Bài viết của Hạ Quân và Tôn Bách, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 1-8-2017] Trong thời gian hai ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2017, hơn 200 tình nguyện viên, liên lạc viên ở các điểm tập luyện Pháp Luân Công trên khắp Đài Loan đã tụ hội tại Đài Bắc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân đồng thời khích lệ những người khác làm tốt các công tác Đại Pháp.

f8e1e4700d54c47254501be186633974.jpg

Hội trường Pháp hội tại Trung tâm Thanh niên Kiếm Đàm ở Đài Bắc, Đài Loan

Các học viên đã chia sẻ về các phương diện: học Pháp, không ngừng nỗ lực đề cao bản thân, nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, phối hợp với các đồng tu. Nhiều học viên thảo luận về việc họ đã hướng nội tìm như thế nào khi gặp khó khăn hoặc phát sinh mâu thuẫn với những người khác và đã đề cao ra sao trong quá trình đó.

Nghiêm túc đối đãi với tu luyện

Hầu hết các liên lạc viên đều là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lâu năm. Họ có nhận thức sâu sắc về tu luyện – đó là cần phải nghiêm túc đối đãi với tu luyện – và họ cũng hiểu được tính trọng yếu của việc học Pháp tốt.

Anh Trịnh từ Đài Bắc gần đây đã nhận ra sự buông lơi trong tu luyện của bản thân và không dành đủ thời gian cho việc học Pháp, luyện công. Bởi vậy, anh tự yêu cầu bản thân phải nỗ lực đột phá, không cho phép bản thân xuất hiện bất kỳ một lý do nào biện hộ cho việc buông lơi. Mặc dù không phải là dễ thực hiện nhưng anh cho biết anh cảm thấy thật tuyệt vời khi có thể duy trì học Pháp, luyện công đều đặn hàng ngày.

Anh Trịnh nhận ra rằng một học viên sẽ không thể trở thành một liên lạc viên tốt cũng như không thể thể gánh trách nhiệm giảng chân tướng tốt nếu không chú trọng học Pháp. Trong bài chia sẻ, anh đã nhắc nhở các đồng tu phải nghiêm túc đối đãi với tu luyện của bản thân.

Anh Liêu từ Đài Bắc cũng có nhận thức tương đồng. Anh chia sẻ rằng mấy năm trước, anh đã vượt qua một quan nghiệp bệnh bằng cách luyện công hàng ngày. Anh nhấn mạnh rằng học Pháp là trọng yếu nhất. Anh sắp xếp thời gian để học Pháp hàng ngày. Bất kể có bận rộn đến đâu, anh vẫn luôn hoàn thành các việc. Anh Liêu tin rằng nếu chúng ta tu luyện tinh tấn thì sẽ hành xử đúng đắn và bảo trì được chính niệm khi đối mặt với những khổ nạn.

Viên dung hoàn cảnh và đề cao chỉnh thể

Một công việc hàng ngày của liên lạc viên là giúp đỡ các đồng tu và điều phối hạng mục giảng chân tướng. Một số học viên đã chia sẻ về việc vô tư vô ngã phối hợp với đồng tu và tạo ra môi trường tu luyện tốt cho các học viên.

Cô Lâm từ Bành Hồ chia sẻ việc cô đã nỗ lực trợ giúp các đồng tu trong tu luyện cá nhân. Một nhóm học viên trong khu vực của cô ở cách xa điểm học Pháp. Họ không lái xe, bởi vậy một học viên khác đã lái xe chở họ đến điểm học Pháp mỗi khi có buổi học Pháp chung, bất kể thời tiết hôm đó như thế nào.

Cô Lâm cũng nói rằng là một liên lạc viên, cô luôn hướng nội nếu có mâu thuẫn phát sinh hoặc chứng kiến vấn đề xuất hiện trong hành vi của những học viên khác. Khi đó, cô tự đối chiếu xem liệu bản thân mình có tồn tại những vấn đề tương tự đó không.

Anh Trịnh từ Đài Nam đã chia sẻ việc một nhóm học viên ở địa phương không thể tiếp tục luyện công và học Pháp cùng nhau do họ không tìm được địa điểm thích hợp. AnhTrịnh đã biết được thông tin này và đã nỗ lực hết mình để lập một điểm học Pháp, luyện công mới cho nhóm các học viên này. Anh đã giúp các học viên đảm bảo việc tinh tấn học Pháp và luyện công. Kết quả là, chỉnh thể các học viên đã nhanh chóng đề cao.

Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và đột phá trong tu luyện

Cô Hứa đã nói trong bài chia sẻ: “Tu luyện đã cho tôi sự tự tin và can đảm”.

Cô Hứa là hiệu trưởng của một trường tiểu học. Đồng nghiệp của cô thường khen ngợi cô vì năng lực lãnh đạo xuất sắc. Một số người đã hỏi cô: “Có phải đó là do chị tu luyện Pháp Luân Công không?” “Chị quả là một người tu luyện tốt.”

Cô Hứa nói với những đồng nghiệp của mình rằng trước đây, cô hay nổi nóng. Nhưng tu luyện Pháp Luân Công đã mang lại những thay đổi to lớn. Cô đã trở nên ôn hòa hơn và không mất bình tĩnh nữa. Cô giải quyết tốt các mâu thuẫn và chính vì điều này mà cô đã được đánh giá cao.

Cô Hứa mới đây đã trở thành chủ tịch của một hiệp hội của giới thượng lưu. Một lần, khi đang giải quyết xung đột giữa các thành viên, cô đã bị chỉ trích. Cô bị tổn thương bởi những lời chỉ trích và thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ.

Nhưng là một người tu luyện, cô Hứa tự nhủ rằng mình cần phải có niềm tin và can đảm, phải trở nên tốt bụng hơn và khiêm tốn hơn. Sau đó một thời gian, hiệp hội đã tổ chức một buổi họp hàng tháng và tất cả các thành viên đều có mặt. Tỷ lệ người tham dự cao nhất từ trước đến nay và mọi người đều khích lệ cô và có những phản hồi tích cực.

Cô Hứa nói trong bài chia sẻ: “Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong suốt quá trình này là do những chấp trước của bản thân đưa tới. Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực này cũng là một phần trong quá trình tu luyện của chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/1/351938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/2/164881.html

Đăng ngày 5-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share