Theo phóng viên báo Minh Huệ ở khu Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 5-8-2017] Một người dân ở khu tự trị Mạc Lực Đạt Ngoã bị bắt vào ngày 27 tháng 7 năm 2017 chỉ bởi ông duy trì việc tìm công lý cho Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Đây không phải lần đầu tiên ông Lý Cửu Thành, 54 tuổi, bị nhắm đến chỉ bởi niềm tin của ông. Trước đó, ông đã bị bắt sáu lần và hai lần bị giam tổng cộng là chín năm.

Sáu lần bị bắt

Lần đầu ông Lý bị bắt vào ngày 30 tháng 3 năm 2001 khi ông tới Bắc Kinh để kháng nghị cho Pháp Luân Công. Lúc đó ông đã thoát được, tuy nhiên công an đã bắt lại ông vào ngày 28 tháng 12 năm 2002. Họ khám xét người ông và tịch thu 2.580 tệ, hai điện thoại di động, một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công). Ông đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực tàn khốc và bị đánh đập. Sau đó ông bị kết án bốn năm tù bởi thẩm phán Từ Trường Lâm.

Không lâu sau khi được trả tự do, ông Lý bị bắt lại vào ngày 27 tháng 3 năm 2006. Ông bị giam trong 15 ngày và bị phạt 1.000 tệ.

Khi ông Lý đến thăm mẹ vào ngày 16 tháng 1 năm 2007 thì công an đã đột nhập vào nhà và bắt ông. Họ đã lấy đi tiền mặt tổng cộng 1.060 tệ của ông. Ngoài ra ông còn bị tra tấn tại đồn công an địa phương trước khi bị chuyển đến trại tẩy não. Bởi ông cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình, lính canh ở trại tẩy não đã còng tay và cùm chân ông vài giường trong thời gian dài. Họ cũng bắt ông đứng bên ngoài trời lạnh trong nhiều giờ. Cuối cùng vì không khiến ông lay động, họ đã gửi ông tới trại tạm giam.

Sau đó thẩm phán Quách Trường Toả sau đó kết án ông năm năm tù và giam ông tại Nhà tù Bảo An Chiểu, nơi ông bị giam lần đầu, vào ngày 19 tháng 10 năm 2007.

Ông Lý bị bắt vào ngày 9 tháng 4 năm 2014 và bị giam trong 15 ngày. Công an đã tịch thu 500 tệ cùng với xe máy của ông, nhưng sau đó họ đã trả lại xe.

Khi ông Lý đang đi xe buýt vào ngày 2 tháng 6 năm 2014, công an đã chặn xe buýt và bắt ông. Họ tịch thu 2.400 tệ, một laptop, hai máy in, hai ổ đĩa USB, và một cuốn băng của ông. Sau đó họ giam ông trong 15 ngày.

Khi ông Lý đến thăm mẹ ông vào ngày 4 tháng 3 năm 2016 thì công an lại xông vào nhà và bắt ông. Họ đã tịch thu hơn 140 bản sao nhiều cuốn sách Pháp Luân Công mà ông để ở nhà mẹ ông.

Ngoài ra họ còn tịch thu một máy tính của họ hàng ông, người sau đó đã lấy lại được máy. Ông Lý bị giam trong 15 ngày.

Lần bị bắt thứ bảy diễn ra vào ngày 27 tháng 1 năm 2017, khi ông bị bắt cùng với các học viên Vương Đại Tài, Lô Huệ Thường, Lý Cửu Long, Khang Lệ Tĩnh, và Ngao Vinh Hoa. Nhà ông Lý cũng bị lục soát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/5/352080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/9/164968.html

Đăng ngày 21-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share