Bài viết của chồng một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2016] Năm nay tôi 66 tuổi và đã nghỉ hưu. Vợ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm. Mặc dù không phải là học viên, nhưng tôi cũng được thụ ích từ việc tu luyện của bà ấy.

Tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm của mình. Vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ nửa cuối năm 1999, vào đúng thời điểm bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền về Pháp Luân Công thật đáng sợ và tôi đã cực lực phản đối bà ấy tu luyện. Thậm chí tôi còn dọa tố cáo bà ấy.

Tuy nhiên, tôi bắt đầu chú ý đến sự thay đổi của vợ tôi. Bà ấy không còn nổi nóng hay tranh cãi với tôi nữa. Khi tôi cáu giận, bà ấy không những không buồn mà còn đối xử rất tốt với tôi. Bà ấy thực sự ân cần và nhẫn nại.

Hai năm trôi qua, sức khỏe của vợ tôi rất tốt và các loại bệnh tật của bà ấy đều biến mất. Gia đình chúng tôi luôn đầm ấm và hạnh phúc!

Dần dần tôi không còn phản đối vợ mình tu luyện nữa. Tôi còn đọc các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công mà vợ tôi mang về nhà. Cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là hoàn toàn dối trá. Đặc biệt, sau khi chứng kiến sự cải biến cả thân lẫn tâm của vợ mình, tôi càng minh bạch chân tướng Pháp Luân Công hơn.

Không chỉ ủng hộ bà ấy, tôi còn giúp bà ấy làm một số hạng mục Đại Pháp. Tôi in những cuốn sách nhỏ giảng thanh chân tướng, in đĩa CD/DVD, làm các tờ rơi về Pháp Luân Công, và giúp bà ấy mua các vật dụng.

Khi còn trẻ, tôi bị mắc bệnh phù thũng (bệnh do thiếu vitamin B1). Thật ngạc nhiên, hiện giờ tôi không còn bất kỳ triệu chứng nào của căn bệnh này nữa. Cái bướu trên mặt của tôi vốn phải điều trị trong rất nhiều năm nhưng không khỏi, cũng đã biến mất. Da dẻ của tôi cũng trở nên mềm mịn hơn, và trông tôi trẻ ra rất nhiều.

Tôi còn được trải nghiệm một điều thần kỳ hơn nữa. Trước đây, sau giờ làm việc mệt mỏi, tôi thường về nhà và uống một chút rượu để thư giãn; đó là lý do tại sao cả đời tôi thích uống rượu. Cách đây 4 năm, một lần vợ tôi đọc cho tôi nghe một đoạn trong cuốn Chuyển Pháp Luân nói về rượu và thuốc lá. Tôi nghe xong cảm thấy rất có lý. Từ đó trở đi tôi không còn muốn uống rượu nữa, nhìn thấy rượu cũng không thèm nữa.

Tôi cũng đã từng được Sư phụ bảo hộ khỏi tai nạn. Có một lần, khi tôi đang đứng ở ngoài đường xem vài người chơi cờ tướng thì bị một chiếc ô tô đâm từ phía sau. Chiếc xe ba bánh bên cạnh tôi cũng bị đâm và bị văng sang bên kia đường khiến một chiếc vành xe bằng sắt bị cong vênh lên. Tuy nhiên, tôi chỉ bị xây xước nhẹ ở chân.

Người lái xe quá sợ hãi và nhất định đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ yêu cầu tôi chụp X-quang, nhưng tôi nói tôi khỏe và không sao cả. Cả bác sĩ và người lái xe đều nói rằng tôi là một người tốt!

Người lái xe vẫn lo lắng nên đã mua thuốc cho tôi và định đưa cho tôi một ít tiền. Tôi đã từ chối và nói: “Anh kiếm tiền không hề dễ dàng, tôi không sao cả nên không thể lừa anh được. Tôi không cần gì từ anh và sẽ không kiện anh.”

Tôi hiểu rằng mình đã được Sư phụ bảo hộ bởi vì vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công, và tôi đã ủng hộ bà ấy. Thật đúng như Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công đã giảng:

“một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Con xin tạ ơn Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất chân chính, rất tốt đẹp, tất cả đều là sự thực!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/30/338095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/3/160993.html

Đăng ngày 1-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share