Bài viết của Lan Linh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-10-2017] Ngày 1 tháng 10 năm 2017, hơn 1.300 học viên đến từ hơn 30 quốc gia đã tề tựu tại Trung tâm Hội nghị Versailles ở Paris để tham dự Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu năm 2017. Ngôn ngữ Pháp hội được phiên dịch đồng thời ra tiếng Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga, và Việt Nam.

Ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã gửi lời chúc mừng tới Pháp hội, lời chúc đã được đọc cho các học viên tham dự bằng bốn thứ tiếng: Trung Quốc, Pháp, Anh, và Đức:

“Chào các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Châu Âu tại Paris!

Đệ tử Đại Pháp là hy vọng của nhân loại, mà còn là huy vọng duy nhất. Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của chúng ta, trách nhiệm trọng đại, chỉ có tu luyện tốt tự mình mới có thể làm tốt việc đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Pháp hội là cơ hội tốt mà chư vị thúc đẩy nhau đề cao, mong chư vị đều có thu hoạch, tu được tốt hơn nữa!

Sư phụ chúc Pháp hội chư vị thành công viên mãn!“(Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu tại Paris [2017])

Mười chín học viên đến từ các nước: Pháp, Đức, Anh, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Áo, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Ý, Romania, và Latvia, đã chia sẻ những thay đổi tích cực mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho họ, và cách mà họ đã đề cao bản thân khi gặp mâu thuẫn.

3618373ae01a716b8e2eb0c10418b361.jpg

e42a7d434fac01aa6d635d010429772b.jpg

Các học viên từ hơn 30 quốc gia tham dự Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Châu Âu năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Versailles ở Pháp hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua

Cuộc đời mới

Ông David Rojas từ Tây Ban Nha chia sẻ rằng ông từng có một quãng thời gian khó khăn. Chứng đau dây thần kinh hông khiến ông không thể có một cuộc sống bình thường. Trong nỗi buồn chán và tuyệt vọng, ông đã quay ra hút thuốc, uống rượu, và thi thoảng dùng ma túy. Để giải quyết những vấn đề này, ông đã thử tất cả các biện pháp trị liệu, bao gồm cả các phương pháp tâm linh và thiền định. “Nhưng chúng chẳng giúp gì cho tôi và tình trạng còn trở nên tồi tệ hơn.” Ông kể lại.

Ông nói: “Khoảng bốn năm trước, tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp trên internet. Vì vậy tôi bắt đầu luyện tập. Thật ngạc nhiên, chỉ vỏn vẹn trong hai tuần những bệnh tật từng khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên đã biến mất.” Ông David cho biết sau đó ông trở nên cởi mở hơn, và mối quan hệ trong gia đình ông được cải thiện đáng kể.

“Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tích cự cả tâm linh và thân thể tôi”, ông nói thêm.

Thiện đãi đồng tu

Bà Vương người Thụy Điển, từng tham dự khóa giảng Pháp chín ngày tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông và khóa giảng Pháp ở Thụy Điển năm 1995 của Sư phụ. Bà cho biết: “Có lẽ do tôi bắt đầu tu luyện sớm hơn, nên tôi đã trở thành một điều phối viên và điều đó đã cho tôi rất nhiều cơ hội để tu luyện tâm tính của mình.”

Bà cho hay bà rất tích cực tổ chức các sự kiện để cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và chứng thực Pháp. Nhưng bởi có quá nhiều việc phải làm, nên đôi khi bà trở nên thiếu kiên nhẫn và tính khí bất hảo. Bà Vương chia sẻ: “Một ngày, Sư phụ đã kéo tôi sang một bên và vô cùng nghiêm túc nói với tôi rằng các học viên khác và tôi đều là đệ tử đồng môn, trong số họ có những người tu luyện tốt hơn tôi. Sư phụ bảo tôi phải đối đãi tốt với họ, nếu không, sau này tôi sẽ hối tiếc.”

Bà Vương cho hay sau khi nghe vậy bà rất xấu hổ và cảm kích Sư phụ đã cho bà một gậy cảnh tỉnh. Bà Vương chú ý tới thái độ của mình khi làm việc cùng người khác. Bà nói: “Qua nhiều năm, bất cứ khi nào tôi trở nên thiếu kiên nhẫn, tôi nhớ đến những lời dạy của Sư phụ và bình tĩnh lại.”

b97ddff402d26cb5ed67e336c812b3dd.jpg

3c9867eaea279a5d36824d7b6374ea1e.jpg

5943bbc0f0f43f842bdbf915f867e264.jpg

cf571140cbb03bc03452c9c4a1b43896.jpg

Mười chín học viên đọc bài chia sẻ tại Pháp hội và chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện

Gặp mâu thuẫn hướng nội tìm, không trách cứ

Bà Bakhtiar từ Thụy Sĩ chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã dạy bà không đổ lỗi cho người khác khi gặp phải mâu thuẫn: “Trong thời gian quảng bá Shen Yun, tôi rất dễ dàng tìm ra những thứ chưa được làm đúng. Nếu tôi cứ bắt lỗi của người khác, dù là trong thực hành tu luyện hay trong khi giải quyết một vấn đề cụ thể, tôi sẽ bị mắc kẹt trong đó.”

Mặt khác, khi hành xử chiểu theo Pháp lý của Sư phụ và hướng nội đề cao bản thân, bà Bakhtiar nhận ra rằng bà đã có thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề trong một thời gian ngắn, hoặc Sư phụ sẽ điểm hóa cho bà. “Từ đó tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của việc hướng nội. Khi có thể làm được điều này, tôi có thể phối hợp tốt với các học viên khác. Bởi vì tôi không còn phán xét người khác bằng cảm tính, dù tôi có thích hay không thích người đó.” Bà nhận xét.

Học viên trẻ tìm ra ý nghĩa của sinh mệnh

Anh Robin, 18 tuổi, ba năm trước anh cùng mẹ biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên ở Pháp. Robin chi sẻ: “Trong năm đầu tiên, tôi đã dành rất nhiều thời gian để đọc các bài giảng trong cuốn ‘Chuyển Pháp Luân‘. Thông qua quá trình học Pháp, tôi đã nhìn nhận mọi thứ từ góc độ mới.” Ngoài ra, anh nói anh cũng tìm hiểu được rằng các đệ tử Đại Pháp bên cạnh việc tu luyện bản thân thì cần phải cứu người.

Từ năm 2016, được mẹ khích lệ, Robin đã phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng của mình. Lúc đầu anh cảm thấy e ngại, nhưng sau đó anh có thêm lòng can đảm và có thể nói chuyện trực diện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp ở Trung Quốc. “Theo cách này, trong khoảng một năm, tôi đã phân phát tài liệu cho tất cả các cộng đồng ở ba thành phố.” Robin cho biết.

Phản hồi của các học viên tham dự

Nhiều học viên nói rằng lời chúc mừng của Sư phụ cũng như chia sẻ của các học viên đã thúc đẩy họ tu luyện tinh tấn hơn nữa.

Cô Pirjo là một y tá người Thụy Điển, cô cho hay bản thân từng có rất nhiều quan niệm người thường và không thể sắp xếp các việc một cách hợp lý. Cô cho biết: “Sư phụ thường xuyên nhắc nhở chúng ta tu luyện vững vàng và chúng ta phải nghiêm túc đối đãi. Kể từ hôm nay, tôi sẽ học Pháp và luyện công hàng ngày.”

Anh Volker Spielmann, người dạy nghề mộc ở Đức, nói rằng Pháp hội đã giúp anh hiểu được sự cấp bách của tu luyện: “Những học viên chúng ta có sứ mệnh cần phải hoàn thành. Để làm được điều đó, chúng ta phải đề cao tâm tính, buông bỏ chấp trước, và khoan dung với người khác.” Anh cho biết hôm nay, anh đã ngồi với một học viên mà anh không thích. Nhưng ngay khi Volker sẵn lòng khoan dung với người khác, anh nhận thấy anh có thể nói chuyện thoải mái với học viên kia, và rào cản giữa họ đã bị tiêu trừ.

Sau khi Pháp hội kết thúc vào lúc 6 giờ chiều, anh Anatoliy Krlvenk, nhiếp ảnh gia đến từ Ukraine cho biết anh đã nhận ra khoảng cách trong tu luyện của mình. Cụ thể hơn, anh đã nhận ra nhiều chấp trước của bản thân. Anh nói: “Tôi sẽ nói với các học viên người Ukraine không thể tham dự Pháp hội hôm nay rằng chúng ta phải hướng nội, phát chính niệm, và làm tốt ba việc để cứu người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/2/354697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/3/165785.html

Đăng ngày: 20-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share