Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle

[MINH HUỆ 24-10-2017] Ngày 21 tháng 10 năm 2017, các học viên khu vực thành phố Seattle đã tề tựu tại Trung tâm Cộng đồng Rainier tham dự Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2017. Tám học viên đã chia sẻ những nỗ lực của bản thân trong quá trình đồng hóa với những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.

90b2604bb19bd71bce41e35f6a71ed12.jpg

Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngày 21 tháng 10 năm 2017

Con đường chân chính

Cô Cao bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vào năm 1997 khi mới 10 tuổi. Cô hồi tưởng lại: “Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, mẹ tôi đã bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức với thời hạn hai năm. Mặc dù đã chia sẻ với nhiều bạn bè và bạn cùng lớp về Pháp Luân Đại Pháp nhưng tôi vẫn cảm thấy mất phương hướng và không biết cần phải làm gì.” Đặc biệt, cô còn nhớ rất rõ cảnh sát đã đe dọa cô, mẹ cô, và người em trai lúc đó còn rất nhỏ như thế nào.

Do liên tục bị cảnh sát sách nhiễu cùng những khó khăn thường nhật của gia đình, cô Cao đã trở nên hoài nghi và đầy thù hận. Cô cũng buông lơi việc tu luyện của bản thân. “Trong hơn 10 năm đó ở Trung Quốc, tôi đã được trải nghiệm niềm vui trong tu luyện, đề cao tâm tính, và đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo. Tôi muốn tu luyện chứ không muốn ngừng lại. Nhưng áp lực vô cùng lớn.” Sau khi bắt đầu đi làm, cô không còn nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp trừ khi có mẹ ở bên. “Đặc biệt trong năm cuối cùng tôi ở Trung Quốc, sự tu luyện của tôi tựa như một cái cây trong mùa đông–nó vẫn sống, nhưng không có lá, chẳng có cái lá nào.”

Cô Cao đã cùng gia đình tới Mỹ vào năm 2012. Thông qua các Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội và thảo luận với các học viên khác, cô đã giải khai được những vướng mắc trong tâm và thay đổi rất nhiều. Tại nơi làm việc, cô được chứng kiến một xã hội bình thường vận hành như thế nào, nó khác xa so với những gì mà cô trải qua khi còn ở Trung Quốc. Qua việc nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại các điểm du lịch và tham gia hỗ trợ Shen Yun, cô Cao lấy lại được sự tự tin và xác định được những vấn đề cô có thể đề cao.

Cô khẳng định: “Bây giờ, một lần nữa, tôi đã tìm được đức tin của mình trong Đại Pháp và tôi sẽ hoàn thành thệ nguyện tiền sử của mình.”

Được ban phúc nhờ Pháp Luân Đại Pháp

Bà Âu Dương bắt đầu tu luyện từ 24 năm trước đây, năm 1993. Bà chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân – Tôi đã rất hạnh phúc và học được rất nhiều từ cuốn sách.” Sau khi cuộc đàn áp ở Trung Quốc bắt đầu, để tránh bị tẩy não và phải vào trại lao động, bà Âu đã buộc phải sống xa gia đình trong nhiều năm. “Trong những ngày đó, một học viên đã kể cho tôi câu chuyện, trong đó có một cô gái đang chạy theo một Pháp Luân. Cuối cùng, có một vách đá và Pháp Luân tiếp tục tiến về phía trước. Không chút lưỡng lự, cô gái đã chạy về phía trước, đuổi theo Pháp Luân bất chấp vách đá đó. Đúng vào thời điểm đó, Pháp Luân đã đỡ cô ấy lên, đưa cô ấy tiến lên phía trước.”

Bà Âu Dương nói rằng bà cảm thấy mình giống như cô gái kia qua nhiều năm tu luyện. Bà nói: “Khi đối mặt với cuộc bức hại to lớn, tôi chỉ là một con người nhỏ bé. Chính là Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi năng lượng, và giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn.”

Học viên Tây phương, Gordon, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Ông đã gặp nhiều điều kỳ diệu kể từ đó. Một hôm, tại nơi làm việc, ông bị ngã sấp mặt vào sàn bê tông từ độ cao khoảng 1.5 mét. “Niệm đầu tiên của tôi là: Mình sẽ ổn.” Thế nên ông không bị sao cả, không bị thương chút nào. Những đồng nghiệp của ông chứng kiến cú ngã đó hết sức ấn tượng.

Sinh viên đại học Eva cho biết cô bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân khi đang học lớp 3. “Trước đó, tôi chỉ là học sinh trung bình ở trường. Sau này, điểm của tôi đột nhiên cao nhất lớp.” Cha mẹ không còn phải lo lắng về cô nữa và cô cũng có thể đối mặt với các mâu thuẫn với một tâm thái bình tĩnh. Việc hỗ trợ đường dây nóng của Shen Yun trong kỳ nghỉ đông năm ngoái cũng cho cô nhiều cơ hội hướng nội và đề cao tâm tính. Cô chia sẻ: “Tôi nhận thấy rằng trạng thái tu luyện của tôi có thể ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện trên điện thoại. Khi tâm của tôi không thoải mái, cuộc gọi có thể bị ngắt bất chợt; nhưng khi tôi làm tốt ba việc thì mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.”

Một vài học viên cũng nhận xét là họ học được rất nhiều qua Hội giao lưu tâm đắc. Một học viên tham dự đã nói: “Tôi sẽ tận dụng cơ hội này để đề cao và bước đi cho tốt trên hành trình tu luyện còn lại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/24/355874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/26/166179.html

Đăng ngày 31-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share