Bài viết của Hạ Quân, Phóng viên Minh Huệ

Các học viên Đài Loan tham gia hạng mục gọi điện thoại về Trung Quốc đã tổ chức một hội giao lưu tâm đắc thể hội tại Đào Viên vào ngày 11 tháng 6 năm 2017 chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng cho người Trung Quốc nhằm gỡ bỏ những hiểu lầm về Pháp Luân Công.

Do bị phong tỏa thông tin nghiêm ngặt ở đại lục nên nhiều người Trung Quốc không tiếp cận được thông tin chân thực về Pháp Luân Công, thay vào đó họ lại tin vào những tuyên truyền dối trá, vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đối với nhiều người đại lục, những cuộc điện thoại từ Đài Loan đã mang đến một cơn gió mới trong lành.

Nhiều người Trung Quốc nói họ thực sự biết ơn các học viên đã đột phá sự kiểm duyệt của chính quyền để nói với họ chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với pháp môn.

Những nhận xét của người dân đại lục chia sẻ với các học viên thực hiện cuộc gọi từ Đài Loan thường có một thông điệp chung là: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Hãy gửi cho tôi thêm thông tin và tôi sẽ giúp các bạn truyền tải đến những người khác. Tôi không sợ Đảng.”

Một số người ban đầu bị mắc bẫy những lời dối trá của ĐCSTQ và hiểu lầm về Pháp Luân Công, nhưng sau khi nói chuyện với các học viên, họ đều thay đổi thái độ. Không chỉ là một số người đã bắt đầu giúp các học viên truyền tải thông tin đi khắp Trung Quốc mà một số người thậm chí còn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

50179fbaa68983fc2d41fee9c99f97fe.jpg

Địa điểm tổ chức Pháp hội tại Đào Viên chia sẻ kinh nghiệm giữa các học viên gọi điện thoại về Trung Quốc giảng chân tướng.

Sự ủng hộ từ mọi thành phần xã hội

Học viên Hứa phát biểu trong bài chia sẻ kinh nghiệm của mình rằng cô luôn luôn cố gắng để bảo trì tâm thiện khi trò chuyện với mọi người qua điện thoại bất kể thái độ của họ có như thế nào. Cô cũng luôn cố gắng đứng từ góc độ của những người cô đang nói chuyện để hiểu họ.

Cô được những người cô nói chuyện hết sức tin tưởng và có lần còn mời cô tham gia các nhóm mạng xã hội của họ để trò chuyện với nhiều người hơn về Pháp Luân Công. Có lần, một doanh nhân, khi biết cô bị những người không hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Công công kích trên một diễn đàn trực tuyến, đã lên tiếng bảo vệ cô. Sau đó, chính doanh nhân đó đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Một lần khác, một quan chức chính phủ về hưu, từng phụ trách việc đàn áp Pháp Luân Công, đã trò chuyện với cô Hứa rất lâu. Ông đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông nói: “Tôi sẽ không hối tiếc gì về điều này, ngay cả khi chính phủ có tước mất lương hưu của tôi đi nữa”.

Cô Hứa nói: “Sau khi hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công, nhiều người đã bắt đầu tu luyện, trong đó có cả sinh viên, doanh nhân, các nhà hoạt động dân chủ và những người thuộc nhiều ngành nghề khác.”

Từ hiểu lầm đến ủng hộ

Học viên có tên Dư chia sẻ rằng một người ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc đã đồng ý thoái Đảng sau khi nói chuyện với cô. Nhưng sau đó ông ấy lại nói: “Tôi không thích Pháp Luân Công bởi vì tôi không tin vào bất kỳ một tôn giáo nào cả”. Cô Dư nói: “Tôi gọi điện thoại nói chuyện với ông không phải là muốn đề nghị ông tu luyện Pháp Luân Công, mà vì ông có thể bị Đảng lừa dối.”

Sau đó, cô đã nói với ông chân tướng đằng sau nhiều lời dối trá mà Đảng đã dùng để vu khống Pháp Luân Công như vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn. Sau khi nghe điều này, người đàn ông đó đã đồng ý rằng những lời dối trá của ĐCSTQ có đầy rẫy những sơ hở.

Cô Dư sau đó đã cho người đàn ông đó xem các video về tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống mà được chính phủ hậu thuẫn. Ông ấy đã hét lên: “Đảng thật quá tàn bạo!” Sau đó ông ấy đã nói muốn tu luyện Pháp Luân Công.

Một người đàn ông khác đã nói với cô Dư rằng: “Tôi tin tưởng cô. Tất cả những gì tôi nghe ở Trung Quốc đều là những thứ tiêu cực về Pháp Luân Công. Tất cả là tại ĐCSTQ. Vì sự kiểm duyệt của chính phủ mà nhiều người không được biết chân tướng. Cảm ơn cô đã nói cho tôi điều này.“

Cô Dư cho biết một số người đã biết đến Pháp Luân Công và muốn tìm hiểu thêm. Cô từng nói chuyện qua điện thoại với một người đàn ông tỉnh Hải Nam và anh ấy nói rằng: “Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Tôi biết cuốn sách chính của pháp môn là cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi có thể lấy một bản phô-tô của cuốn sách này được không?” Anh ấy đã đọc cuốn sách và sáu hôm sau đã liên lạc với cô Dư để hỏi thêm tài liệu.

Đề cao bản thân và phối hợp tốt với những người khác

Các học viên cũng chia sẻ việc đề cao của bản thân trong quá trình gọi điện thoại về Trung Quốc và làm sao để có thể phối hợp tốt hơn với các đồng tu.

Anh Trịnh làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Vì anh có kỹ năng chuyên môn tốt nên nhiều học viên tham gia hạng mục gọi điện thoại trực tuyến về Trung Quốc đã đề nghị anh giúp đỡ khi họ gặp vấn đề về máy tính.

Trước kia, anh Trịnh thường bảo họ đừng làm phiền anh sau 10 giờ đêm. Nhưng sau đó, anh thấy nhiều học viên không thu xếp được thời gian để thực hiện các cuộc gọi trước 10 giờ đêm. Vì nhiều vấn đề về máy tính không giải quyết được nên một số học viên đã từ bỏ tham gia hạng mục này.

Anh nhận ra rằng việc giúp đỡ các đồng tu chính là trách nhiệm của anh và nếu anh không thay đổi tình trạng này, nó sẽ gây tác động tiêu cực đến toàn bộ hạng mục. Do vậy, anh đã điều chỉnh công việc riêng để có thể hỗ trợ các đồng tu.

Cô Hoàng là điều phối viên của hạng mục. Cô nói rằng cô có chấp trước vào sự an dật và chỉ sẵn lòng làm những việc cô thích mà từ chối thực hiện các công việc khác.

Sau đó cô đã thấy nhiều đồng tu khác phải thực hiện nhiều việc khó khăn và cô nhận ra rằng cô cũng phải lãnh trách nhiệm đó. Cô đã quyết định phải loại bỏ tâm ích kỷ của bản thân.

Cô Hoàng nhận ra rằng một khi cô đề cao thì quan điểm và trí huệ của cô được khai mở nên cô có thể làm được nhiều việc mà trước đó không làm được.

Cô chia sẻ: “Lãnh nhận trách nhiệm là khởi đầu tốt nhất để đề cao bản thân”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/13/349612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/14/164262.html

Đăng ngày 20-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share