Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-1-2017] Sau khi Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc năm 1999, thì người nhà của các học viên cũng phải chịu những áp lức rất lớn từ chính quyền. Tuy nhiên, con trai tôi vẫn ủng hộ tôi tu luyện.

Một hôm, cháu trở nên bực tức khi thấy các kênh truyền hình phát những đoạn phim có nội dung phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, “Có rất nhiều học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu, nhưng bây giờ nhiều người bước sang phía phản diện [công kích Đại Pháp].Liệu họ có phải là những người can đảm không?” Cháu quay sang tôi, “ Mẹ, mẹ phải tiếp tục tu luyện nhé!”

Khi không có gì khác ngoài những lời tuyên truyền vu khống rợp trời dậy đất hàng ngày được phát trên các phương tiện truyền thông, tôi đã quyết định tham gia cùng với các học viên đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Mặt khác, vì sống một mình, tôi cũng có đôi chút do dự. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị bắt và không thể trở về? Khi nói điều này với con trai tôi với hy vọng cháu sẽ trông coi nhà cửa, tài sản trong trường hợp nếu tôi không trở về. Cháu nói: “Mẹ, mẹ không phải lo. Con biết Đại Pháp có ý nghĩa thế nào với mẹ và cả gia đình ta. Nếu như mẹ cứ quá lo lắng về việc phải trông coi tài sản trong nhà thì cuối cùng mẹ sẽ mất tất cả. Nếu mẹ kiên định và làm những việc đúng đắn, thì cuối cùng mẹ sẽ có tất cả.”

Với sự động viên của cháu, tôi đã mua vé tàu đi Bắc Kinh

Ai mới là người vi phạm pháp luật?

Cảnh sát đã bắt giữ tôi và em dâu tôi ở Bắc Kinh và đưa chúng tôi tới một trại lao động. Trong trại cả hai chúng tôi đều bị các lính canh tra tấn bằng dùi cui điện.

Khi con trai tôi tới thăm, dì cháu đã nói rằng tôi đã bị các lính canh tra tấn bằng dùi cui điện. Khi tôi gặp cháu, cháu nói cháu vẫn ủng hộ tôi tu luyện, “Khi họ dùng dùi cui để tra tấn mẹ để buộc mẹ phải từ bỏ đức tin của mình, điều đó đã minh chứng rằng những gì mẹ đang làm là đúng đắn.” Cháu nói.

Một lính gác đã nghe trộm được những lời con tôi nói và hỏi lại cháu vừa nói gì. Con trai tôi không trả lời và vì thế họ đã từ chối không cho cháu vào thăm tôi trong vài tháng.

khi con tôi đã được phép vào thăm tôi, một lính canh đã đưa hai mẹ con tôi vào một phòng riêng để định thẩm vấn cả hai chúng tôi. Không hề nao núng, con trai tôi nói với viên sĩ quan rằng các học viên đã bị đối xử bất công, và chính những nhân viên đã giam giữ và tra tấn học viên ở đây mới là người vi phạm pháp luật.

Cháu nói: “Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì khi cuộc bức hại kết thúc, chẳng phải các anh sẽ bị đi tù sao?”

Ngập ngừng một lát, viên sĩ quan gật đầu, “Đúng thế, tôi nghĩ là anh nói đúng.”

Ra dấu tán thành

Các nhân viên chính quyền vẫn không chịu dừng lại sau khi tôi được thả ra từ trại lao động. Họ tới sách nhiễu và bắt đưa tôi vào một trung tâm tẩy não. Con trai tôi đã không thể ngăn được họ lại nhưng cháu đã nói với họ không được ngược đãi tôi. “Tôi hy vọng các ông đối xử với mẹ tôi như đối xử với mẹ của mình,” cháu nói với một nhân viên, “nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi, tôi sẽ không để các ông được yên đâu.”

Những phiên tẩy não được tiến hành cách biệt với bên ngoài và người nhà không được phép vào thăm. Mặc dù các nhân viên ở đây nói rằng chúng tôi sẽ bị gửi tới trại lao động nếu vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi vẫn phớt lờ và nói tôi sẽ kiên quyết bảo vệ đức tin của mình. Hàng ngày con trai tôi đều tới thăm tôi nhưng đều bị lính gác không cho gặp.Tuy nhiên, những lính gác biết chuyện đều rất cảm động. Một người nói, “Con trai bà thật là hiếu thuận,” và giơ một ngón tay lên với tôi tỏ ý tán thành.

Một lần con trai tôi tới và đã gặp được tôi. Một nhân viên tuyên bố thời hạn giam giữ của tôi đã hết. “Rất vui khi thấy gia đình bà đươc hạnh phúc,” anh ta nói, “Bây giờ hai mẹ con bà có thể về được rồi.”

Bị bắt và được thả trong cùng một ngày

Khi cảnh sát biết rằng nhà tôi là một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng, họ đã bắt giữ và tịch thu tài sản của tôi. Khi chứng kiến những thiết bị và vật phẩm như giấy in chất đầy cả một xe cảnh sát, một nhân viên cảnh sát nói rằng vụ này của tôi sẽ là một vụ án điểm, “nhà bà giống như một cửa hàng in vậy.”. Những người hàng xóm chứng kiến sự việc cũng lo lắng cho tôi.

cảnh sát đưa tôi tới một trại lao động, nhưng tôi từ chối ra khỏi xe. Các nhân viên cảnh sát không biết phải làm thế nào nên đã gọi điện cho con trai tôi. Một cảnh sát nói, “Tôi hứa với anh, mẹ anh chỉ cần phải khám sức khỏe thôi và bà ấy sẽ được về nhà ngay.” Một ngày sau, con trai tôi đã tới đón và cả hai chúng tôi cùng về nhà.

Một học viên không biết tôi đã được thả và hỏi một nhân viên cảnh sát rằng liệu tôi có bị giam giữ ở trại lao động không, viên cảnh sát đó trả lời: “Không, chúng tôi đã hứa với con trai bà ấy rằng chúng tôi sẽ để bà ấy về nhà, chúng tôi không thể nuốt lời được.”

“Ngày đó sẽ tới”

Dù thái độ của con trai tôi rất tích cực, nhưng không phải lúc nào cháu cũng giữ được tâm trạng tốt. Một hôm,cháu nói với tôi rằng nhiều đồng nghiệp của cháu ở cơ quan đã hiểu lầm về Đại Pháp do những lời tuyên truyền dối trá của chính quyền. “Đôi khi, họ nhìn con với ánh mắt dò xét khiến con cảm thấy rất khó chịu,” cháu nói.

Tôi nói với cháu: “Con trai, mẹ xin lỗi vì chuyện đó. Nhưng mẹ nghĩ chúng ta không cần phải lo lắng quá về chuyện này, chừng náo chúng ta còn đi trên con đường ngay chính. Có câu nói rằng ‘mỗi người đều có con đường đi của riêng mình’ ngày mà công lý chiến thắng sẽ đến. Nó đã xảy ra trong quá khứ và sẽ xảy ra trong tương lai.”

Được tôi an ủi cháu đã cảm thấy tốt hơn, đặc biệt là khi cháu nghe được rằng đã có hơn 200.000 đơn kiện đã được nộp để kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Một lần khi các đồng nghiệp hỏi cháu rằng tôi có còn tu luyện Đại Pháp nữa không, cháu nói, “tất nhiên là còn!”

Khi thấy những người khác cũng nghe cháu nói chuyện, cháu đã cao giọng nói: “ Hãy tưởng tượng rằng có điều gì đó làm cho các vị khỏe mạnh, hạnh phúc mà không tốn một đồng, liệu các vị có thể bỏ qua hay không?”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/6/340456.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/17/161164.html
Đăng ngày 8-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share