Pháp Luân Công ở quận Fulaerji, thuộc thành phố Qiqihaer (Tề Tề Cáp Nhĩ) trước khi Pháp Luân Công bắt đầu bị đàn áp ở Trung quốc. Ngày 20/07/1999, chế độ của Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, nên cô Zhao và 10 học viên địa phương khác đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã bị bắt và bị xử bất hợp pháp phải lao động cưỡng bức ở Trại lao động cưỡng bức Shuanghe (Song Hà) của thành phố Qiqihaer. Ở đó, cô Zhao bị bắt ép tẩy não và cô đã bỏ không tu luyện Pháp Luân Công nữa.

Dần dần bệnh tim trước kia của cô quay trở lại, và liên tục hành hạ cô. Vào lúc đó các bạn học viên cũ của cô tìm thấy cô và đã cố thuyết phục cô quay trở lại luyện Pháp Luân Công. Họ nói với cô rằng chỉ có Sư Phụ từ bi mới có thể cứu được cô. Nhưng không hiểu vì sao cô Zhao đã không thể hiểu và không để ý đến lời khuyên của họ. Vào đầu năm 2003, cô đã không thể tự do củ động phần thân trên của mình. Cô đến bệnh viện, làm một vài xét nghiệm và bị chẩn đoán là bị ung thư vú. Cô Zhao sau đó phải ở lại bệnh viện hàng tháng trời và phải điều trị bằng nhiều cách. Mặc dù đã tiêu rất nhiều tiền vào chi phí y tế, bệnh tình của cô đã trở nên xấu đến mức cô không thể ra khỏi giường được nữa. Chẩn đoán của bệnh viện là ung thư ở giai đoạn cuối. Vì các biện pháp điều trị đều không có kết quả nữa nên bệnh viện đã ngừng chăm sóc chữa trị cho cô. Vào lúc đó, cô Zhao mới nhớ đến lời khuyên của các bạn học viên cũ của cô và thấy hối hận. Cô tin rằng có thể đã quá muộn để cô bắt đầu tu luyện trở lại từ đầu.

Trên thực tế, các bạn học viên cũ chưa bao giờ ngừng quan tâm đến cô. Khi họ biết tình trạng mới nhất của cô, họ vội đến bệnh viện. Bốn học viên đề nghị cô phát chính niệm cùng họ. Sau đó, bệnh tình của cô đã thuyên giảm rất đáng kể một cách kỳ diệu. Cô Zhao nhận ra rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu cô. Từ đó trở đi, cô Zhao tiếp tục học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và tiếp tục phát chính niệm với các bạn học viên. Sau vài ngày, ngực của cô mưng mủ, và tiết ra rất nhiều máu đen. Các triệu chứng của bệnh ung thư biến mất, và cô đã lại có thể ra khỏi giường đi lại. Vài ngày sau, cô Zhao hoàn toàn khỏi bệnh và được ra viện. Chồng cô đầu tiên không tin Pháp Luân Đại Pháp nhưng sau khi chứng kiến vợ mình bị các nhân viên bệnh viện quả quyết là đã không còn hy vọng nhưng sau đó khỏi hẳn, người chồng đã thay đổi quan điểm. Đại Pháp đã cứu sống cô, và giờ đây chồng cô hoàn toàn tin vào sự mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp.

21-5-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/23/75327.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/8/48999.html.

Dịch và đăng ngày 22-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share