Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-5-2017] Ngày 9 tháng 5 năm 2017, một công dân huyện Bình Cốc đã bị kết án ba năm rưỡi tù và bị phạt 7.000 nhân dân tệ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ngày 18 tháng 11 năm 2016, cô Lý Tiểu Phượng, một thợ làm tóc, đã bị bắt trong tiệm làm tóc của mình, sau khi bị một khách hàng tố cáo cô với cảnh sát vì cô đã nói với anh ấy về Pháp Luân Công. Cô đã đệ đơn kháng cáo trong khi bị giam giữ tại trại tạm giam quận Bình Cốc.

Đây không phải là lần đầu tiên cô Lý bị nhắm đến chỉ vì đức tin của bản thân. Trước đây cô đã bị giam tổng cộng 58 tháng trong các trại lao động.

Sau vụ bắt giữ vào tháng 2 năm 2001, cô Lý đã bị kết án lao động cưỡng bức một năm rưỡi. Bản án của cô sau đó đã bị kéo dài thêm 10 tháng nữa.

Trong quá trình thụ án tại các trại tạm giam và trại lao động khác nhau, cô ấy đã bị tra tấn dã man. Có lần có một viên chức đã dùng một cuốn sách nặng và một cái cán chổi đập liên tục lên đầu cô. Trong khi bị giam giữ tại trại lao động cưỡng bức Tân An, cô đã bị buộc phải ngồi trên một cái ghế đẩu mỗi ngày suốt một năm trời. Chuyện tra tấn này tiếp tục diễn ra sau khi họ chuyển cô đến một trại lao động khác, ở đó cô thường bị buộc phải đứng trong nhiều giờ suốt thời gian dài. Có lần cô bị đánh đập tàn bạo đến nỗi mắt phải của cô bị chảy máu và người thì đầy vết bầm tím. Khi không bị tra tấn thì cô bị buộc phải lao động nặng mà không được trả công.

Năm 2006, cô Lý lại bị bắt và bị kết án lao động cưỡng bức hai năm rưỡi. Cô cũng phải chịu đựng những tra tấn tương tự trong thời gian đó.

Nhà của cô đã bị đột nhập hồi tháng 2 năm 2001, và một lần nữa vào năm 2006.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/14/348060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/23/163965.html

Đăng ngày 1-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share