[MINH HUỆ 03-07-2009] Nhà tù Mẫu Đơn Giang tại tỉnh Hắc Long Giang có 22 phòng giam, và giam hơn 100 học viên. Ngoài việc ép buộc các học viên làm công việc nặng ngoài giờ, nhà tù còn công khai tra tấn các học viên để gia tăng tỷ lệ ‘chuyển hóa’. Chúng dùng nhiều cách tra tấn trên các học viên, kể cả sốc điện, đánh đập, ép ăn, treo lên, trói, để cho cóng lạnh, đâm bằng dùi đục, nhốt trong phòng giam riêng, và ép các tù nhân khác đánh đập họ. Nhiều học viên đã bị tàn tật hoặc giết chết bằng sự tra tấn. Con số được biết mà đã bị giết chết là hơn mười người.

Vào đầu tháng mười hai 2004, lính canh tù Lý Khiết Chí, Lý Ngọc Hoành, Lý Vĩ, Đổng Ngọc Giang, và Vương Hoà ép Lưu Lập Quân (bị bắt vì trộm cướp của giết người) và các tù nhân khác bức hại các học viên. Học viên Dương Hiểu Quang bị đánh cho đến khi mũi ông bị chảy máu và mặt ông sưng vù và đầy vết thương. Lưu Quốc Lai hai mắt bị bầm tím, ba cái sườn của ông bị gãy, và ông bị đánh gụt xuống đất, không dậy được. Tôn Vinh Hiếu, vào khoảng năm mươi tuổi, bị đánh hai lần trong bốn ngày, khiến mấy chiếc xương mặt bị gãy.

Vào khoảng 10 tháng mười một 2005, nhân viên nhà tù Trương Khánh San đánh học viên Quan Liên Bân, và châm điện giật phía trong đùi gần bộ phận sinh dục của ông. Sự tra tấn kéo dài hơn ba giờ đồng hồ. Trong lúc bị tra tấn, trong một tiếng đồng hồ, tình trạng tim của ông Quan bị nguy kịch. Trương để cùi điện dưới áo của ông Quan để châm điện giật tim của ông và nói, “Tao sẽ trị bệnh đứng tim cho mày.”

Ngày 16 tháng ba 2006, giám đốc Vương Húc Huy tại Bộ phận điều hành nhà tù, nhân viên Hầu Ba, và các huấn luyện viên Tống Quân Lâm và Lý Á Khôi dùng nhiều cách để tra tấn học viên Vương Hải vì ông từ chối ‘chuyển hóa’. Chúng tra tấn ông bốn năm lần mỗi ngày. Song đánh ông mỗi ngày và kéo lôi ông quanh trên đất bằng các xích xiềng nơi chân ông. Cảnh sát gom tụ các tù nhân tà ác nhất, kể cả Lưu Lập Quân, Lý Tiểu Đông, và Ngự Miêu, để cởi hết áo quần ông và đánh ông bằng ơng nhựa. Chúng đạp dẫm lên các xiềng tay và chân ông, khiến các vết thương trên cườm tay và mắt cá của ông bị làm độc. Sự tra tấn kéo dài hơn một tháng, khiến cho ông Vương trở nên tinh thần bất ổn và ông tiêu tiểu không cầm được. Toàn thân ông đầy vết bầm. Viên chức Hầu Ba tuyên bố, “Tao đã giết nửa đời nó rồi.’

Ngày 25 tháng ba 2006, Vũ Học Quân, Tống Quân Phiêu, và Khương Lỗi đi đến phòng giam riêng để đánh học viên Hoàng Quốc Đống, và châm điện giật các bộ phận sinh dục và hậu môn của ông bằng cùi điện, khiến cho ông bị tiêu chảy ngay từ đó, và hậu môn của ông bị mất chức năng co lại trong một thời gian lâu sau đó.

Ngày 17 tháng năm 2006, Vũ Học Quân đánh ngã học viên Lưu Quân xuống đất, đạp lên cỗ ông để châm điện giật ông, và sau đó đá ông. Mắt của ông Lưu bị sưng do hậu quả của những cú đá.

Ông Điền Vinh Hạ, một thầy giáo tại Trường trung học Cáp Nhĩ Tân, bị tra tấn trong phòng giam huấn luyện gia tăng tại nhà tù trong bảy ngày đêm. Các tù nhân dán băng keo miệng ông và đánh ông, làm gãy tất cả các răng của ông. Cảnh sát xối nước lạnh lên mình học viên Ngô Dược Vinh cho đến khi ông bị bất tỉnh. Chúng cũng ép ăn học viên Diêu Quốc Tài bằng bột bắp sống và tiêu. Các học viên mà bị chết do vì sự bức hại bao gồm có Kim Hựu Phong (một thầy giáo tại Trường Sư phạm Mẫu Đơn Giang), Phan Hưng Phúc (31 tuổi, phó giám đốc Trung tâm điện tín, Văn phòng Truyền thông Song Áp San), Ninh Quân (50 tuổi, từ vùng Tây An, thành phố Mẫu Đơn Giang), Nguỵ Hiểu Đông (34 tuổi, một thầy giáo tại Đại học Kỹ thuật, Đại học Nông nghiệp Bát nhất tại Hắc Long Giang), Uông Kế Quốc (40 tuổi, nhân viên Đại học Sư phạm Mẫu Đơn Giang), Lý Nho Thanh (66 tuổi, thành viên của Xưởng Điện và Máy của Văn phòng Mỏ Song Áp San), Đỗ Thế Lương (50 tuổi, một dân cư tại thành phố Hải Lâm), Vu Quân Tu (từ tỉnh Chiết Giang), Trương Hồng Quyền (một kỹ sư tại Sở Kế toán tại Hãng Well Measuring của Hãng Dầu hỏa Đại Khánh), Khổng Tường Trụ (39 tuổi, một người dân thành phố Song Áp San) và Ngô Nguyệt Khánh (30 tuổi, một dân cư tại thành phố Song Áp San).

Sự bức hại các học viên tại Nhà tù Mẫu Đơn Giang không bao giờ ngưng. Các học viên Ngô Quốc Lợi, Cổ Xương Dân, Tôn Phát, Triệu Kiến Quốc, Cung Trình Các từ Trường Trung học số Hai thành phố Mẫu Đơn Giang, Đái Khải Hồng, là lính canh tù Mẫu Đơn Giang, và Hầu Hỉ Tài đều bị gom lại và bị bức hại trong đội tập huấn. Họ bị bắt không cho ngủ, không cho tắm rửa hoặc đánh răng, và bị cấm được gặp mặt người gia đình hoặc bạn bè. Điều này đang tiếp diễn trong gần ba tháng. Nhà tù giam khoảng 4800 người, và các tù nhân bị buộc làm việc mười hai giờ mỗi ngày. Một số không có cơ hội rửa tay hoặc giặt áo quần. Nhiều người bị ghẻ ngứa. Họ được sắp đặt đóng bao các ‘đũa vệ sinh’ hoặc cây kem, như vậy đã lan truyền vi trùng đến các người tiêu dùng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/3/203872.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/21/109339.html
Đăng ngày: 28-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share