Bài viết của Tử Trinh, một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-1-2017] Một người đàn ông ở làng tôi là một tiểu thương buôn bán đồ nhu yếu phẩm hàng ngày ở chợ cùng với vợ mình. Họ có hai con gái đang ở độ tuổi đi học. Tôi thường giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Công, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại những người tu luyện và về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Họ rất thích nghe tôi nói về chủ đề này và cũng thích xem những đĩa DVD nói về Pháp Luân Công và đã đọc những tờ rơi và tài liệu liên quan.

Cả bốn người trong gia đình họ đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Thậm chí, hai vợ chồng họ còn nói chuyện với những người ở chợ rằng Pháp Luân Công là tốt và những học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt và đưa những tài liệu Pháp Luân Công cho người khác sau khi họ đã đọc xong.

Năm ngoái họ đã đặt mua một số lượng hàng lớn, trong đó bao gồm có một số mặt hàng mà cần phải được phơi nắng cho khô trước khi đưa vào kho để lưu trữ, nhưng họ lại không có thời gian để làm việc việc này bởi họ thường phải ở chợ từ sáng sớm tới tối mịt mới được về nhà. Họ đã đề nghị tôi giúp họ và muốn trả tiền công cho tôi vì việc đó. Tôi nói: “ Vợ chồng anh chị cũng có chị em gái ở cùng trong làng, và nhờ họ giúp đỡ chẳng phải sẽ tin cậy hơn là nhờ người ngoài hay sao? Vả lại, nhà anh chị nhiều đồ đạc thế, giao chìa khóa nhà cho một người ngoài như tôi, anh chị không sợ mất đồ à?”

“Tôi chỉ có cảm giác yên tâm đối với các học viên Pháp Luân Công thôi, vì tôi biết họ đều là những người tốt,” người chồng nói. “Họ không ăn trộm, không lợi dụng người khác mà còn biết nghĩ cho người khác trước. Tôi tin chị, hãy giúp tôi nhé.”

Tôi đã nhận lời giúp vợ chồng họ nhưng từ chối nhận tiền công, mặc dù người chồng cứ khăng khăng đòi trả tiền cho tôi. Tôi nói: “ Tôi thực sự muốn giúp vợ chồng anh chị, bởi là hàng xóm thì nên phải giúp đỡ nhau.”

Cuối cùng, người chồng đã xúc động nói: “Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi là người buôn bán có lương tâm và công việc làm ăn tuy không lớn nhưng cũng phát đạt. Các con gái tôi, một cháu đã xây dựng gia đình, còn cháu kia đang học đại học, mọi chuyện đều thuận lợi. Vợ chồng tôi có sức khỏe tốt, cuộc sống bình an không phải lo lắng gì. Đây thực sự là phúc báo của Đại Pháp.”

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã có nhiều vấn đề vế sức khỏe như bệnh viêm phổi, bệnh phụ khoa, bệnh tim bẩm sinh và nhịp tim không đều do lượng máu cung cấp không đủ và vấn đề về thần kinh khiến cho việc đi lại của tôi gặp khó khăn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng Ba năm 1998, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất và kể từ đó tôi đã không phải dùng tới một viên thuốc nào. Năm nay tôi đã 70 tuổi, nhưng sức khỏe của tôi thậm chí còn tốt hơn cả thời thanh niên.

Mọi người trong làng đều đã được chứng kiến sự thay đổi lớn ở tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công và hơn 20 người trong làng đã nhờ tôi dạy họ luyện công.

**Con rể hồi phục sau một vụ tai nạn xe hơi**

Con gái tôi cũng là người tu luyện Pháp Luân Công. Chồng cháu tuy không phải là học viên nhưng rất ủng hộ cháu tu luyện. Hai vợ chồng cháu làm việc cùng trong một nhà máy và thường nhìn thấy các băng-rôn và áp phích Pháp Luân Công trên đường đi làm. Con rể tôi tìm thấy một can sơn trong nhà máy mà ai đó đã bỏ đi và cháu thường dùng nó để viết các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên một bức tường trên đường đi làm về.

Một buổi tối trên đường đi làm về, cháu đã bị một chiếc xe hơi đâm phải. Người lái xe đã đưa cháu tới một bệnh viện trong thành phố, và sau đó các nhân viên bệnh viện đã gọi điện cho con gái tôi. Khi tới bệnh viện, chúng tôi thấy mặt và đầu của con rể tôi bị sưng vù tím ngắt, mí mắt cũng bị sưng đến nỗi cháu không thể nhìn thấy gì.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy, cháu bị chấn động mạnh và một dây thần kinh não bị tổn thương khiến cho máu chảy và tích tụ lại trong đầu. Nhãn cầu của cháu cũng vì thế mà bị ảnh hưởng và bác sĩ nói rằng cháu có thể bị mù và đề nghị gia đình chuyển cháu đến một bệnh viện khác tốt hơn. Chúng tôi đều biết rằng những thương tích đó là nghiêm trọng nên đã quyết định chuyển cháu tới bệnh viên đa khoa Thiên Đàn ở Bắc Kinh.

Chúng tôi nói cháu hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và thầm cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Chúng tôi tin rằng Đại Pháp sẽ cứu được cháu. Sang tháng thứ hai, sức khỏe của cháu đã dần dần được cải thiện. Cháu đã được chuyển lại về bệnh viện ở địa phương để hồi phục và không lâu sau, cháu đã được xuất viện. Cháu đã ở nhà hai tháng trước khi quay trở lại nhà máy làm việc. Bây giờ, cháu đã hoàn toàn hồi phục.

Cha của chủ nhà máy đã giúp các công nhân thoái đảng

Một nhà máy gia công cơ khí mới được xây dưng ở gần làng tôi. Người chủ nhà máy và gia đình ông đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và tất cả họ đều đã thoái đảng. Cuối năm ngoái, người chủ nhà máy hỏi xin tôi những cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Ông ấy thuê hơn 40 nhân công để làm việc trong nhà máy.

Các học viên trong vùng đã chuẩn bị vài chục tờ lịch và tài liệu chân tướng cho ông. Khi tôi mang chúng tới nhà máy, người chủ đi vắng, nhưng cha của ông đang có mặt ở đó. Ông nói: “ Hãy mang nó vào trong, tôi sẽ phát chúng cho các công nhân.”

“Tôi cần phải khuyên những công nhân thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.” Tôi nói. Cha của người chủ nhà máy nói: “Các công nhân đàng làm việc. Chị cứ về đi, tôi sẽ giúp chị làm việc này.”

Hai ngày sau khi tôi quay trở lại nhà máy, cha của người chủ nhà máy nói: “ Tôi đã phân phát những cuốn sách đó cho các công nhân và nói với họ rằng ‘Pháp Luân Công là tốt và các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Những tài liệu này đều mô tả sự thật và chúng hoàn toàn miễn phí.’” và ông đưa cho tôi một danh sách những công nhân đã đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới.

Tôi xúc động nói: “Ông đã làm những việc mà các học viên Pháp Luân Công đang làm. Ông sẽ được phúc báo của Đại Pháp.”

Ông nói: “ Pháp Luân Công là tốt và các chị đều là người tốt. Tôi nên làm việc này để giúp các chị.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/7/340564.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/11/161093p.html
Đăng ngày 6-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share