Bài viết của Hỉ Yến, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-8-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 5 năm 1998, kể từ đó, trong thời gian hơn một năm mỗi ngày tôi đều dậy sớm tham gia luyện công tập thể và thường tham gia các hoạt động hồng Pháp tập thể. Con tôi còn quá nhỏ nên tôi chỉ có thể thỉnh thoảng tham gia học Pháp tập thể, tôi ít qua lại với các đồng tu ở điểm luyện công, đa số ở nhà tự học Pháp. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, do lãnh đạo cơ quan âm thầm bảo vệ nên tôi không bị bức hại. Trước năm 2004, tôi rơi vào trạng thái tu luyện đơn độc.

Quyết định khởi kiện Giang Trạch Dân

Tháng 5 năm 2015, tôi đọc được bài chia sẻ về việc khởi kiện Giang Trạch Dân, và ý nghĩ đầu tiên của tôi là chỉ những học viên Pháp Luân Đại Pháp từng bị bức hại mới nên đệ đơn kiện. Tuy nhiên, khi số lượng người đệ đơn tăng lên, tôi nhận ra rằng mặc dù biểu hiện bề ngoài thì tôi không bị bức hại, nhưng tôi đã bị tước đi quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do thân thể.

Đây thực sự là cơ hội mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta, một cơ hội để chúng ta giúp nhiều người hơn nữa biết đến Đại Pháp, và là cơ hội cho chúng ta làm tốt trên con đường thành Thần.

Năm học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã quyết định nộp đơn kiện Giang. Trong quá trình đưa ra quyết định, chúng tôi đã trải qua các trạng thái từ sợ hãi và do dự, cho đến kiên định bước ra.

Chúng tôi trân quý cơ hội để trừ bỏ những chấp trước như tâm sợ hãi, và đề cao trong tu luyện.

Đơn khiếu nại bị giữ lại

Sau khi giúp các đồng tu in đơn khiếu nại, tôi cũng gửi đơn của tôi tới Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Bắc Kinh qua đường thư đảm bảo.

Sau vài ngày tôi vẫn không nhận được thông báo xác nhận thư đã gửi tới nơi, và phát hiện ra đơn của tôi vẫn còn ở Trung tâm xử lý thư tín Bắc Kinh.

Sau khi hoàn thành đơn khiếu nại cho mẹ tôi, tôi gửi đơn của bà và gửi lại đơn của tôi tới Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Bắc Kinh.

Ba ngày sau tôi kiểm tra số theo dõi, và thấy rằng đơn của tôi lại bị giữ tại trung tâm xử lý thư tín Bắc Kinh một lần nữa, còn đơn của mẹ tôi bị giữ ở bưu cục địa phương. Rõ ràng phần lớn các đơn khiếu nại hình sự của học viên đều bị bưu điện giữ lại.

Tôi tìm cách khác để gửi đơn khiếu nại và thấy rằng chúng tôi có thể gửi đơn qua trang web của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tôi đã làm vậy và ngay sau đó đã nhận được biên nhận gửi thành công.

Không phải ngẫu nhiên mà đơn thư của chúng ta bị giữ lại tại nhiều nơi khác nhau, và tôi nhận ra chúng ta cần giảng chân tướng cho những người làm việc tại đó.

Theo dấu bức thư

Tôi đã tới gặp giám đốc Trung tâm xử lý thư tín địa phương và hỏi ông ấy tại sao thư của chúng tôi bị giữ tại đó. Vị giám đốc đưa tôi đến phòng phân loại thư. Sau khi kiểm tra, một nhân viên đã thì thầm gì đó với ông. Sau đó vị giám đốc hỏi tôi về lá thư.

Tôi trả lời: “Đó là đơn khiếu nại của mẹ tôi kiện Giang Trạch Dân. Mẹ tôi đã hơn 80 tuổi, nên tôi đã giúp bà làm đơn và gửi đi.”

Vị giám đốc rất ngạc nhiên vì tôi dám kiện Giang Trạch Dân.

Tôi nói: “Hiến pháp quy định rằng công dân có quyền đệ đơn kiện các viên chức nếu họ vi phạm luật.” Rồi tôi nói cho ông ấy nghe những cải thiện về thân và tâm của mẹ tôi kể từ khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vị giám đốc thừa nhận rằng ở Trung Quốc không có nhân quyền và bảo tôi rằng nhà cầm quyền cấp trên không cho phép họ xử lý những lá thư dạng này, họ đã tịch thu chúng.

Khi tôi hỏi ông ấy đang nói đến cơ quan nào, ông ấy nói: “Không cần phải nói chuyện với họ, họ thuộc bộ phận An ninh quốc gia. Cứ nói với mẹ cô là thư đã được chuyển đi để bà ấy vui.”

Thấy tôi thất vọng, ông giám đốc nói: “Đừng đi tìm gặp những nhà cầm quyền. Chị hãy cẩn trọng.”

Khi bước ra khỏi toà nhà, tôi hối hận vì đã không thể giảng chân tướng cho ông ấy một cách rõ ràng hơn, cũng như không thể giúp ông ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Đây là sơ hở trong tu luyện của tôi và tôi phải sửa chữa trong tương lai.

Các học viên cần phải tinh tấn

Chồng tôi bảo tôi đến hỗ trợ con trai trong quá trình cháu ôn thi cao học hồi tháng 8. Con trai tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2008 nhưng đã ngừng tu luyện khi cháu vào đại học. Cháu không tinh tấn trong tu luyện, chỉ đọc Pháp của Sư phụ và luyện công mỗi khi các bạn cùng phòng đi nghỉ lễ, do đó tôi đã xin nghỉ làm vài ngày để đến ở cùng cháu. Tôi và con trai chuyển tới một căn hộ cho thuê. Tôi đã có một giấc mơ rằng con trai tôi bỏ bê việc tu luyện và không đi trên con đường tu luyện nữa.

Tôi kể cho cháu nghe về giấc mơ đó, và nói rõ với cháu rằng tôi đến đây không phải để giúp cháu học ôn thi. Tôi bảo cháu rằng, là người tu luyện, chúng ta không chấp trước vào kết quả thi mà thay vào đó nên tập trung học Pháp, phát chính niệm và cứu người.

Con trai tôi thừa nhận cháu đã không tu luyện tốt và nói rằng Sư phụ thường xuyên nhắc nhở cháu phải tinh tấn hơn. Tôi mở sách Chuyển Pháp Luân, và chúng tôi cùng học một bài giảng. Sau đó chúng tôi phát chính niệm trước khi đi ngủ.

Cứ như vậy, chúng tôi sắp xếp sinh hoạt rất có trật tự. Buổi sáng thức dậy, chúng tôi phát chính niệm và đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ. Khi con trai lên lớp, tôi học các bài giảng của Sư phụ, phát chính niệm, và giảng chân tướng qua điện thoại. Buổi tôi chúng tôi cùng nhau đọc Chuyển Pháp Luân, luyện công và phát chính niệm.

Khi ban biên tập Minh Huệ đăng “Thông tri liên quan đến việc khởi tố Giang Trạch Dân”, tôi đề nghị con trai gửi đơn khiếu nại hình sự khởi tố những tội ác của Giang, và con trai tôi đã đồng ý.

Tuy nhiên, vì cháu bận rộn với việc học, tôi đã giúp cháu viết một phần đơn khiếu nại, và cháu hoàn thiện đơn vào tối hôm đó. Chúng tôi gửi đơn qua trang web của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Con trai tôi giờ là sinh viên cao học. Mặc dù cháu không ở nhà, nhưng cháu đã trở thành một học viên tinh tấn và làm tốt ba việc.

Sau khi giúp đỡ con trai, tôi nhận ra rằng, thiếu đi môi trường học Pháp nhóm, các học viên rất dễ trở nên an dật. Rất nhiều cám dỗ trong xã hội người thường có thể khiến các học viên phân tâm trong tu luyện. Chúng ta cần thức tỉnh họ và giúp họ tinh tấn trở lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/12/修去人心-精進修炼-342629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/31/166238.html

Đăng ngày 6-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share