[Minh Huệ] Vào ngày 30 tháng 7 năm 2004, một nhóm luật sư về nhân quyền thế giới chính thức thông báo rằng Ủy viên Hội đồng chính phủ và là cựu Bộ trưởng Giáo dục Chen Zhili bị kiện tại Tanzania vào ngày 19 tháng 7 năm 2004. Chen bị kết tội tự tay tra tấn và giết hại nhiều đệ tử Pháp Luân Công với hệ thống giáo dục Trung quốc. Chen bị kết tội về việc tẩy não bằng chính trị với các học sinh, sinh viên và các nhà giáo bằng cách sử dụng hệ thống giáo dục của Trung quốc. Bà ta ra trình diện tại toà vào ngày 19 tháng 7 năm 2004 sau khi bị toà án tại Tanzania hiệu triệu. Đây là lần đầu tiên một bị cáo trình diện tại toà trong nhiều vụ kiện khác với các lãnh tụ, nhân viên cao cấp của chính quyền Trung quốc về những tội trạng của họ trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công.

Chen Zhili đang thăm viếng Tanzania trong chuyến viếng thăm 4 ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 sau khi bà ta viếng thăm Nam Phi và Zimbabwe. Bà ta đến Nam Phi sau chuyến viếng thăm của Phó chủ tịch Trung quốc Zeng Qinghong chừng 2 tuần, trong chuyến đó y đã thuê thổ phỉ tấn công các đệ tử Pháp Luân Công trong khi họ đang trên đường để biểu tình chuyến viếng thăm của y.

Một đồng loã chính trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Giang

Trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công của chế độ Giang, Chen Zhili, là Phó thủ tướng chịu trách nhiệm về giáo dục và là cựu bộ trưởng Giáo dục (từ tháng 3, 1998 đến tháng 3, 2003) đã tổ chức, ra lệnh chính sách khủng bố được áp dụng triệt để trong hệ thống giáo dục tại Trung quốc. Lợi dụng mối quan hệ mật thiết với Giang và quyền hành của y, Chen đã khủng bố, đàn áp đệ tử Pháp Luân Công một cách dã man, gây bao nhiêu thống khổ, đau đớn cho toàn hệ thống giáo dục Trung quốc. Bao gốm cả những bức hại với những sinh viên đại học, trung học và tiểu học, thậm chí ngay cả mẫu giáo. Chính sách khủng bố tàn độc này gây đau thướng cho nhiều nạn nhân vô tội.

Theo Tổ chức Thế giới Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công (TCTTĐTKBPLC), Chen Zhili đã tổ chức nhiều buổi học chính trị nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công và là người đầu tàu trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công trong hệ thống giáo dục tại Trung quốc. Ví dụ như, trong khi là bộ trưởng giáo dục, bà ta bắt buộc các học sinh, sinh viên, nhà giáo phải xem phim, tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công, tổ chức chiến dịch “Một triệu chữ ký” chống Pháp Luân Công, và bao gồm in sách có nội dung phỉ báng, chống phá Pháp Luân Công, và ngay cả các bài thi cũng mang câu hỏi, nội dung phỉ báng. Trong suốt thời gian kỳ nhiệm tại bộ giáo dục, có ít nhất 61 đệ tử bị tra tấn đế chết do bởi hệ thống giáo dục này. Bộ giáo dục tổ chức, áp dụng chính sách khủng bố tại học đường một cách có hệ thống như bắt buộc, đuổi việc các nhà giáo, hay đuổi học các sinh viên học sinh vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Từ năm 1999, hơn 300 giảng sư, giảng viên, và sinh viên tại đại học Tsinghua bị bắt trái phép, đuổi khỏ trường, hay đưa đi cưỡng bức lao động. Người ta dự tính, trong năm 2003 có ít nhất 435 đệ tử tại 210 đại học và cao đẳng tại Trung quốc bị cưỡng bức tham dự các lớp tẩy não hay bị đưa đi các trại cưỡng bức lao động và bệnh viện tâm thần.

Những trường hợp bị bức hại vô nhân đạo nhiều không kể hết

Dưới sự chỉ đạo của Chen Zhili, các nhà giáo và học sinh tu luyện Pháp Luân Công trên toàn Trung quốc đều bị khủng bố dưới nhiều hình thức khác nhau. Dưới đây là vài trường hợp tiêu biểu.

    


Đệ tử Lu Hongfeng, cựu Phó hiệu trưởng và Giám đốc Giám Học tại trường Mẫu Giáo No. 1 của thành phố Lingwu, tỉnh Ningxia, bị tra tấn đến chết.

Lu Hongfeng, 37 tuổi, là cựu hiệu phó của trường Mẫu giáo No. 1 của thành phố Lingwu, tỉnh Ningxia. Vì nói lên sự thật về Pháp Luân Công, ban giám hiệu trường khủng bố cô ta một cách tàn nhẫn. Trong thời kỳ “Hai đại hội” [đại hội Quốc hội Nhân dân, và Đại hội Tham khảo chính trị] cô ta ký tên vào một lá thư thỉnh nguyện đến Quốc hội Nhân dân, xin chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Kết quả là, cô ta bị đuổi khỏi trường. Vào ngày 7 tháng 6 năm 2000, cô ta bị bắt và đưa đi bệnh viện tâm thần tại địa phương, vì cô ta bênh vực Pháp Luân Công. Lu Hongfeng rất là khoẻ mạnh khi cô ta bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Cô ta bị chết ngày 6 tháng 9 năm 2000 sau khi bị tra tấn vô cùng dã man và bị tiêm vào người nhiều loại thuốc rất mạnh chỉ dùng cho bệnh nhân tâm thần.

Khi sắp đến ngày Pháp Luân Đại Pháp, ngày 13 tháng Năm, các đệ tử tại Đại học Chongqing (Trùng Khánh), thả lên một bóng bay lớn với một khẩu hiệu Pháp Luân Công. Ngay khi đó, toàn cổng trường bị khoá chặt và nhân viên trường truy nã các đệ tử chịu trách nhiệm. Cô Wei Xingyan, 28 tuổi, sinh viên năm thứ ba Cao học về phát sóng điện cao thế, bị bắt ngay lúc đó.

Vào tối ngày 13 tháng Năm, công an đưa cô vào một phòng tại Nhà giam Baihelin và ra lệnh hai tù nhân nữ lột trần cô ta. Wei Xingyan nạt lớn “Các người không có quyền đối xử tôi như thế này!” Sau đó một công an mặc đồng phục vào phòng và hãm hiếp cô ta trước mặt hai người nữ tù.

Sau khi bị hãm hiếp, Wei Xingyan bắt đầu tuyệt thực để phản kháng. Sau nhiều lần bị cưỡng bức ăn uống bởi công an, vào ngày 22 tháng Năm, Wei Xingyan, đang bị tra tấn gần chết, bị đưa đến bệnh viện Southwest tại thành phố Chongqing. Vì tất cả các tin tức đều bị phong cấm, không ai được biết tình trạng hiện nay cô Wei Xingyan ra sao.

Tội ác này bị vạch rõ trên Clearwisdom.net và các trang khác trên internet. Để che dấu tội ác này, và tội hãm hiếp nữ sinh viên bởi công an trước mặt tù nhân, có bằng chứng, Đại học Chongqing đã bãi bỏ hoàn toàn ban học phát sóng điện cao thế tại trang nhà của họ, và sau đó họ nói rằng không có học sinh nào trong ban học này.

Cô Zhu Hang, Phụ giảng sư tại Khoa Phân Chủng, thuộc Đại học Bách khoa Dalian (Đại Liên), bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 30 tháng 8 năm 1999. Bọn khủng bố giam cô ta tại Yaojia Detention Center thuộc thành phố Dalian, nơi cô ta bị tra tấn và nhốt vào “hầm dưới đất”, mà chúng di chuyển cô ta trong một thời gian rất lâu. Cô ta không được dùng nhà vệ sinh hay ăn uống gì cả. Cô ta tuyệt thực trong 7 ngày đêm và sau đó chúng đã cưỡng bức cô ta ăn uống. Việc này đã làm cho cổ họng cô ta bị thương tích rất trầm trọng và cô ta bị bất tỉnh nhiều lần. Zhu Hang, sau đó, bị đưa đến Bệnh viện No.2 tại thành phố Dalian. Trước hết chúng đưa cô ta đến bệnh viện Affiliated Hospital của trung tâm y khoa Dalian để chữa trị thương tích cho cô ta. Sau khi cô ta bình phục, các nhân viên chính phủ thuyên chuyển cô ta đến Bệnh viện Tâm thần Dalian để che dấu những tội trạng vô nhân đạo của chúng, tại đó, chúng bắt cô ta uống thuốc an thần để làm hư hại hệ thống thần kinh. Cô ta từ chối, các bác sĩ trói chân tay cô ta lại và tiêm thuốc đó vào người của cô ta. Vì lý do này, cô ta bây giờ khác hẳn với ngày xưa, cách nhìn của cô ta không còn như trước nữa. Cô ta không thể lo cho cô ta được nữa, đừng có nói có thể trở về dạy đại học.

Khích động chính sách thù ghét Pháp Luân Công, lợi dụng sinh viên, học sinh trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công

Chen đã đầu độc và sử dụng tất cả tài nguyên để tẩy não hàng triệu trẻ em và thanh niên bằng cách tuyên truyền, mạ lỵ và khích động thù ghét với các đệ tử Pháp Luân Công. Triệt để tham gia chính sách của Giang “tiêu diệt Pháp Luân Công”, Chen đã phát động một chiến dịch rầm rộ chống phá Pháp Luân Công bằng cách thâu nộp những người không hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công chống phá Pháp Luân Công. Ví dụ như, vào ngày 1 tháng 2 năm 2001, ngay sau khi Giang và đám hầu đoàn dựng cảnh “tự thiêu Thiên An môn”, Chen, dẫn đầu toàn đảng, nắm quyền hành bộ Giáo dục và cùng với Đoàn thanh niên đỏ của chính phủ trung ương, phát động phong trào “tổ chức tiêu diệt Pháp Luân Công” tại mỗi trường cao đẳng hay đại học dưới sự chỉ đạo của bộ Giáo dục. Tổ chức toàn quốc này, lan tràn khắp mọi nơi, rồi xuống từng các điạ phương, thậm chí đôi khi dùng những thủ đoạn như quân phiến loạn, du đảng đối với các đệ tử Pháp Luân Công.

Vì thế, rất nhiều sinh viên học sinh và nhà giáo bị trục xuất ra khỏi trường, bị giam giữ hay thậm chí bị kết án tù ở. Còn mặt khác rất nhiều học sinh sinh viên đâm ra thù ghét các đệ tử Pháp Luân Công vì bị đầu độc, lừa mị.

Theo bản báo cáo của chính phủ Trung quốc, vào ngày 6 tháng 2 năm 2001, đặt dứơi mệnh lệnh của Wang Maolin, trưởng Phòng 610 của Zhou Qiang, đệ nhất bí thư của Đoàn thanh niên đỏ, và Zhao Yong, trưởng đoàn Thanh niên đỏ, có gần tới 8 triệu đoàn viên trên toàn quốc, tại 100 thành phố, là bị trực tiếp lợi dụng, lừa mị, và tham gia vào chính sách, chiến dịch chống phá Pháp Luân Công. Nội trong 1 ngày, họ đã dán 500, 000 bích chương, phân phát hơn mười triệu tờ truyền đơn và tỏ chức hơn 200 buổi mít ting. Vào tháng 2 năm 2001, hơn 1500 chi đoàn hơn 100 thành phố dưới chỉ thị là tẩy não các mầm non, những trẻ em vô tội không biết sự thật về Pháp Luân Công, đã tuyên truyền cho hơn 12 triệu cư dân để họ ký tên vào giấy bảo đảm là “không tin tưởng, không tuyên truyền và chống phá Pháp Luân Công”. Chế độ Giang đã đầu độc lợi dụng những trẻ em chưa hiểu biết này để tuyên truyền, chống phá Pháp Luân Công trên toàn quốc.

Chen Zhili trình diện trước toà, gây chấn động trong nội bộ các nhân viên cao cấp Trung quốc

Chen trình diện trước toà án tại Tanzannian khi được hiệu triệu, đã gây chấn động rất lớn trong số các nhân viên cao cấp Trung quốc. Mới đây, các nhân viên cao cấp Trung quốc tham gia trong chính sách khủng bố ít xuất hiện khi chúng đi tham quan nước ngoài, vì sợ bị kiện bởi các đệ tử Pháp Luân Công.

Mới đây, một hội nghị Kinh tế được tổ chức với tỉnh Jiangsu (Giang Tô) tại San Francisco, và đã thay đổi địa điểm hội họp với các nhà đầu tư, lúc đầu tại khách sạn, nhưng sau đổi đến lãnh sự quán Trung quốc. Nhân viên lãnh sự quán tung ra lời dối trá, nói rằng phái đoàn tỉnh Jiangsu được hướng dẫn bởi một giám đốc kinh tế, thay vì tỉnh trưởng Jiangsu. Các nhân viên cao cấp nay bắt đầu tiêu hủy các tài liệu, giấy tờ, bằng chứng có liên quan đến chính sách khủng bố.

Các luật sư nhân quyền thế giới liên hệ với vụ án này nói rằng điều này đánh dấu một bước lớn về việc gây cho các nhân viên chú ý tới vấn đề công pháp thế giới hơn về việc chúng khủng bố Pháp Luân Công. Tất cả luật sư đoàn đều hoan nghênh diễn tiến của vụ án, mà đã đánh giá là có những bước tiến khá khả quan, và được chính phủ và hệ thống tư pháp của Tanzanian ủng hộ.

Một đệ tử Pháp Luân Công vừa mới trở về từ Châu Phi nói rằng “Chen Zhili bị kiện ra toà tại Tanzania. Chúng tôi rất lấy làm khích lệ về việc này, và sẽ tiếp tục làm hết khả năng để chấm dứt chính sách khủng bố tàn độc này”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/31/80739.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/1/50915.html.

Dịch và đăng 4-8-2004 ngày; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share