Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-3-2017] Gần hai năm trước, sau 11 ngày giằng co với cảnh sát, một cư dân ở thành phố Nam Kinh đã bị bắt và giam giữ.

Cô Phục Ngọc Vinh trở thành mục tiêu bị bức hại vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ngày 13 tháng 5 năm 2015, khi cô Phục và gia đình đang ở nhà thì một nhóm cảnh sát lừa họ mở cửa và xông vào. Cô Phục vội trốn vào một căn phòng, trong khi chồng và bố mẹ chồng của cô cố gắng hết sức để cô không bị bắt đi. Mẹ chồng cô đã canh ngoài căn phòng vì vậy cảnh sát không thể tiến đến gần để mở cửa.

Bố chồng cô đã cố gắng nói chuyện với cảnh sát, nhưng một vài cảnh sát đã giữ chặt đầu ông. Cháu ông đã sợ hãi khóc thét.

Sau một lúc, cảnh sát rút lui khỏi nhà cô Phục nhưng vẫn bố trí hai cảnh sát canh chừng ngoài cửa. Gia đình được thông báo rằng các lối thoát ra đều đã bị chặn.

Tiêu Ninh Kiện, trưởng đội an ninh nội địa địa phương và là người dẫn đầu vụ bắt giữ trong ngày hôm đó sau đó đã quay lại nhà cô Phục. Ông ta đã hứa sẽ trả tự do cho cô nếu cô đi cùng ông ta đến đồn cảnh sát để thừa nhận “tội danh” của mình.

Cô Phục từ chối và Tiêu dọa sẽ bắt chồng cô vì tội danh “tấn công cảnh sát” nếu anh bước ra khỏi cửa. Cô Phục đã không vì thế mà chùn bước.

Tiêu rời khỏi nhà cô Phục nhưng vẫn để cảnh sát canh chừng cả trong và ngoài tòa nhà suốt 11 ngày tiếp theo. Cuối cùng, ông ta đã bắt giữ cô Phục vào ngày 24 tháng 5 năm 2015.

Năm 2016, cô Phục bị xét xử và vẫn đang chờ phán quyết tại Trại tạm giam thành phố Nam Kinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/14/344250.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/16/162512.html
Đăng ngày 10-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share