[MINH HUỆ 20-07-2009]  Một lần tôi cần phải đi khỏi thành phố một vài ngày trong một chuyến công tác. Bởi vì có một vài vấn đề ngoài dự kiến, tôi phải quay về chỉ sau một ngày. Khi tôi về nhà, tôi bị choáng váng — chồng tôi đang cùng một người phụ nữ khác.

Chồng tôi và người phụ nữ ấy rất căng thẳng và lo sợ. Tôi nói, “Đừng sợ. Tôi khác với những người khác. Tôi tu luyện Pháp Luân Công.” Sự phóng khoáng và từ bi của tôi đã làm cho người phụ nữ đó cảm động sâu sắc. Tôi nói với cô ấy rằng là một người phụ nữ cô ấy nên phải có trách nhiệm với chính mình, và có trách nhiệm với gia đình và con cái cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng Pháp Luân Công tốt và rằng cô ấy nên rút khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó để cứu sinh mệnh của cô ấy. Cô ấy cuối cùng cũng hiểu được sự thật và thoái Đảng cũng như các tổ chức liên hệ của nó. Tôi không nghĩ quá nhiều về điều mà tôi đã thấy, ngay cả sau khi cô ấy rời khỏi.

Sau đó, tôi bắt đầu hướng nội. Trong toàn bộ quá trình này tôi không có quan niệm người thường nào, nhưng vào thời gian trong tu luyện chính tu luyện chính Pháp này, tại sao tôi lại gặp phải một sự việc như vậy? Mọi thứ trên thế giới này đều được lèo lái bởi những tâm của chúng ta, do vậy cựu thế lực chắc hẳn đã lợi dụng một trong những quan niệm của tôi. Nó là quan niệm gì vậy?

Đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi có một tình cảm mà rất khó để loại bỏ. Khi tôi còn là sinh viên, tôi có yêu một anh chàng, nhưng chúng tôi không thể thành đôi. Trong những năm nay, tôi nhớ anh ta và bởi vì điều này nên tôi đã tích tụ rất nhiều nghiệp tư tưởng. Một lần, tôi đến thăm một trong số những người bạn học cũ để khuyên anh ta thoái Đảng và các tổ chức liên hệ với nó. Anh ta nói đến một vài chuyện không may xảy ra với anh chàng mà tôi từng yêu. Tin này đã làm tôi cảm động. Tôi bắt đầu tự trách mình và nghĩ rằng đó là lỗi của mình và rằng tôi nợ anh ấy. Sau đó, tôi luôn luôn nghĩ về việc tìm anh ấy để giải thích sự việc và ôn lại kỷ niệm với anh ấy. Trong thời gian đó, rất nhiều chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi đã hiện về trong tâm trí tôi. Có quá nhiều ý nghĩ về anh ấy và thật khó để loại trừ hay là kìm nén chúng, và tôi đau khổ. Trong vòng một năm, tình cảm của tôi yếu dần đi, nhưng nó chưa hoàn toàn bị loại trừ.

Khi tôi phát hiện ra quan niệm này, tôi hiểu rằng nó không phải là tôi thật sự, nó được đặt vào tôi bởi cựu thế lực, chúng muốn làm tôi bị sai lệch và hủy hoại tôi. Tôi phát chính niệm để tiêu diệt nó. Từ thời điểm đó, tôi không còn có quan niệm đó nữa, và tôi cũng không còn có bất kỳ nghiệp tư tưởng nào từ khổ nạn này.

Tôi cũng tin rằng tôi nên giúp đỡ chồng tôi và người phụ nữ. Tôi phát chính niệm để giải thể tất cả những nhân tố bất chính đằng sau họ. Tôi nói với chồng tôi và giải thích rằng anh ta không đúng khi làm một việc như thế. Nếu họ không thể sống thiếu nhau, tôi sẽ giúp họ. Chúng tôi có thể ly dị, để cho anh ta có thể cưới cô ấy hợp pháp. Nếu anh ấy muốn sống với tôi, thì anh ấy không thể làm một việc như thế nữa. Tôi để anh ấy quyết định, và chồng tôi đã hiểu ra. Bây giờ, mọi thứ đã trở lại bình thường.

Hướng nội tìm bất cứ khi nào có rắc rối chính là chìa khóa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/20/204695.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/4/109745.html
Đăng ngày 05-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share