Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-5-2017] Anh Lý Nguy, một công dân ở thành phố Đại An đã bị xét xử vào ngày 4 tháng 5 năm 2017 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị bức hại bởi chế độ Trung Cộng. Anh Lý đã tự biện hộ cho mình vì nhà chức trách địa phương cấm bất kỳ ai bào chữa cho quyền hiến pháp về tự do tín ngưỡng của anh tại phiên tòa.

Để phản đối phiên xử bất công, cha của anh Lý đã dán một tờ giấy lớn bên ngoài ban công nhà ông, trên đó viết: “Trừng phạt cái ác; phát dương cái thiện”. Tuy nhiên, ba nhân viên cảnh sát đã tới gỡ bỏ những chữ này vào ngày 12 tháng 5, mặc dù người đàn ông cao tuổi này không hề vi phạm các quy định của thành phố.

Anh Lý vẫn bị giam ở Trại tạm giam Đại An kể từ khi bị bắt ba tháng trước đây.

Bằng chứng ngụy tạo chống lại anh Lý

Anh Lý bị bắt khi anh đi qua bộ phận an ninh tại một ga tàu vào ngày 7 tháng 2 năm 2017. Cảnh sát đã lục soát túi của anh và tịch thu một ổ USB. Họ lục soát nhà của anh vào buổi chiều và thẩm vấn anh vào buổi tối.

Không tìm thấy bằng chứng để buộc tội anh, cảnh sát đã in 200 bản sao tư liệu Pháp Luân Công tìm thấy trong ổ USB và nộp các bản sao đó cho Viện kiểm sát thành phố Đại An. Viện kiểm sát đã phê chuẩn việc bắt giữ anh Lý vào ngày 22 tháng 2.

Tuy nhiên, ngày 1 tháng 3 năm 2017, viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ cho cảnh sát với lý do là không đủ chứng cứ. Ngày 24 tháng 3, cảnh sát Vương Lôi và Mục Tử Tịnh đã nộp lại hồ sơ cho viện kiểm sát. Lần này, kiểm sát viên Trần Á Phú đã nhanh chóng chuyển hồ sơ sang tòa án địa phương.

Vợ anh Lý, đang phải chăm sóc em bé 10 tháng tuổi của họ, đã tới tòa án tìm gặp vị thẩm phán thụ lý hồ sơ, ông Tôn Thủ Hàng. Cô nói với ông Tôn: “Chồng tôi không vi phạm điều luật nào cả. Ông nên thả anh ấy ra.”

Ông Tôn trả lời: “Tài liệu hồ sơ của anh ấy cho thấy anh ấy có liên quan tới việc phát tán 200 tờ tư liệu Pháp Luân Công.” Ông ta cũng thừa nhận rằng ông ta không có gì để nói về kết quả của vụ án, bởi vì nó được quyết định bởi các cấp cao hơn.

Vợ anh Lý nói rằng cô sẽ thuê một luật sư để tìm công lý cho chồng cô. Ông Tôn đã nói với cô: “Chỉ vô dụng thôi, đừng tốn tiền.”

Khi gia đình anh Lý đi tìm luật sư, họ được các luật sư địa phương cho biết Cục Tư pháp ở thành phố Đại An không chấp thuận cho họ làm người đại diện cho anh Lý. Đối với các luật sư từ các thành phố khác, tòa án sẽ không cho họ tham dự các phiên xét xử.

Anh Lý bị xét xử vào ngày 4 tháng 5 mà không có đại diện hợp pháp. Anh đã biện hộ cho quyền hiến pháp về tự do tín ngưỡng của mình và yêu cầu được thả ra. Kiểm sát viên Trần Á Phú đã đưa ra bằng chứng do cảnh sát cung cấp và đề xuất bản án ba năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/17/348290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/26/164000.html

Đăng ngày 4-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share