Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2017] Tôi kết hôn năm 1997. Trông tôi hơi ốm yếu vì tôi có nhiều bệnh và phải tiêm thuốc cách nhật.

Bố chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã phục hồi các chứng bệnh. Sau khi chứng kiến điều này, tôi cũng bắt đầu tu luyện và mua một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Vì tôi ít học nên không đọc được nhiều chữ, nhưng tôi có niềm tin. Khi các học viên khác đọc Pháp, tôi chỉ theo từng chữ mà nhẩm theo. Tôi học Pháp và luyện công hàng ngày. Chỉ trong một tháng, tôi đã khỏe lại.

Tôi tuân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp và thay đổi thái độ với bố mẹ chồng, hai em trai chồng và các em dâu. Mẹ chồng tôi chứng kiến sự thay đổi của tôi và đã nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cho bà một người con dâu đẹp người đẹp nết.

Sư phụ không bỏ rơi tôi

Sau cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã ngừng tu luyện gần hai năm. Một lần, tôi bị ốm và đến bệnh viện tiêm. Nhưng kim tiêm không thể xuyên qua da tôi.

Tôi chợt nhớ lại những lời Sư phụ giảng:

Chúng ta còn có học viên đến bệnh viện làm cong mấy cái kim tiêm, cuối cùng ống thuốc cũng phụt ra ngoài, không có vào [thân thể]. Anh ta hiểu ra: ‘Ái chà, mình là người luyện công kia mà, mình không tiêm nữa’. (Chuyển Pháp Luân)

Mặt tôi đẫm lệ, trong tâm tràn ngập lòng biết ơn bởi Sư phụ đã không bỏ rơi tôi. Tôi quyết định sẽ bắt kịp tiến trình Chính Pháp và quyết không lạc lối trên con đường tu luyện của mình một lần nữa.

Vấn đề về điểm học Pháp nhóm

Từ khi cuộc đàn áp xảy ra, khu vực của tôi không có điểm học Pháp thường xuyên nên tôi đã đề nghị mọi người sử dụng nhà tôi.

Khoảng hai tháng sau, điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi bị phá hoại, học viên chịu trách nhiệm in tài liệu Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp. Cảnh sát cũng đưa tôi vào danh sách theo dõi bởi học viên bị bắt và tôi có liên lạc với nhau.

Nhà tôi nằm ngay gần đồn cảnh sát, chỉ cách một con phố. Vì lý do ấy, các đồng tu và người nhà tôi có rất nhiều ý kiến, một số tin rằng chúng tôi không nên chọn nhà tôi làm điểm học Pháp nhóm.

Sư Phụ giảng:

Nếu một người tu luyện tại bất kể tình huống nào cũng có thể vứt bỏ niệm sinh tử, thì tà ác nhất định e sợ; nếu như tất cả học viên đều có thể làm được [như thế], thì tà ác sẽ tự diệt. Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được. (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh tấn yếu chỉ 2)

Khi đọc đoạn Pháp này, tôi cảm thấy mình cao lớn hơn và có thể diệt trừ hết thảy tà ác trong vũ trụ này. Tất cả những quan niệm người thường của tôi đều biến mất. Tôi nói với bản thân: “Chúng ta sợ điều gì vậy? Sư phụ và Pháp luôn ở bên chúng ta.”

Cả nhà tôi và các học viên khác đã học Pháp cùng nhau. Sau khi chia sẻ thể ngộ, chúng tôi nhất trí rằng: “Sư phụ đã giảng như vậy!” Chúng tôi có thể buông bỏ những quan niệm và chấp trước của người thường. Mặc dù điểm học Pháp nhóm của chúng tôi đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm khắc nghiệt, nhưng nó đã tồn tại tới nay là 11 năm.

Các học viên không hề đơn độc

Sư phụ đã yêu cầu chúng ta hãy đưa các học viên cũ trở lại với Đại Pháp. Các học viên địa phương và tôi đã tới gặp các học viên cũ và nhắc nhở họ rằng môi trường đã trở nên tốt hơn nhờ tiến trình Chính Pháp.

Chúng tôi tặng họ các tuần san và tài liệu về Đại Pháp và các bài kinh văn mới của Sư phụ. Những thứ này rất có ích, và các học viên ở các khu vực khác cũng bắt đầu phân phát tài liệu Đại Pháp và mở các điểm học Pháp nhóm.

Người điều phối ở địa phương chúng tôi đã bị bắt và đưa đến trung tâm tẩy não của tỉnh. Tôi cùng một học viên khác đã tình nguyện tổ chức việc giải cứu. Chúng tôi nói chuyện với gia đình các học viên và đảm bảo với họ rằng các học viên sẽ thường xuyên đến thăm cũng như hỗ trợ họ khi cần thiết.

Nếu tôi gặp khó khăn, hoặc khi mâu thuẫn đột nhiên xuất hiện, hay có sự hiểu lầm, tôi có thể bình tĩnh và nhẩm Pháp của Sư phụ trong đầu. Tất cả những quan niệm người thường và tư tưởng xấu sẽ rời khỏi tôi.

(Do trình độ học vấn có hạn, tác giả của bài chia sẻ này đã đọc và nhờ một học viên khác ghi chép lại.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/21/走师父安排的路-344542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/30/166215.html

Đăng ngày 10-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share