Bài viết của Văn Hoa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-12-2016] Hai vợ chồng chú em tôi đều là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đây là những câu chuyện kỳ diệu đã xảy ra với gia đình và người thân của họ.

Em dâu tôi lại mang thai

Sau lần sinh con gái đầu lòng, em dâu tôi không thể mang thai được nữa. Cô ấy đã tới bệnh viện để kiểm tra và các bác sĩ nói rằng đường ống dẫn trứng của em dâu tôi bị tắc và cần phải làm phẫu thuật nếu muốn tiếp tục sinh con.

Em dâu tôi đã từ chối làm phẫu thuật. Hai vợ chồng em tôi đều tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1999 và đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và tin vào nguyên lý Thiện ác hữu báo.

Một hôm em tôi ra chợ bán rau. Một người đàn bà tới mua rau và bỏ quên một chiếc túi xách màu đen. Một lát sau, người đàn bà đã hốt hoảng quay trở lại và hỏi xem có nhìn thấy chiếc túi mà bà bỏ quên hay không. Em dâu tôi đã trả lại người đàn bà chiếc túi xách và nói cô ấy cũng đang chờ bà quay trở lại.

Người đàn bà nói với em dâu tôi rằng trong túi có 6000 tệ, là lương tháng mà bà vừa lĩnh và lấy ra một ít tiền và cố đưa cho em dâu tôi gọi là để cảm ơn, nhưng em tôi đã từ chối không nhận.

Những người chứng kiến sự việc đã nói rằng em dâu tôi thật ngốc khi không nhận số tiền của người đàn bà nọ. Em dâu tôi cười và nói: “Số tiền đó không phải là của tôi nên tôi không thể nhận nó được.”

Không bao lâu sau, em dâu tôi đã mang thai và sinh được một cháu gái và một năm sau lại sinh được một cậu con trai.

Bị bỏng mặt mà không để lại sẹo

Hai vợ chồng em tôi có một quán hàng ăn khá đông khách trong thị trấn. Một lần khi đổ đồ ăn vào chảo rán, dầu nóng trong chảo rán đã bắn ra và bùng cháy. Ngọn lửa đã làm cháy xém lông mày và tóc của em tôi.

Em tôi đã ngay lập tức cầu xin Sư phụ giúp đỡ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Thật ngạc nhiên thay, ngọn lửa đã được dập tắt.

Em dâu tôi đã bị bỏng nặng ở mặt và phải đưa vào viện. Cô ấy phải truyền nước trong sáu ngày cho tới khi vết thương trên mặt bắt đầu đóng vảy.

Khi em tôi về nhà và vết thương bong hết vảy ra. Không hề có một vết sẹo nào trên mặt em tôi và da mặt của cô ấy trông còn mềm ra. Điều này đã khiến các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên.

“Một bàn tay to lớn nâng cháu lên”

Khi con gái của em tôi trên đường đi thăm dì trở về nhà, trời vừa mưa xong và đường rất trơn, nên cháu đã bị trượt chân và ngã xuống một hồ nước thải của một nhà máy tinh luyện quặng trong vùng .

Cái hồ chứa nước thải công nghiệp này sâu ba mét, phía dưới là phế quặng tinh luyện, phía trên là nước. Một người khi bị ngã xuống cái hồ này thì càng lún càng sâu, người lớn còn khó thoát chứ đừng nói là một đứa trẻ không biết bơi. Cháu đã bị chìm xuống dưới, nhưng sau đó lại nổi lên được và bơi được vào bờ. Một người công nhân tình cờ đi ngang qua và đã kéo được cháu ra khỏi hồ.

Sau đó, tôi hỏi cháu làm sao mà cháu có thể nổi được lên. Cháu nói: “Cháu có đeo một lá bùa Pháp Luân Đại Pháp. Khi bị chìm xuống đáy hồ, cháu cảm thấy như có một bàn tay rất lớn nâng cháu lên và đưa cháu vào thành hồ.”

Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không bị rụng tóc và không đau

Năm 2015, một người nhà của em dâu tôi được chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn cuối. Vợ chồng tôi đã tới hỏi thăm và đưa cho cô ấy một lá bùa Pháp Luân Đại Pháp và yêu cầu cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Cô nói rằng, hàng ngày cô đều niệm câu trên. Những bệnh nhân khác đều bị rụng tóc sau khi hóa trị nhưng cô ấy thì không. Sáu tháng sau, cô đã qua đời mà không phải chịu đau đớn gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/5/338536.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/28/160479.html
Đăng ngày 26-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share