Bài viết của một học viên Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2017] Tâm tôi chứa đầy oán hận và cáu giận từ khi còn nhỏ. Cha mẹ đẻ không ưa tôi, mẹ chồng thì bắt nạt tôi. Tôi đã ôm giữ tâm oán hận sâu sắc đối với họ và tự hỏi tại sao mình bị đối xử bất công như vậy.

Sống một cuộc đời bất hạnh cũng hủy hoại sức khoẻ của tôi. Trên hết là, liên tục trong nhiều năm sau khi bà tôi qua đời, tôi đã nhiều lần mơ thấy ác mộng, rằng bà đã cố gắng đưa tôi đi cùng ‘‘sang thế giới bên kia.’’

Tôi sợ ngủ thiếp đi vào ban đêm. Cuối cùng, khi 32 tuổi, tôi đã đi xem bói. Bà thầy bói tiên đoán rằng tôi sẽ chỉ sống được tối đa bốn năm nữa. Bà ta rất thương tôi nên đã từ chối lấy tiền của tôi.

Nhiều tháng sau, tôi đã có một giấc mơ khá hơn, đó là có một vị Thần nói với tôi rằng chỉ bằng cách tiếp tục tu luyện tôi mới có thể kéo dài sinh mệnh của mình được.

Hai năm sau một người thân đã cho tôi một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi mở cuốn sách và nhìn thấy bức hình của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và tác giả của Chuyển Pháp Luân. Tôi đã nhận ra Sư phụ chính là vị Thần trong giấc mơ và tôi biết rằng mình đã có hy vọng sống.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm. Tôi không chỉ sống khỏe mạnh mà cũng đã hàn gắn mối quan hệ của mình với cha mẹ đẻ và mẹ chồng. Khi công an tới bắt tôi từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, mẹ chồng tôi đã làm hết sức mình để ngăn cho tôi không bị bắt đi.

Tôi kể câu chuyện của mình để chứng thực Pháp và hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu thực tế không giống như chế độ Cộng sản Trung Quốc miêu tả trong chiến dịch tuyên truyền của nó.

Một cuộc đời bất hạnh

Tôi khá ít nói khi còn nhỏ và là chị cả trong gia đình bốn anh chị em. Cha mẹ không thích tôi; họ thường đánh và mắng tôi. Tôi đã oán hận họ nên đã kết hôn vào năm 21 tuổi và rời khỏi nhà. Trái tim tôi tan vỡ.

Cuộc sống của tôi đã không thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Mẹ chồng tôi có bảy con trai và một con gái. Bà rất khắt khe và thường xuyên bắt nạt tôi. Mặc dù tôi là người sống nội tâm và rất ít nói, tôi đã thù hận và phàn nàn về bà trong tâm.

Hơn nữa, tôi cảm thấy rất mệt vì quá nhiều việc ở nhà và tại sở làm. Tôi bị mắc khá nhiều bệnh như đau nửa đầu, dạ dày, viêm ruột, viêm kết mạc, và đầu gối. Khi đau quá, tôi đã nghĩ đến tự tử.

Bà tôi rất quý và quan tâm chăm sóc tôi khi tôi còn rất nhỏ, nhưng đã qua đời năm 1990 khi tôi 26 tuổi. Sau đó, tôi thường mơ thấy bà đuổi theo tôi và đòi tôi đi cùng bà. Khi bà đuổi tôi, tôi bèn bỏ chạy, chạy tới chạy lui rồi tỉnh giấc. Thời điểm đó tôi không dám ngủ vào ban đêm bởi vì tôi hay mơ đi mơ lại. Tôi nắm lấy công tắc đèn khi đi ngủ. Đôi khi tôi không dám ngủ cả đêm.

Trong tuyệt vọng, tôi đã tìm đến một thầy bói, đó là một phụ nữ lớn tuổi. Bà ta quan sát tay, mặt và cổ của tôi, rồi thở dài, ‘‘Cô thật đáng thương! Tôi không lấy tiền đâu. Cô chẳng sống được lâu. Nếu cô sống được đến 36 tuổi, khi đó đến trả tiền cho tôi.’’

Đó là mùa hè năm 1996 khi tôi 32 tuổi.

Một vị Thần cự đại đã điểm hóa cho tôi trong giấc mơ

Một đêm nọ tôi có một giấc mơ. Hai vợ chồng tôi leo một cái thang lên thiên thượng. Tôi liên tục khấu đầu khi gặp bất cứ ai và hỏi liệu họ có thể giúp tôi kéo dài tuổi thọ của mình hay không. Nhiều vị Thần ở mỗi tầng đã nói với tôi rằng họ không thể giải quyết vấn đề của tôi và đề nghị tôi tìm đến một vị Thần cao hơn nhờ giúp đỡ.

Tôi cứ leo lên leo lên đến khi tới tầng trời này, tôi nhìn thấy một vị Thần đang ở đó cầm một quyển sổ lớn. Ông nói với tôi rằng người đầu tiên trong danh sách là tôi. Ông nói cuộc đời tôi đã chấm dứt. Tôi khấu đầu trong khi khóc và cầu khẩn ông: “Ngài có thể kéo dài cuộc sống của con thêm ba năm nữa được không? Con của con còn quá nhỏ để sống mà không có mẹ’’

Khi tôi tiếp tục khấu đầu, ông nói, ‘‘Ta không là người quyết định cuối cùng.’’ Ông đưa tôi đến gặp một vị Thần cự đại nhưng người đó không nói gì.

Vị Thần cự đại lệnh cho tôi ngồi ở thế kiết già. Sau đó Ngài dạy tôi thiền định. Ngài nói với tôi rằng tôi có thể kéo dài cuộc đời mình chỉ khi tôi tu luyện tinh tấn. Lúc đó tôi tỉnh dậy. Tôi không hiểu được ý nghĩa của giấc mơ.

Đắc Pháp

Khi con gái thứ hai của tôi sinh ra vào tháng 3 năm 1998, sức khoẻ của tôi trở nên tồi tệ hơn: với chứng ngứa đầu gối, trĩ, đau răng, đau lưng, đau dạ dày, và viêm kết mạc trầm trọng. Chồng tôi đã đưa tôi đến các bệnh viện lớn để chữa trị.

Tôi đã thử thuốc Tây y, Đông y và các đơn thuốc đặc trị nhưng không gì có thể giúp tôi. Đối với tôi, sống hay chết không thành vấn đề.

Một trong những người họ hàng của chị dâu tôi đã tới thăm và hồng Pháp cho chị ấy. Chị dâu của tôi cảm thấy môn tu luyện rất tốt và đến thuyết phục tôi. ‘‘Pháp Luân Công rất hiệu quả trong việc chữa bệnh khỏe thân’’, chị ấy nói. ‘‘Em bị nhiều bệnh. Hãy nhanh chóng học đi.’’

Tôi đã phản ứng lại một cách tiêu cực: ‘‘Em không tin. Ngay cả các bệnh viện cũng không thể chữa được bệnh cho em. Làm sao em có thể phục hồi sức khoẻ bằng cách đọc sách được chứ?’’

Chị ấy đã không bỏ rơi tôi. Chúng tôi đã dùng xe ba bánh của chị để tham dự một nhóm học Pháp tại nhà của một học viên Pháp Luân Công. Khi chúng tôi đến nơi có bốn học viên đang đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi ngồi trên chiếc kệ (một cái bàn gạch nung nóng được sử dụng ở miền bắc Trung Quốc). Đầu tôi nghiêng sang một bên. Tôi ngồi đó gần hai tiếng đồng hồ trong khi họ đọc sách, nhưng tôi không thu nhận được gì cả.

Vài ngày sau, chị dâu tôi muốn đưa tôi đến nhà của một học viên để xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi bị đau lưng và sợ không có gì để tựa, vì vậy đầu tiên tôi không muốn đi. Cuối cùng, con gái tôi và tôi đồng ý đi với chị ấy.

Nhà của học viên này chật cứng người. Không có chỗ cho tôi dựa lưng. Tôi ngồi xuống, dựa vào con gái tôi và xem các bài giảng Pháp của Sư phụ. Lần này, tôi lắng nghe bài giảng của Sư phụ một cách cẩn thận và thực sự nhận thức được những gì Sư phụ giảng.

Hai giờ sau, chị dâu hỏi tôi, ‘‘Em vẫn còn cảm thấy đau lưng chứ?’’

Tôi vỗ lưng mình và nói: ‘‘Gì thế này? Em không bị đau chút nào. Pháp Luân Công thực sự hiệu quả!’’

Lưng tôi sẽ đau ngay cả khi tôi dựa vào tường ở nhà. Lần này, khi tôi ngồi đó đặt cánh tay của tôi lên con gái hơn hai giờ, tôi cảm thấy không đau chút nào. Tôi đã kinh ngạc vì Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu. Từ ngày đó tôi đã bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ba ngày sau, tôi đã đến một nhóm học Pháp ở nhà của cựu chiến binh. Tôi cảm thấy rằng tất cả chúng dường như quen thuộc với tôi. Một học viên cầm một cuốn Chuyển Pháp Luân bằng hai tay và đưa cho tôi.

Tôi nhận cuốn sách, mở ra và thấy bức hình của Sư phụ. Tôi cảm thấy Sư phụ trông rất quen thuộc. Nghĩ lại, tôi đã bị sốc bởi vì chắc rằng Ông chính là vị Thần cự đại mà tôi đã gặp trong giấc mơ. Một học viên đã nhắc nhở tôi hãy gọi ông là ‘‘Sư phụ’’thay vì Thần cự đại.

Chân tu

Khi học Pháp, tu tâm và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với các học viên, tôi dần dần không còn thù hận hoặc than phiền về mẹ chồng. Khi bà ốm, tôi chăm sóc bà và dặn bà chân thành niệm : ‘‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện Nhẫn hảo’’

Mẹ chồng tôi đã chia sẻ điều này với những người mà bà gặp. ‘‘Pháp Luân Công thật tuyệt vời’’, bà nói. ‘‘Con dâu tôi rất tốt với tôi sau khi nó tu luyện Pháp Luân Công. Nếu ai cũng học Pháp Luân Công, người già sẽ được phúc báo. ”

Trước đây bà bị ngứa họng và hay bị ho, nhưng sau đó bà hoàn toàn bình phục.

Vào một ngày năm 2003, khi tôi đang mở cổng làm việc nhà, tôi đã nghe lỏm có ai đó nhắc đến tên của mình ở bên ngoài. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể đóng cửa, chín cảnh sát đã lao vào nhà, bao vây tôi và lôi tôi vào xe của họ.

Mẹ chồng tôi hét lên: ‘‘Các anh làm gì ở đây thế? Các người giống như kẻ cướp!’’

Bà đã cố ngăn họ đưa tôi đi nhưng bị đẩy xuống đất. Bà đã bất tỉnh lập tức. Tôi hét lên, ‘‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’’

Đúng lúc này, chồng tôi về nhà. Anh đứng trước chiếc xe tải và cố gắng ngăn nó. Ngày càng có nhiều người chứng kiến ​​xuất hiện. Một người nói: ‘‘Tại sao bắt cô ấy? Cô ấy đang làm việc nhà. Bà cụ đã bất tỉnh. Tám đứa con của bà sẽ không tha thứ cho các người. Hãy thả con dâu của bà ra. “

Điều này làm cho công an sợ hãi và họ đã thả tôi ra khi nhìn thấy mẹ chồng tôi vẫn bất tỉnh. Cuối cùng họ đã lái xe rời đi.

Chúng tôi đã đưa bà đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ đã nỗ lực rất nhiều để cứu sống bà và cuối cùng bà đã tỉnh lại. Nhiều cán bộ xã đã đến nhà chúng tôi mỗi ngày và cố ép đưa tôi đến trung tâm tẩy não trong vùng. Mẹ chồng tôi bảo tôi trốn đi và trực tiếp mang thức ăn cho tôi.

Tôi đã phối hợp với nhiều đồng tu giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công. Tôi đã lái xe máy đi dán tờ rơi giảng chân tướng. Chúng tôi đã phân phát tờ rơi, đĩa DVD và phần mềm để vượt qua tường lửa internet. Chúng tôi đã thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Vào năm 2017, một học viên khác và tôi đã gặp một người đàn ông ăn mặc trang trọng và trông giống một quan chức ở trạm xe buýt. Tôi đã đi đến chỗ ông, nhưng lại do dự quay lại. Sau đó, tôi nghĩ lại: dù nghề nghiệp của ông ấy là gì, ông đã đến nhân gian này là để được cứu. Tôi quay lại và đi về phía ông ta.

Đồng tu và tôi lần lượt thay phiên phát chính niệm và giảng chân tướng cho ông. Ông nói với chúng tôi rằng ông làm việc trong lĩnh vực địa lý và đã nghe nói về Pháp Luân Công.

Ông biết về phong trào thoái ĐCSTQ để đảm bảo bình an, nhưng không biết phải thoái như thế nào. Ông đã đề nghị chúng tôi sử dụng tên thật của mình để thoái ĐCSTQ. Ông đã nhận các tài liệu giảng chân tướng và phần mềm để vượt qua sự phong tỏa internet. Ông nói ông sẽ chia sẻ với đồng nghiệp của mình và nhắc nhở chúng tôi hãy thận trọng và giữ an toàn.

Tôi làm việc tại một nhà máy sản xuất đồ lót xuất khẩu. Chúng tôi thường có thừa vải, sợi, thắt lưng, áo lót và đồ lót trong nhà máy. Thỉnh thoảng hầu như tất cả các công nhân đều lấy đồ về nhà. Hàng hoá đều có chất lượng cao và nhập khẩu từ nước ngoài. Tôi cũng mang một số đồ về nhà trong một khoảng thời gian.

Trong giai đoạn đó, Pháp của Sư phụ thường in sâu vào tâm tôi. Sư phụ đã giảng:

‘‘Có một học viên ở nhà máy dệt kim tại một thành phố của tỉnh Sơn Đông, sau khi học Pháp Luân Đại Pháp đã dạy các công nhân khác luyện; kết quả làm cho diện mạo tinh thần của nhà máy hưng khởi hẳn lên. Trước đây các đầu [mẩu] khăn tắm của nhà máy dệt kim thường bị cất đi mang về nhà, các công nhân đều lấy [như thế]. Sau khi học công rồi thì anh ta không những không lấy nữa, mà còn mang những thứ đã lấy về nhà trả lại [nhà máy]. Người khác thấy anh ta làm thế, thì không ai lấy nữa; có công nhân còn mang hết những gì đã lấy trả lại nhà máy; trong toàn nhà máy xuất hiện tình huống như vậy’’. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã nhận thức được sai lầm, tâm ích kỷ của mình và đã mang tất cả những thứ đã lấy trả lại nhà máy.

Thanh tra chất lượng là người đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, biết rằng tôi không mang bất cứ thứ gì về nhà. Cô ấy nghĩ rằng đó là không công bằng với tôi, nên một ngày vào mùa xuân năm nay, cô đã cho tôi một số thắt lưng chun. Tôi từ chối nhận chúng và nói với cô ấy: ‘‘Tôi không muốn những thứ này. Sư phụ của tôi đã ban cho tôi rất nhiều, tôi sẽ không làm ô danh Đại Pháp. Tôi muốn tuân theo lời dạy của Sư phụ.’’

Cho dù cô ấy ép tôi nhận thắt lưng như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không lấy .

Cách đây một tháng, trưởng nhóm của chúng tôi đã cho tôi một chiếc áo ngực chất lượng tuyệt vời, vì tôi đã làm tốt công việc của mình và giúp đỡ cô ấy. Tôi từ chối và nói, ‘‘Tôi thực sự xin lỗi. Tôi biết cô cố gắng đối tốt với tôi, nhưng tôi thực sự không thể nhận.’’

Cô ấy không thể hiểu được hành xử của tôi. Tôi nói với cô ấy, ‘‘Tôi có một tín tâm rất mạnh. Tôi tu luyện Pháp Luân Công.’’

Sau đó, cô ấy hỏi tôi nhiều câu hỏi. Tôi trả lời từng câu hỏi của cô ấy, từ việc ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn đến các nguyên lý Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt. Tôi cũng nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Tại sở làm và bất cứ lúc nào, tôi không bao giờ quên sứ mệnh và hình ảnh của một học viên Đại Pháp. Tôi coi bất cứ khoảnh khắc nào ở bên đồng nghiệp là một cơ hội tốt để cứu người.

Tôi đã làm việc ở đó chưa đến ba năm. Trong khoảng thời gian này, hơn 30 trong tổng cộng 100 công nhân ở nhà máy này giờ đây đã biết chân tướng về Pháp Luân Công. Tất cả các công nhân và cán bộ quản lý thực sự ngưỡng mộ cách hành xử cao thượng của các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/4/在梦中师父让我好好炼功-357248.html

Bản tiếng Anh :https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/17/166783.html

Đăng ngày 09-01-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share