[MINH HUỆ 20-06-2009] Chị Lý Bác từ thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, chết vào ngày 9 tháng 5 năm 2009 vào tuổi 39 vì liên tục bị quấy rối và bức hại.

Chị Lý sống tại làng Ô Kim Đường, xã Hoàng Thổ Khảm, quận Nam Phiếu, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh. Sau khi chị lập gia đình năm 1990, chị mắc bệnh lao và tuyến giáp. Chị đã tiêu rất nhiều tiền cho việc điều trị, và nó gây ra một gánh nặng về tài chính khổng lồ với gia đình. Một ngày vào cuối năm 1997, một học viên mời chị tới học Pháp Luân Công. Chị bắt đầu tập các bài công pháp và sức khỏe của chị được cải thiện mỗi ngày. Sự cải thiện về sức khỏe của chị đã thúc dục chị yêu cầu gia đình tập Pháp Luân Công. Cả gia đình chị đã trở thành một điểm tập công và số học viên tham gia tăng từ 4 lên 20.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, khoảng hơn một tá học viên tại làng bị bắt và mỗi người bị phạt 500 tệ. Chị Lý Bác tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công năm 2000 và bị chặn bắt tại thành phố Cẩm Châu. Chị bị bắt giữ bất hợp pháp và giải tới Nam Phiếu và bị giam tại trung tâm tẩy não và trại lao động cưỡng bức khoảng nửa tháng. Chị bị ra lệnh phải tống vào trại lao động cưỡng bức khét tiếng Mã Tam Gia, nhưng trại này từ chối nhận chị vì chị không đạt khi khám sức khỏe. Do đó, chị bị tống trở lại Nam Phiếu. Khi gia đình chị biết về việc này, họ chuộc chị ra để điều trị bệnh nhưng bị tống tiền 2000 tệ.

Sau đó, các viên chức ĐCSTQ tới nhà chị quấy rối chị vào những ngày gọi là nhạy cảm. Lãnh đạo cảnh sát địa phương thay đổi thường xuyên, và mỗi lần chúng gửi nhân viên cảnh sát tới nhà các học viên để quấy rối họ. Trước và sau Thế Vận Hội 2008 cảnh sát tới nhà chị Lý hai lần. Cũng trong hai đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2009: Đại hội hội đồng nhân dân toàn quốc và Đại hội Đảng toàn quốc.

Vào 20 tháng 4 năm 2009, chỉ huy sở cảnh sát địa phương và chỉ huy bộ phận an ninh thôn đã lục soát nhà chị Lý và mang đi 8 bản sao của tuần báo Minh Huệ, 9 đĩa VCD, các tài liệu giảng thanh chân tướng, một băng bài tập công, cũng như 7 thẻ đánh dấu sách với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” trên đó. Ngày sau đó viên cảnh sát họ Từ và nhân viên an ninh thôn tới nhà chị Lý lần thứ hai. Chúng không rời đi cho đến khi phát hiện chị Lý đã nhập viện.

Việc quấy rối liên miên đặt chị Lý Bác và gia đình chị dưới nhiều áp lực. Chị Lý tới bệnh viện vào 12 tháng 4 và trở về nhà vào ngày 27 tháng 4. Chị mất ngày 9 tháng 5.

Ông Lý Đại Toàn, 56 tuổi, từ quận Nam Phiếu đã qua đời tại nhà vào ngày 20 tháng 3 năm 2009. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, và ngày 13 tháng 3 năm 2000, ông đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Và buổi tối ngày 24 tháng 6 năm 2001, ông bị bắt tại trạm cảnh sát xã Sa Oa Đồn vì viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bị nhốt lại trong một trung tâm tẩy não. Hậu quả là, ông bị bức hại về cả thể chất lẫn tinh thần. Sau khi được thả từ trung tâm tẩy não, ông đi lang thang để tránh bị bắt lại. Ông bị gửi về nhà vào tháng 11 năm 2003 sau khi chịu đựng một cơn đột quỵ. Ông qua đời vào ngày 9 tháng 5 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/20/203080.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/23/108537.html
Đăng ngày: 23-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share