Viết bởi một học viên từ Bắc Kinh

[MINH HUỆ 17-06-2009] Anh Vũ Dương, hay còn được gọi là Vũ Chí Quân, từ thành phố Xích Phong, thuộc khu nội Mông Cổ và vợ là cô Tôn Mẫn đã đến Bắc Kinh để tránh sự quấy rối và bức hại từ các cán bộ địa phương của ĐCSTQ. Họ sống ở Giác Môn trên đường Phong Đài. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm 2009, anh Vũ Dương đang phát đĩa DVD về buổi biểu diễn của Nghệ Thuật Thần Vận tại một cửa hàng giầy tên “thành phố giầy” quận Tuyên Vũ, thành phố Bắc Kinh. Anh đã bị mật báo và bị bắt tới trạm công an quận Ngưu Nhai, quận Tuyên Vũ bởi những tên bảo vệ an ninh địa phương.

2009-6-16-wu-sun-01--ss.jpg
Cô Tôn Mẫn

2009-6-16-wu-sun-02--ss.jpg
Cô Tôn Mẫn và con gái

2009-6-16-wu-sun-03--ss.jpg
Ảnh gia đình

2009-6-16-wu-sun-04--ss.jpg
Anh Vũ Dương và con gái

Hai ngày sau, anh Vũ Dương và gia đình cô Tôn Mẫn ở thành phố Xích Phong phát hiện thấy vợ chồng cô Tô mất tích. Họ đã tới các sở, ban, ngành cảnh sát để tìm họ. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2009, sở cảnh sát Phong Đài đã gửi cho gia đình cô Tôn Mẫn một tờ giấy “báo tử” với tuyên bố như sau:

Vào khoảng 1giờ 30 phút chiều ngày 23 tháng 4 năm 2009, Tôn Mẫn đã tìm đến cái chết do ngã từ trên cao ở phía nam tại tòa nhà số 19 khu dân cư Tân Viên, Tây Lý Thần, Giác Môn, huyện Phong Đài, thành phố Bắc Kinh. Chúng tôi xử lý với các cơ quan liên quan theo các quy tắc và quy định. Chúng tôi yêu cầu gia đình đến Bắc Kinh để giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Liên hệ với người tên là Vương Tăng Bân và liên hệ theo số 010-88249210, 010-88248330.

Vào ngày 6 tháng 5, gia đình của đôi vợ chồng đã gặp Vương Tăng Bân, là một viên cảnh sát của huyện Phong Đài. Theo y, cô Tôn Mẫn đã bị giam cầm trong sở cảnh sát quận Tuyên Vũ trước khi cô chết. Sau cái chết của cô Tôn, hắn đã tới nơi cô Tôn chết với tư cách là một cảnh sát địa phương. Hắn đã nói rằng cảnh sát quận Tuyên Vũ đã tới nhà nơi anh Vũ Dương và cô Tôn Mẫn đã ở đó trong khoảng 10 giờ đến 11giờ tối ngày 22 tháng 4. Khi chúng gọi cửa cô Tôn đã ra mở cửa, nhưng cô liền khép cửa lại ngay khi thấy có rất nhiều kẻ lạ mặt ở ngoài cửa. Khoảng 10 phút sau cảnh sát thuộc cục cảnh sát quận Tuyên Vũ đã tìm thấy thi thể cô Tôn bên ngoài tòa nhà. Nguyên nhân của cái chết là do rơi xuống từ tòa nhà.

Tuy nhiên, gia đình cô Tôn đã tìm thấy những dấu vết tra tấn trên cơ thể, đầu, vai, cổ, cổ tay và bàn tay.

Sau đây là một phần nội dung trong bản “Báo cáo khám nghiệm tử thi” của “Viện thẩm định cơ quan Pháp Luật Thịnh Đường Bắc Kinh”:

1. Lời mở đầu:

Khách hàng: Trình Hy

Đơn vị uỷ thác: Chi cục cảnh sát Phong Đài, Cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh

Thời gian uỷ thác: 22/04/2009

Hạng mục uỷ thác: khám nghiệm tử thi và nguyên nhân cái chết.

Nội dung chi tiết: theo Trình Hy thuộc Chi cục cảnh sát Phong Đài, thành phố Bắc Kinh, vào khoảng 11 giờ tối ngày 22/04/2009, cô Tôn Mẫn, 39 tuổi (Chứng minh thư số: 150402196709180323) đã tìm thấy chết do nhảy lầu ngoài phòng 6-502, tòa nhà số 19, Giác Môn Tây Lý, Mã Gia Bảo, quận Phong Đài, thành phố Bắc Kinh.

2. Khám nghiệm:

Việc khám nghiệm được tiến hành theo luật pháp và hai bác sĩ Dương Ngọc Phác và Hà Tân Ái. Hai bác sĩ đã tiến hành kiểm tra thân thể của cô Tôn Mẫn vào lúc 1 giờ 45 phút chiều ngày 23/4/2009 tại phòng khám của viện.

Từ thời gian cho giám định của cảnh sát và báo cáo, không khó để xem đã có rất nhiều điểm đáng ngờ. Giấy “báo tử” của chi cục cảnh sát Phong Đài đã ghi, “Vào khoảng 1giờ 30 phút sáng ngày 23/4/2009, Tôn Mẫn đã được tìm thấy chết là do té ngã từ trên cao.” Theo “Báo cáo khám nghiệm tử thi” cho biết, “thời gian uỷ thác: 22/4/2009”. Từ hai lần đó có vẻ là y sĩ thẩm định Thịnh Đường thuộc cơ quan Pháp luật của Viện đã được chờ ở đó để làm một báo cáo khám nghiệm khi cô Tôn Mẫn vẫn còn sống.

Trong thực tế, những đặc điểm trên thân thể của cô Tôn Mẫn không đồng nhất với nội dung của bản “Báo cáo khám nghiệm tử thi”. Họ chỉ khám nghiệm bề ngoài thân thể. Có những tổn thương ở đầu, cổ, thân mình và tứ chi của cô, tuy nhiên báo cáo khám nghiệm tử thi không đề cập đến chuyện này, mà chỉ nói về một vài vết bầm dập. Điều này là đủ cho chúng ta đặt câu hỏi về tính xác thực và tin cậy của “báo cáo khám nghiệm tử thi“.

Bên cạnh đó, kể từ thời gian cảnh sát từ Chi cục cảnh sát huyện Xích Phong đã tới nhà của ông Vũ Dương và cô Tôn Mẫn vào lúc 10 giờ đến 11 giờ tối với thời điểm khi tìm thấy cô Tôn Mẫn chết lúc “1giờ 30 sáng, ngày 23 tháng 4 năm 2009” là hậu quả do té ngã từ trên cao, những gì đã xảy ra trong suốt hai đến ba tiếng đồng hồ?

Anh Vũ Dương đã bị chuyển từ Sở cảnh sát huyện Xích Phong vào thành phố Bắc Kinh. Anh ấy đang bị giam cầm tại nhà tù trung tâm thành phố Bắc Kinh ở Đậu Các Trang. Nó được biết rằng chính quyền ĐCSTQ buộc tội anh Vũ Dương có cam kết về tội phân phát đĩa VCD thúc đẩy nền văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Anh Vũ Dương kiên định rằng anh ấy không cam kết bất cứ tội trạng nào khi làm việc đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/17/202882.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/25/108583.html
Đăng ngày: 26-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share