Bài viết của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-7-2017] Ngày 22 tháng 7 năm 2017, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada đã được tổ chức tại Hội trường của trường Đại học Toronto. Hơn 1.200 học viên trên khắp Canada và Mỹ đã tham dự. 20 học viên chia sẻ về việc họ đã tuân theo nguyên lý Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống và công việc thường nhật.

d4c4709473fdc14822bece7ead4691e5.jpg

afbc89d1283c75925483ae52d1027915.jpg

3e102b9546df8d4ff04dbd3f2f2db243.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada 2017 diễn ra vào ngày 22 tháng 7.

Phối hợp

Cô Lưu đến từ Toronto chia sẻ việc cô đã liên hệ với các nhà hát ở Toronto để biểu diễn Shen Yun trong mùa lưu diễn vừa qua. Cô nói: “Lần đầu tiên khi tôi gặp gỡ đại diện nhà hát, tôi không hài lòng với cách giới thiệu Shen Yun của các học viên khác.” Vì vậy, cô đã phàn nàn và có một vài cảm xúc tiêu cực. Ngay sau đó, cô hướng nội và nhận ra rằng cô cần hỗ trợ các học viên khác bằng chính niệm.

“Kể từ đó, tôi đã học được cách phối hợp vô điều kiện với người khác, dù là tiếp xúc với nhà hát hay quảng bá Shen Yun cho giới chủ lưu. Điều kỳ diệu xảy ra và nhiều điều tưởng như không thể lại trở thành hiện thực.” Cô rất cảm kích với sự cứu độ từ bi của Sư phụ và sự trợ giúp của các học viên.

Vô tư vô ngã

Cô Lỗ đến từ Ottawa thường trợ giúp quảng bá các buổi biểu diễn Shen Yun ở Canada và các thành phố lân cận ở Mỹ. Dần dần, cô thường thấy mình rất bận rộn hỗ trợ Shen Yun hoặc phải chật vật với các mâu thuẫn về tâm tính. Cô nói: “Mặc dù tôi biết rõ Shen Yun, đôi khi còn nhìn thấy những cảnh tượng thù thắng ở không gian khác, nhưng tôi thấy mình không có được sự xúc động và chân thành đối với buổi diễn như các khán giả.” Biết điều đó là không đúng, cô bắt đầu hướng nội và nhận ra nguyên nhân căn bản chính là sự vị tư của mình.

Cô nói tiếp: “Khi làm việc gì đó, kể cả những việc liên quan đến Đại Pháp, tôi thường nghĩ làm sao để đề cao bản thân hoặc tôi sẽ được lợi gì từ việc đó.” Cô Lỗ nói giờ thì cô biết Sư phụ đã cứu độ và dẫn dắt cô trên con đường tu luyện. “Niệm đầu duy nhất của tôi lúc này là trân quý cơ hội này và làm các việc tốt nhất có thể với tâm thuần tịnh.”

967b52ca0f94fbffb66a6f91c10eb0c0.jpg

f1e34e3fd582b69cf041c1b270034204.jpg

0d5c22e1303324854b4aef5a44daeb47.jpg

ccde0d471dc0a1cb107e23a2522f1a5b.jpg

ec66bca762eb71ab9bdd76c4ae626675.jpg

64c6b086b9f506e61783117419607af0.jpg

20 học viên chia sẻ kinh nghiệm trong Pháp hội

Câu chuyện của một cán bộ ngân hàng

Ông Trương nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp lần đầu vào năm 1994, nhưng ông không tu luyện mãi đến khi sang Canada vào năm 2006. Năm 2011, ông được điều chuyển sang một ví trí khác trong ngân hàng mà ông đang làm việc. Ông rất vui với công việc mới này vì nghĩ rằng nó sẽ giúp ông mở rộng sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, để giúp một cán bộ ngân hàng khác, quản lý khu vực lại yêu cầu ông chỉ làm việc với các thị trường ngoài Trung Quốc.

Vì xem mình là người tu luyện nên ông Trương biết đây không phải là việc ngẫu nhiên. Ông nghĩ: “Điều này sẽ giúp mình tiếp xúc với khách hàng chủ lưu mới.” Ông làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị cho từng bài thuyết trình và làm việc nghiêm túc với từng khách hàng, dù đó là công ty luật, công ty kế toán hay các công ty khác. Dần dần, sự tốt bụng và chân thành của ông đã khiến đồng nghiệp và khách hàng tin tưởng. Sau đó, khách hàng của ông đã giới thiệu bạn bè của họ cho ông.

Trong ngành ngân hàng, mạng lưới quan hệ xã hội là rất quan trọng. Ông Trương và vợ có mối quan hệ thân thiết với khách hàng để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Ông Trương cho biết: “Vào năm thứ năm, hiệu quả kinh doanh của tôi đứng đầu trong công ty trên cả nước. Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của Sư phụ.”

Gọi điện thoại về Trung Quốc

Cô Khương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2013, sau đó một năm thì cô sang Canada. Vì biết nhiều người Trung Quốc đã bị lừa dối bởi tuyên truyền phỉ báng của chính quyền cộng sản Trung Quốc, cô quyết định thường xuyên gọi điện thoại về Trung Quốc để giảng chân tướng.

Ban đầu, cô dùng lời thoại ghi sẵn của một học viên khác. “Nhưng sau khi đọc lời thoại, người ta vẫn lắng nghe, còn tôi không biết nói gì thêm nữa”, cô nhớ lại. Khi thảo luận với các học viên khác, cô đã nhận ra tầm quan trọng của việc bước ra và nói với mọi người bằng chính lời nói của mình.

Cô chia sẻ: “Gọi điện thoại về Trung Quốc cũng là một cơ hội để đề cao tâm tính, bởi vì một số người cúp máy hoặc chửi thề với tôi.” Thông qua việc học Chuyển Pháp Luân, cô Khương nhận ra rằng những người mà mắng mỏ cô không chỉ mất đức mà còn mạo hiểm với tương lai của chính mình. “Vì vậy tôi không còn bị bối rối nữa và quyết định sẽ nỗ lực hết sức để cứu họ.”

Pháp hội kết thúc lúc 6 giờ chiều. Các học viên cho biết họ đã học được rất nhiều từ những chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/24/351589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/25/164785.html

Đăng ngày 30-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share