Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-8-1017] Công an địa phương đã khoan một cái lỗ ở cửa ra vào, thò tay vào, mở cửa và xông vào nhà bà Hứa Hiểu Cầm.

Ngày 6 tháng 4 năm 2017, người của Đội An ninh Nội địa khu Vĩnh Xuyên đã bắt giữ học viên Pháp Luân Công bà Hứa Hiểu Cầm. Bà được thả một tháng sau đó và trở về nhà ngày 31 tháng 7.

Bà Hứa kể lại những khổ nạn

Ngày 2 tháng 7 năm 2017, khi tôi đang ăn trưa tại nhà thì có người gõ cửa. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là giấu đi mọi thứ liên quan đến Pháp Luân Công. Sau đó tôi nghe tiếng khoan điện.

Công an đã xông vào nhà tôi. Họ không trình lệnh khám xét hay mặc sắc phục. Vài người lôi tôi ra ngoài và đưa đến Trung tâm tẩy não Hợp Xuyên. Sau đó tôi biết rằng họ là người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Vĩnh Xuyên, Phòng 610, và tổ dân phố địa phương.

Ở trung tâm tẩy não có nhiều học viên từ khắp Trùng Khánh. Chúng tôi bị ép phải nghe những băng hình lăng mạ Pháp Luân Công với âm lượng rất to.

Tôi nói với những kẻ bức hại: “Tôi biết những cách thức các người sử dụng. Các người bỏ thuốc lạ vào thức ăn của các học viên. Khi các người không thể làm gì được, thì đợi đến khi các học viên kiên định nhất ngủ thiếp đi, rồi in dấu tay của họ lên biên bản. Thật đáng xấu hổ!”

Họ không nói nên lời. Tôi muốn dùng cách này để cảnh báo họ, và nó đã có tác dụng. Họ đã không ngược đãi tôi nhiều sau đó.

Trung tâm cũng đem những nhóm người đến để lan truyền tin đồn nhằm tẩy não các học viên. Tôi phải rất tập trung và liên tục niệm Pháp của Sư phụ để cảnh giác.

Một số cộng tác viên lan truyền những ý kiến kỳ lạ, và một số ngụy thiện. Tôi nhớ một người tên là Tô Sướng. Cô ta nói rằng cô từng là học viên, và đã giác ngộ một số pháp lý cao tầng. Tôi từng bị cô ta lừa, nhưng sau đó đã nhìn thấy những xảo thuật của cô ta. Toàn bộ là dùng để lừa gạt các học viên khiến họ từ bỏ đức tin của mình. Tôi đã học cách làm ngơ chúng.

Tôi đầy tự tin và không sợ hãi khi nói chuyện với những người này. Tôi nói: “Các vị làm điều tà ác để bức hại những người có chính tín. Mỗi người trong các vị phải trả giá trong tương lai cho những việc đã làm. Hãy đợi mà xem, sẽ không lâu đâu.”

Tôi ghi lại mọi việc xảy ra trong sổ tay của mình, gồm cả những gì Trương Đạo Quốc thuộc Ủy ban Chính trị và Luật pháp đã nói khi ông ta đến trung tâm tẩy não vào ngày 12 và 31 tháng 7.

Khi thấy những gì tôi đang viết, họ giận dữ và muốn có một lời giải thích. Tôi trả lời rằng tôi viết lại để đảm bảo rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những việc họ đã làm trong tương lai.

Ngày 31 tháng 7 năm 2017, trung tâm tẩy não tuyên bố nó bị đóng cửa trong một tháng do thời tiết nóng. Tôi đã không bị họ “chuyển hóa” cũng như không đưa ra bản tuyên bố bảo đảm mà họ muốn. Tôi đã kiên định đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/6/352117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/12/165006.html

Đăng ngày 26-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share