Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-5-2017] Ngày 9 tháng 11 năm 2015, học viên Pháp Luân Công Lưu Tín đã bị Cục An ninh Nội địa thành phố Lăng Nguyên và Đồn cảnh sát Tiểu Thành Tử ở tỉnh Liêu Ninh bắt giữ. Sau đó, ông Lưu đã bị xét xử phi pháp và bị tuyên án tù giam.

Năm 2008, ông Lưu từng bị tống vào một trại lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Trung Cộng bức hại.

Khi biết tin ông Lưu bị án oan, những người thân quen xung quanh ông đều hết sức bất bình, họ nói: “Tống một người tốt như vậy vào tù, thật là quá thất đức!”

Ông Lưu, 63 tuổi, đã hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công kể từ khi ông bắt đầu tu luyện. Tấm lòng của ông vô cùng chất phác thiện lương. Ông đã chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ cho tới khi họ qua đời. Từ trước đến nay, ông luôn luôn có mối quan hệ rất tốt với tất cả mọi người trong làng. Bất cứ ai có việc gì cần nhờ ông giúp đỡ, ông đều thực tâm thực ý giúp đỡ hết sức mình. Mọi người đều cho rằng ông là một người rất tử tế.

Một ngày mùa thu, khi ông Lưu Tín đang đi chăn dê trên núi, đột nhiên ông thấy một phụ nữ nằm dưới một con mương sâu phủ đầy bụi đất. Cô có vẻ như đã bị lạnh và đói nhiều ngày liền, người cô đã cứng đờ, chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt. Ông Lưu đã chạy về làng và gọi thêm một số người khác tới giúp đưa cô gái về nhà dì của ông.

Họ cho cô gái uống nước nóng để người cô ấm lên. Sau một hồi khá lâu, cuối cùng, cô gái cũng tỉnh lại. Sau đó, họ cho cô ấy ăn no để phục hồi khí lực. Mọi chuyện hóa ra là cô ấy bị bệnh tâm thần, ra khỏi nhà là bị lạc đường. Gia đình của cô ấy rất biết ơn ông Lưu đã cứu cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/3/346647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/2/164096.html

Đăng ngày 4-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share