Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2009]  Sự ảnh hưởng của dâm dục thỉnh thoảng vẫn tác động đến tôi. Tình trạng này xảy ra phần lớn ở trong tư tưởng. Ví dụ, khi một người nào đó bên cạnh nói về chuyện tình cảm, nó sẽ làm cho tôi nhớ lại chuyện tình cảm qúa khứ của tôi. Cứ khi nào điều này xảy ra, tôi lại có một giấc mơ trong đó tôi ở trong một cái phòng vệ sinh công cộng bẩn thỉu, hoặc là đang đi tìm phòng vệ sinh. Tôi hiểu rằng cái mà dường như là môi trường vui thú và hấp dẫn trong thế giới này thì thực sự là nơi bẩn thỉu và ghê tởm trên cảnh giới cao hơn. Khi tôi không thể điều khiển tư tưởng của mình, hay khi tôi để cho mình chìm đắm trong những ý nghĩ dâm dục, đó chính là giống với việc tìm một nơi dơ bẩn để ở.

Khi đã thấy rõ điều này, tôi cố gắng hết sức để tránh bị ảnh hưởng bởi người khác. Tuy nhiên, hôm qua trên Internet, tôi bắt gặp một bức ảnh của một diễn viên mà tôi thích trước khi tu luyện. Thay vì tiếp tục làm việc mà mình cần làm, tôi lại nhấn chuột vào đường link mà dẫn tới những lời diễn giải về tấm hình này. Hóa ra là cái gã đẹp trai và có học thức này lại là một kẻ đồng tính luyến ái! Tôi nghĩ rằng điều này thật sự kỳ lạ và không thể tin được, và rồi tôi thoát ra. Đêm đó, tôi mơ thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh một lần nữa. Khi tôi tỉnh dậy, tôi hướng nội để xác định nguyên nhân tại sao điều này xảy ra. Hình như, tôi vẫn còn một chút ham thích với người diễn viên đó, và tôi muốn biết rõ hơn về anh ta.

“Người ta giống như một vật chứa. Mọi thứ người ta thấy bằng mắt và nghe bằng tai là: bạo lực, thú tính, tranh giành quyền lợi qua các văn hoá phẩm, tranh giành quyền lợi, thờ phụng tiền bạc, hoặc những hiện tướng khác của ma-tính, v.v nơi thế giới vật chất này. Nếu đầu người ấy chứa đầy những thứ như thế, kẻ ấy chắc chắn là người xấu, dẫu bề ngoài có như thế nào đi nữa.” (“Hòa tan trong Pháp”; Tinh tấn yếu chỉ)

Đây là nguyên nhân tại sao tôi ở trong phòng vệ sinh. Sư Phụ dùng giấc mơ để cảnh giác tôi về điều này. Bây giờ tôi hiểu rằng chúng ta phải tránh tất cả những ảnh hưởng xấu. Bất cứ khi nào một người đọc một thứ gì đó không đúng đắn, cần phải có một số nỗ lực và nhận thức để loại trừ ảnh hưởng của nó.

Đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những chỗ chưa hợp lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/8/202356.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/19/108409.html
Đăng ngày 05-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share